Thí sinh liệt nửa người thi THPT quốc gia 2018: “Vì bố, con sẽ không bỏ cuộc”

Văn Phú - Đặng Chung - Sơn Tùng |

Trong hàng trăm câu chuyện, hàng nghìn bức ảnh ghi lại về kỳ thi THPT quốc gia năm nay, câu chuyện về em Đặng Văn Hanh (điểm thi THCS Minh Khai - Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bố, trên chiếc xe cà tàng, chở đầy ước mơ đã lan tỏa và lấy nước mắt rất nhiều người. Kết thúc kỳ thi, gặp lại Hanh, em nói rất buồn vì làm bài không được như kỳ vọng, đề khó và dài. Có thể cánh cổng ngôi trường trong mơ – Đại học Quốc gia Hà Nội – sẽ còn rất xa với Hanh, nhưng không vì thế em từ bỏ ước mơ của mình. “Vì bố, con sẽ không bỏ cuộc” – Hanh nói với bố - đôi chân đặc biệt đã nâng bước em suốt 12 năm học vừa qua.
Văn Phú - Đặng Chung - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thầy đã giấu chuyện mẹ mất nhưng em phải bước tiếp…

Hữu Long |

“Lòng tôi đau đớn khi nói với  Anh Tuấn rằng mẹ em bị tai nạn giao thông đang cấp cứu” - thầy Tùng chưa dứt lời thì Anh Tuấn nằng nặc đòi bỏ thi. Dặn lòng, thầy đành nói dối: “Mẹ em sức khỏe dần ổn, đang đưa xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Em cứ an tâm thi tốt”.

Kỳ thi THPT 2018: Thí sinh “dị nhất” là nghệ nhân quốc gia

Tô Thế |

Từng học qua 5 trường Đại học (ĐH), tốt nghiệp với tấm bằng loại khá Đại học Kiến trúc Hà Nội, năm 2017 được công nhận là Nghệ nhân Quốc gia trẻ tuổi nhất Việt Nam, nhưng nghệ nhân "Mão mèo" vẫn quyết định tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 bởi đam mê.

Nghị lực của thí sinh liệt nửa người: “Cảm ơn bố, con yêu bố”

Sơn Tùng - Đặng Chung |

Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thầy đã giấu chuyện mẹ mất nhưng em phải bước tiếp…

Hữu Long |

“Lòng tôi đau đớn khi nói với  Anh Tuấn rằng mẹ em bị tai nạn giao thông đang cấp cứu” - thầy Tùng chưa dứt lời thì Anh Tuấn nằng nặc đòi bỏ thi. Dặn lòng, thầy đành nói dối: “Mẹ em sức khỏe dần ổn, đang đưa xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Em cứ an tâm thi tốt”.

Kỳ thi THPT 2018: Thí sinh “dị nhất” là nghệ nhân quốc gia

Tô Thế |

Từng học qua 5 trường Đại học (ĐH), tốt nghiệp với tấm bằng loại khá Đại học Kiến trúc Hà Nội, năm 2017 được công nhận là Nghệ nhân Quốc gia trẻ tuổi nhất Việt Nam, nhưng nghệ nhân "Mão mèo" vẫn quyết định tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 bởi đam mê.

Nghị lực của thí sinh liệt nửa người: “Cảm ơn bố, con yêu bố”

Sơn Tùng - Đặng Chung |

Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.