Vẽ tranh trên tường ở tuyến phố để quảng bá năm Du lịch Hoa Lư
NGUYỄN TRƯỜNG |
Để tạo diện mạo mới đón chào năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm", một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Ninh Bình được lựa chọn để vẽ thí điểm một số bức tranh tường với những danh lam, thắng cảnh đẹp nổi tiếng của Ninh Bình. Những bức tường vôi cũ kỹ, nham nhở, có đoạn dán chi chít các tờ quảng cáo, rao vặt đã được khoác lên mình tấm áo mới với những mảng màu đặc sắc, sống động.
Ngày 10.12, tại Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”. Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo.
Từ những mảnh vải vụn thường chỉ bỏ đi ở những nhà may làng lụa Vạn Phúc, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ và đầy sáng tạo của những người khuyết tật ở Hợp tác xã Vụn Art, những mảnh vải vụn ấy đã biến thành những bức tranh dân gian sinh động, tươi mới, đầy màu sắc…
Cùng với tháng năm, họa sĩ Trần Văn Thịnh vẫn say sưa bên cây bút, bột than và giấy để tạo nên những bức vẽ truyền thần đẹp hút hồn những người qua lại.
"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.
Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.
Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.
Ngày 10.12, tại Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”. Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo.
Từ những mảnh vải vụn thường chỉ bỏ đi ở những nhà may làng lụa Vạn Phúc, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ và đầy sáng tạo của những người khuyết tật ở Hợp tác xã Vụn Art, những mảnh vải vụn ấy đã biến thành những bức tranh dân gian sinh động, tươi mới, đầy màu sắc…
Cùng với tháng năm, họa sĩ Trần Văn Thịnh vẫn say sưa bên cây bút, bột than và giấy để tạo nên những bức vẽ truyền thần đẹp hút hồn những người qua lại.