Có nên tầm soát ung thư tổng quát với chi phí hàng chục triệu đồng?
HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |
Trước nhu cầu của người dân, nhiều phòng khám, bệnh viện đã quảng cáo về gói tầm soát ung thư toàn diện. Thế nhưng, chi phí những gói tầm soát tổng quát, toàn diện này thì không phải ai cũng có thể dễ dàng chi trả, bởi chúng dao động từ 10, 20 đến 30 triệu đồng. Vậy người dân có nên tầm soát ung thư tổng quát với chi phí hàng chục triệu đồng?
Bệnh nhân ung thư vốn đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác, nay lại gánh gồng thêm hàng tá giấy tờ do tình hình dịch bệnh. Hết giấy đi đường đến giấy xét nghiệm, xin dấu chỗ này, xin chữ kí chỗ kia. "Hàng rào sắt" COVID-19 khiến hành trình chạy chữa của họ thêm bội phần khốn khó, đầy nước mắt. Có người đã tuổi xế chiều tậm tịt với chiếc điện thoại cục gạch, quá xa lạ với khai báo trực tuyến, một thân một mình giữa chốn thành đô. Có cặp vợ chồng vùng cao kẹt lại Hà Nội hàng tháng trời bởi nếu về họ sẽ phải cách ly bỏ lỡ thời gian truyền hoá chất. Có cậu bé 17 tuổi nhớ mẹ cũng chẳng thể về vì chuyến xe về quê hàng triệu đồng. Đường về nhà của họ - những bệnh nhân ung thư ngày một xa hơn...
Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.
Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.
Bệnh nhân ung thư vốn đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác, nay lại gánh gồng thêm hàng tá giấy tờ do tình hình dịch bệnh. Hết giấy đi đường đến giấy xét nghiệm, xin dấu chỗ này, xin chữ kí chỗ kia. "Hàng rào sắt" COVID-19 khiến hành trình chạy chữa của họ thêm bội phần khốn khó, đầy nước mắt. Có người đã tuổi xế chiều tậm tịt với chiếc điện thoại cục gạch, quá xa lạ với khai báo trực tuyến, một thân một mình giữa chốn thành đô. Có cặp vợ chồng vùng cao kẹt lại Hà Nội hàng tháng trời bởi nếu về họ sẽ phải cách ly bỏ lỡ thời gian truyền hoá chất. Có cậu bé 17 tuổi nhớ mẹ cũng chẳng thể về vì chuyến xe về quê hàng triệu đồng. Đường về nhà của họ - những bệnh nhân ung thư ngày một xa hơn...