Xem “Yêu miêu truyện”, chưa thấy cái “dị” của Trần Khải Ca

Việt Văn |

Háo hức chờ đón bộ phim mới của Trần Khải Ca - đạo diễn nổi tiếng thuộc thế hệ làm phim thứ 5 của điện ảnh Trung Quốc từng lừng danh với bộ phim “Bá Vương biệt cơ”(giải Cành cọ vàng tại Cannes) nhưng rồi xem xong có cảm giác hụt hẫng...

“Yêu miêu truyện” (tựa gốc: Legend of the demon cat) khởi chiếu từ ngày 5.1 tại các rạp, lấy bối cảnh đời nhà Đường, từ vụ án yêu miêu mà trở lại các nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, với người đẹp Dương Quý Phi là tâm điểm.

Giấc mơ dang dở

Như những phim dã sử Trung quốc khác, những đại cảnh đông người, những màn kỹ xảo, quần áo, trang phục nhân vật và đặc biệt là quang cảnh bữa tiệc “Cực lạc yến”, vẫn luôn là những điểm mạnh của “Yêu miêu truyện”. Một phim với vỏ ngoài là câu chuyện phá án hấp dẫn nhuốm màu dã sử của thiền sư Nhật Bản Kakai và nhà thơ Bạch Lạc Thiên, thực chất là vén tấm màn che phủ cái chết của Dương Quý Phi.

Phim lấy bối cảnh đời nhà Đường (khoảng năm 850 sau Công nguyên). Mở phim là cảnh con mèo đen biết nói tiếng người đòi ăn miếng dưa của Xuân Cầm - phu nhân của Tể tướng Trần Vân Tiều ((thành Trường An) để rồi báo cho nàng biết dưới gốc cây lựu có tiền. Cùng lúc, Hoàng đế Đường Đức Tông 7 ngày 7 đêm không ngủ, rên la thảm thiết, đang chờ chết. Một thiền sư người Nhật Bản là Shamon Kukai đã được mời tới để trục xuất yêu ma ra khỏi cơ thể Hoàng đế. Tuy nhiên, Hoàng đế đã băng hà ngay khi Kukai được diện kiến. Kukai cảm nhận được sự hiện diện của một con mèo đen thành tinh (yêu miêu) trên nóc của cung điện và nghi ngờ rằng nó có liên quan tới cái chết của đức vua…Cuộc điều tra của Kukai và nhà thơ Bạch Lạc Thiên- người đang viết “Trường hận ca” - lần theo dấu vết yêu miêu, cuối cùng đã tìm ra mục đích của yêu miêu chính là muốn trả thù cho Dương Quý Phi. Và sự thật cuối cùng được phanh phui: cái chết của Dương Quý Phi hoàn toàn không giống với những gì từng được ghi trong sử sách…

Khi Đại đường hùng mạnh thì Dương Quý Phi được trọng vọng, nhưng khi Đại đường lâm nguy thì ai còn cần Dương Quý Phi. Nàng đã thốt lên đầy cay đắng như thế, như để than cho số kiếp của người đàn bà “hồng nhan bạc mệnh”.

Tình yêu và trò chơi chính trị của vua Đường Huyền Tông nằm trong vòng xoáy của các bậc quân vương, tình cảm thầm kín mãnh liệt của Bạch Long dành cho Dương Quý Phi, sự hận thù ghê gớm biến thành món nợ phải trả của yêu miêu … Tất cả là câu chuyện về tình yêu và lòng hận thù, sự sống và cái chết, để cuối cùng là sự tôn vinh của tình yêu.

“Yêu miêu truyện” cũng gài gắm ý tứ về đạo và đời, về văn chương và thời cuộc. Giải thoát khỏi vòng sinh tử không có nghĩa là không chết mà là làm chủ nó, đón nhận nó, như chủ nhân của căn nhà có chìa khóa.

Được chuyển thể từ “Sa môn không hải” - cuốn tiểu thuyết ăn khách của tác giả nổi tiếng người Nhật Bản Yumemakura Baku, “Yêu miêu truyện” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, và quy tụ một dàn diễn viên trẻ triển vọng: Huỳnh Hiên, Sometani Shota, Trương Vũ Kỳ, Trương Trương Dung… mang đến sự chờ đợi cho người xem. Để rồi sau 2 giờ xem phim, khán giả khó tính không khỏi có chút thất vọng. “Yêu miêu truyện” có cốt truyện tốt nhưng cách kể khá dài dòng, có thể cắt bớt một số đoạn, để câu chuyện tập trung hơn. Có những cảnh, nhân vật nói hơi nhiều, thiếu sự tiết chế và nhìn chung, người xem không thấy cái “dị”- những ngón nghề, thủ pháp điện ảnh mới mẻ của đạo diễn tài danh Trần Khải Ca như ở những phim trước.

Các nhân vật lịch sử trong phim

Điều thú vị ở chỗ, khán giả sẽ có dịp được gặp lại các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Bạch Lạc Thiên hay còn gọi là Bạch Cư Dị là nhà thơ nổi danh đời Đường với khúc “Trường Hận ca.” Ông rất mến mộ tuyệt sắc mỹ nhân Dương Quý Phi và đảm nhận vị trí Thái sử ghi chép sử sách cho triều đình để điều tra cái chết của nàng. Vai diễn nhà thơ Bạch Lạc Thiên trong “Yêu miêu truyện” được đảm nhiệm bởi diễn viên trẻ Hoàng Hiên từng gây sốt châu Á năm 2016 bởi vai soái ca đóng cặp cùng Dương Mịch trong phim truyền hình “Người phiên dịch”. Hoàng Hiên diễn khá “hoạt” từ sắc diện, ánh mắt đến động tác hình thể.

Kukai (Không Hải) là một thiền sư bí ẩn đến từ Nhật Bản để thỉnh Phật giáo Trung Hoa. Được mời đến trừ tà cho hoàng đế, Kukai vô tình vướng vào cuộc điều tra cùng Bạch Lạc Thiên. Vào vai thiền sư Kukai là nam diễn viên trẻ Sometai Shota, mới 25 tuổi nhưng đã từng giành giải thưởng tại Liên hoan phim Venice năm 2011 và nhiều giải thưởng Hàn lâm điện ảnh Nhật Bản. Shota với vẻ mặt trong sáng, ánh mắt sáng thiện lương, đã diễn xuất khá ấn tượng, trong đó việc thể hiện sự thay đổi trong dáng đi của một nhà sư là đáng chú ý.

Vào vai Dương Quý Phi, một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại là nữ diễn viên xinh đẹp Trương Dung Dung, với dòng máu lai Pháp - Trung. Theo đạo diễn Trần Khải Ca, một số tài liệu cổ cho rằng, thực ra, Dương Quý Phi là một người đẹp lai nên ông quyết định đặt niềm tin vào Trương Dung Dung, nhưng thực sự, Dung Dung diễn không có gì nổi bật.

Nhân vật lịch sử thứ tư là Hoàng đế Đường Huyền Tông vốn cực kỳ sủng ái Dương Quý Phi. Sau cái chết bí ẩn của nàng trong Loạn An Sử, Đường Huyền Tông bỗng mắc căn bệnh kỳ quái và qua đời. Người đời đồn rằng, hoàng đế bị ám bởi một con mèo đen thành tinh. Vào vai hoàng đế Đường Huyền Tông là nam diễn viên sinh năm 1980 Trương Lỗ Nhất, từng gây được tiếng vang qua phim “Hãy nhắm mắt” khi anh đến đóng cùng Hoắc Kiến Hoa, còn ở phim này anh mới đóng tròn vai.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.