Trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lần thứ 4, ở tỉnh Long An có 40 CNLĐ tử vong do dịch bệnh. Hầu hết các trường hợp CNLĐ tử vong đều là lao động chính trong gia đình, khi mất đi họ đều để lại con nhỏ cùng nhiều khó khăn cho người ở lại. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn mà các gia đình CNLĐ tử vong do dịch bệnh đã gượng dậy, đứng lên, tiếp tục nuôi con khôn lớn.
Hoàn cảnh thương tâm nơi tâm dịch
Ngày 18.10.2021, tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao máy tính bảng cho học sinh là con của CNLĐ đã tử vong do dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh. Trong số những người đến dự, có hai bé gái đứng sát vào nhau, khép nép ở góc hội trường. Đó là hai chị em ruột Nguyễn Thị Vân Kiều (học lớp 11) và Nguyễn Ngọc Phương Trang (lớp 5), nhà ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Em Kiều cho biết, cha em đã bị mất do COVID-19, mẹ không biết chạy xe máy, các em được các chú Công đoàn ở địa phương chở đến nơi nhận máy tính bảng.
Kiều và Trang là con của đoàn viên Nguyễn Hoài Thanh, 40 tuổi, nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Đức Hòa Đông. Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát ở huyện Đức Hòa, cả gia đình anh Thanh 4 người (gồm vợ chồng và 2 con) đều bị dương tính với SARS-CoV-2. Anh Thanh bị chuyển biến nặng và mất sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, trong khi vợ con đang được cách ly điều trị. Ngày chị Thân Thị Cẩm Nhung (vợ anh Thanh) và hai con khỏi bệnh trở về nhà cũng là ngày chính quyền địa phương đem hũ tro cốt anh Thanh đến trao lại cho gia đình. Ôm hũ tro cốt của chồng trong căn nhà trống trước trống sau, nhìn hai đứa con thơ còn xanh xao vì mới khỏi bệnh, chị Nhung không dám hình dung cuộc sống của ba mẹ con trong những ngày tới sẽ như thế nào...
Dấu ấn Công đoàn
Anh Thanh là lao động chính trong gia đình, ngoài công việc bảo vệ ở nhà trường, anh còn nhận sửa chữa đồ điện gia dụng để lo cho cuộc sống gia đình, lo cho 2 con ăn học. Anh Thanh mất, chị Nhung phải thay chồng lo cho 2 con. Nhưng chị không biết phải bắt đầu từ đâu! Trong những ngày khó khăn tưởng như bế tắc ấy, chị Nhung và 2 con đã nhận được sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ của địa phương, người thân, nhà trường nơi anh Thanh làm việc, đặc biệt là các đồng nghiệp và tổ chức Công đoàn các cấp. Hai người con anh Thanh sớm nhận được 2 máy tính bảng của LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng, nhờ đó bớt khó khăn trong việc học trực tuyến.
Tiền hỗ trợ CNLĐ tử vong do COVID-19 cũng sớm được Công đoàn địa phương đến trao tận tay cho chị Nhung. Từ số tiền hỗ trợ của Công đoàn, người thân và đồng nghiệp của anh Thanh, chị Nhung đã mở 1 hiệu tạp hóa nhỏ ở ngay nhà mình, hằng ngày buôn bán nuôi hai con ăn học.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí - chia sẻ: Đại dịch COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề cho CNVCLĐ trong tỉnh với gần 4.000 ca bệnh, trong đó có 40 người tử vong, để lại những đứa con nhỏ còn trong độ tuổi đến trường. Tổ chức Công đoàn địa phương đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ đến CNVCLĐ khó khăn do dịch bệnh, trong đó có việc hỗ trợ, chăm lo cho con CNVCLĐ tử vong do COVID-19, giúp các cháu có đủ điều kiện học tập, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau” vì đại dịch.