Xứ Lắk huyền bí

Hữu Long - Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng |

Khác với vẻ hiện đại ở phố núi Buôn Ma Thuột, xứ Lắk (huyện Lắk, Đắk Lắk) bao đời nay vẫn giữ trong mình nét hoang sơ vốn có.

Người M’Nông ở xứ Lắk tin rằng, nền văn hóa của họ được bảo tồn nguyên vẹn là nhờ được che chở dưới những tán rừng già và uống chung một dòng hồ Lắk.

Cũng chính hồ Lắk đã tưới mát đời sống của buôn làng, để rồi, bản sắc văn hóa đó cứ mãi lan tỏa, rất riêng không nơi nào có được.

Khởi nguồn từ mạch nước ẩn sâu trong dãy núi cao Chư Chang Sin và nối liền với dòng sông Krông Ana, hồ Lắk có diện tích rộng lớn đến 500ha và tọa lạc ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển. Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh với những nét văn hóa độc đáo của người M’nông xưa. Có dịp đến với hồ Lắk mùa này, du khách có thể cảm nhận những cơn gió bất chợt thoảng qua; những con sóng nhỏ lăn tăn gợn nước trên mặt hồ. Và, không thể thiếu trong đời sống của người M’Nông chính là nghề thuần dưỡng voi rừng.
Khởi nguồn từ mạch nước ẩn sâu trong dãy núi cao Chư Chang Sin và nối liền với dòng sông Krông Ana, hồ Lắk có diện tích rộng lớn đến 500ha và tọa lạc ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển. Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh với những nét văn hóa độc đáo của người M’nông xưa. Có dịp đến với hồ Lắk mùa này, du khách có thể cảm nhận những cơn gió bất chợt thoảng qua; những con sóng nhỏ lăn tăn gợn nước trên mặt hồ. Và, không thể thiếu trong đời sống của người M’Nông chính là nghề thuần dưỡng voi rừng.
Khởi nguồn từ mạch nước ẩn sâu trong dãy núi cao Chư Chang Sin và nối liền với dòng sông Krông Ana, hồ Lắk có diện tích rộng lớn đến 500ha và tọa lạc ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển. Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh với những nét văn hóa độc đáo của người M’nông xưa. Có dịp đến với hồ Lắk mùa này, du khách có thể cảm nhận những cơn gió bất chợt thoảng qua; những con sóng nhỏ lăn tăn gợn nước trên mặt hồ. Và, không thể thiếu trong đời sống của người M’Nông chính là nghề thuần dưỡng voi rừng.
Khởi nguồn từ mạch nước ẩn sâu trong dãy núi cao Chư Chang Sin và nối liền với dòng sông Krông Ana, hồ Lắk có diện tích rộng lớn đến 500ha và tọa lạc ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển. Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh với những nét văn hóa độc đáo của người M’nông xưa. Có dịp đến với hồ Lắk mùa này, du khách có thể cảm nhận những cơn gió bất chợt thoảng qua; những con sóng nhỏ lăn tăn gợn nước trên mặt hồ. Và, không thể thiếu trong đời sống của người M’Nông chính là nghề thuần dưỡng voi rừng.
Khởi nguồn từ mạch nước ẩn sâu trong dãy núi cao Chư Chang Sin và nối liền với dòng sông Krông Ana, hồ Lắk có diện tích rộng lớn đến 500ha và tọa lạc ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển. Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh với những nét văn hóa độc đáo của người M’nông xưa. Có dịp đến với hồ Lắk mùa này, du khách có thể cảm nhận những cơn gió bất chợt thoảng qua; những con sóng nhỏ lăn tăn gợn nước trên mặt hồ. Và, không thể thiếu trong đời sống của người M’Nông chính là nghề thuần dưỡng voi rừng.
Tù và làm bằng sừng trâu - nhạc cụ độc đáo của người M’Nông xứ Lắk.
Tù và làm bằng sừng trâu - nhạc cụ độc đáo của người M’Nông xứ Lắk.
Ông và cháu.
Ông và cháu.
Ông và cháu.
Già làng xứ Lắk phút trầm tư.
Già làng xứ Lắk phút trầm tư.
Hữu Long - Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Voi nhà Đắk Lắk trước ngưỡng cửa suy vong

Khánh Tường |

Nếu như giai đoạn 1975 - 1978, Đắk Lắk có trên 250 con voi nhà; từ năm 1979 - 1985 sụt xuống dưới 200 con thì đến thời điểm này, thống kê mới nhất của cơ quan chức năng cho thấy, đàn voi nhà ở địa phương này chỉ còn 45 cá thể. Đáng báo động là trong số 45 con voi hiện còn, không có con nào là không bị xâm hại, nhất là phần lông đuôi của chúng hầu hết đều không còn nguyên vẹn. Nhiều con bị cụt đuôi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và mọi hoạt động liên quan đến quá trình sinh tồn của từng cá thể voi.

Đắk Lắk: Voi “bảo mẫu” rơi vào tình trạng báo động đỏ

Bảo Trung |

Đắk Lắk là ‘thủ phủ’ voi của cả nước với số lượng hơn 140 con (cả voi hoang dã lẫn voi nhà). Tuy vậy, số lượng voi “bảo mẫu” ở tỉnh này đang ở mức báo động, ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn và cải thiện số lượng đàn voi của tỉnh này...

Đắk Lắk: Cải thiện cơ chế mời gọi nhân tài

HỮU LONG |

Dù tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác ở các cơ quan nhà nước nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân bởi cơ chế thu hút nhân tài còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp thời đại. Tỉnh Đắk Lắk đã và đang thay đổi trong tư duy thu hút nhân tài với hy vọng trong tương lai, nhóm người này sẽ là động lực thúc đất sản xuất, là giải pháp chiến lược khắc phục tình trạng tụt hậu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Voi nhà Đắk Lắk trước ngưỡng cửa suy vong

Khánh Tường |

Nếu như giai đoạn 1975 - 1978, Đắk Lắk có trên 250 con voi nhà; từ năm 1979 - 1985 sụt xuống dưới 200 con thì đến thời điểm này, thống kê mới nhất của cơ quan chức năng cho thấy, đàn voi nhà ở địa phương này chỉ còn 45 cá thể. Đáng báo động là trong số 45 con voi hiện còn, không có con nào là không bị xâm hại, nhất là phần lông đuôi của chúng hầu hết đều không còn nguyên vẹn. Nhiều con bị cụt đuôi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và mọi hoạt động liên quan đến quá trình sinh tồn của từng cá thể voi.

Đắk Lắk: Voi “bảo mẫu” rơi vào tình trạng báo động đỏ

Bảo Trung |

Đắk Lắk là ‘thủ phủ’ voi của cả nước với số lượng hơn 140 con (cả voi hoang dã lẫn voi nhà). Tuy vậy, số lượng voi “bảo mẫu” ở tỉnh này đang ở mức báo động, ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn và cải thiện số lượng đàn voi của tỉnh này...

Đắk Lắk: Cải thiện cơ chế mời gọi nhân tài

HỮU LONG |

Dù tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác ở các cơ quan nhà nước nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân bởi cơ chế thu hút nhân tài còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp thời đại. Tỉnh Đắk Lắk đã và đang thay đổi trong tư duy thu hút nhân tài với hy vọng trong tương lai, nhóm người này sẽ là động lực thúc đất sản xuất, là giải pháp chiến lược khắc phục tình trạng tụt hậu.