Hoa hồng trên ngực trái: Thái đánh Trà túi bụi vì biết cái thai là con gái

Nguồn: Nguyễn Hoàng Dương |

Đoạn video hậu trường phim "Hoa hồng trên ngực trái" cảnh Thái (Ngọc Quỳnh) đánh Trà (Lương Thanh) vừa được hé lộ. Theo đó, nguyên nhân của màn "hạ cẳng tay, thượng cẳng chân" của Thái là do biết cái thai trong bụng Trà là con gái. Đây cũng là một trong những cảnh được mong chờ nhất "Hoa hồng trên ngực trái" cho tới thời điểm này. 


Nguồn: Nguyễn Hoàng Dương
TIN LIÊN QUAN

Hoa hồng trên ngực trái: Khuê và San là 2 mẫu phụ nữ điển hình trong xã hội

Linh Chi - Nguyễn Hồng |

Nữ diễn viên Hồng Diễm (vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái") cho rằng câu chuyện của Khuê và San (Diệu Hương) là hai câu chuyện điển hình của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Theo nữ diễn viên, Khuê "Hoa hồng trên ngực trái" là người phụ nữ chỉ chăm lo cho gia đình trong khi đó San lại là người phụ nữ giỏi giang nhưng việc gia đình không được tròn vẹn.

Hồng Diễm Hoa hồng trên ngực trái: Được chăm sóc gia đình là điều hạnh phúc

NGUYỄN HỒNG - LINH CHI |

Là một trong những diễn viên “đàn bà” nhất màn ảnh Việt, Hồng Diễm đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Với cô, trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, việc Khuê ở nhà chăm sóc Thái (Ngọc Quỳnh đóng) là một sự hi sinh vô nghĩa. Tuy nhiên, một người phụ nữ được ở nhà chăm sóc gia đình với sự tôn trọng của chồng thì đó lại là điều hạnh phúc. 

Hoa hồng trên ngực trái: Trà kể hậu trường cảnh nóng với Thái

Linh Chi |

Nữ diễn viên Lương Thanh (vai Trà) đã có những chia sẻ về cảnh nóng gây chú ý trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Lương Thanh cho rằng đây là cảnh nóng bắt buộc để làm rõ hơn tính cách của nhân vật Trà.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hồng trên ngực trái: Khuê và San là 2 mẫu phụ nữ điển hình trong xã hội

Linh Chi - Nguyễn Hồng |

Nữ diễn viên Hồng Diễm (vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái") cho rằng câu chuyện của Khuê và San (Diệu Hương) là hai câu chuyện điển hình của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Theo nữ diễn viên, Khuê "Hoa hồng trên ngực trái" là người phụ nữ chỉ chăm lo cho gia đình trong khi đó San lại là người phụ nữ giỏi giang nhưng việc gia đình không được tròn vẹn.

Hồng Diễm Hoa hồng trên ngực trái: Được chăm sóc gia đình là điều hạnh phúc

NGUYỄN HỒNG - LINH CHI |

Là một trong những diễn viên “đàn bà” nhất màn ảnh Việt, Hồng Diễm đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Với cô, trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, việc Khuê ở nhà chăm sóc Thái (Ngọc Quỳnh đóng) là một sự hi sinh vô nghĩa. Tuy nhiên, một người phụ nữ được ở nhà chăm sóc gia đình với sự tôn trọng của chồng thì đó lại là điều hạnh phúc. 

Hoa hồng trên ngực trái: Trà kể hậu trường cảnh nóng với Thái

Linh Chi |

Nữ diễn viên Lương Thanh (vai Trà) đã có những chia sẻ về cảnh nóng gây chú ý trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Lương Thanh cho rằng đây là cảnh nóng bắt buộc để làm rõ hơn tính cách của nhân vật Trà.