Câu chuyện xúc động đằng sau bức tượng Bác Hồ được gửi tặng từ Pháp

Tô Thế - Hoài Anh |

Pho tượng bán thân Chủ Tịch Hồ Chí Minh bằng thạch cao được gửi tặng từ con trai của giám ngục nhà tù Côn Đảo năm xưa. Năm 1940, sau khi thu giữ pho tượng từ những chiến sĩ cộng sản, người giám ngục đã quyết định giữ gìn và mang về Pháp. Ở Côn Đảo, các chiến sĩ vẫn đặt bức tượng này trong những dịp tổ chức kết nạp Đảng, sinh hoạt chi bộ trong nhà tù.

Tô Thế - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Chuyện về người 4 lần gặp Bác Hồ: Tôi đã học Bác Hồ từ những điều nhỏ nhất

Phạm Đông - Vương Trần |

Năm nay đã ở tuổi 83 nhưng khi kể về câu chuyện những lần vinh dự được gặp Bác Hồ vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn nhớ như in những chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi của Bác. Cho đến bây giờ, trong ông vẫn là những cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhắc tới sự giản dị, gần gũi, ân cần, bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập theo gương Bác Hồ từ những việc nhỏ, bình dị nhưng cao quý

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” - ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, những hành động thiết thực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Chuyện về người 4 lần gặp Bác Hồ: Tôi đã học Bác Hồ từ những điều nhỏ nhất

Phạm Đông - Vương Trần |

Năm nay đã ở tuổi 83 nhưng khi kể về câu chuyện những lần vinh dự được gặp Bác Hồ vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn nhớ như in những chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi của Bác. Cho đến bây giờ, trong ông vẫn là những cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhắc tới sự giản dị, gần gũi, ân cần, bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập theo gương Bác Hồ từ những việc nhỏ, bình dị nhưng cao quý

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” - ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, những hành động thiết thực.