Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật

Linh Chi |

Mới đây, Vũ Mạnh Cường có dịp hội ngộ Cát Tường trong vai trò MC của chương trình "Ngọn lửa trong tôi". Sự kiện là dịp gặp gỡ những người phụ nữ đã có những đóng góp lớn lao cho xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Vũ Mạnh Cường không giấu được sự hào hứng khi có dịp tham gia chương trình ý nghĩa này. Nam MC tiết lộ dù bận rộn với công việc, song anh vẫn dành thời gian để tổ chức, tập luyện nhằm mang đến một chương trình thăng hoa, giàu cảm xúc nhất.

Vũ Mạnh Cường tâm sự: “Cường rất vui và tự hào khi được đóng góp công sức của mình để làm nên một chương trình tôn vinh phái đẹp Việt. Đặc biệt, việc “Ngọn lửa trong tôi” được tổ chức dịp  8.3 thì càng ý nghĩa hơn, giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp ý nghĩa về sự kiên cường, thông minh, dũng cảm của người phụ nữ trên mảnh đất hình chữ S".

Vũ Mạnh Cường rất vui khi có dịp hội ngộ MC Cát Tường. Ảnh: VMC.
Vũ Mạnh Cường rất vui khi có dịp hội ngộ MC Cát Tường. Ảnh: VMC.

Điểm nhấn của sự kiện đặc biệt này chính là phần giao lưu, lắng nghe câu chuyện của những người phụ nữ đặc biệt và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực.

Bên cạnh cuộc gặp với gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Khi lắng nghe hoài bão, đặc biệt là câu chuyện nữ liệt sĩ đạp xe gần 200km để tạm biệt các em khiến anh không khỏi xúc động. Nam MC chia sẻ: “Tôi từng đọc nhiều câu chuyện, xem phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm nhưng nay mới có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình nữ liệt sĩ.

Vũ Mạnh Cường cảm động trước nhà văn khuyết tật. Ảnh: VMC.
Vũ Mạnh Cường cảm động trước nhà văn khuyết tật. Ảnh: VMC.
Vũ Mạnh Cường cảm động trước nhà văn khuyết tật. Ảnh: VMC.

Lắng nghe câu chuyện, tôi càng thêm trân quý sự hy sinh của người con gái kiên cường này. Ở Đặng Thùy Trâm là một tình yêu gia đình, yêu thương các em và hơn cả là tình yêu nước mãnh liệt. Tôi thêm ấn tượng về “ngọn lửa trong tim" của nữ liệt sĩ. Đúng như câu nói của em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi mong mỗi người sẽ có một ngọn lửa trong tim, để sưởi ấm cho bản thân và làm nhiều việc có ích cho đất nước".

Trong những câu chuyện truyền cảm hứng, những người tham gia chương trình vô cùng xúc trước đoạn đối thoại đặc biệt của Vũ Mạnh Cường và nhà văn khuyết tận Trần Trà My. Nhận thấy nữ nhà văn khó khăn trong việc nói, Vũ Mạnh Cường thay vì trò chuyện thì chàng MC tự nguyện làm phiên dịch cho Trà My. Những thông điệp giàu sức lan tỏa về những hạt mầm tử tế, về dự án “ đem sách đến trại giam” vì tin vào lòng tốt luôn tồn tại trong mỗi con người… thực sự đã chạm đến trái tim của khán giả và thắp lên một ngọn lửa muốn chung tay cùng làm những điều tốt đẹp cho xã hội, cho cuộc sống.

Vũ Mạnh Cường tâm sự: “Bản thân tôi may mắn khi được đồng hành cùng nhiều chương trình, được gặp gỡ nhiều mảnh đời khác nhau. Điều đó giúp tôi có những trải nghiệm mới mẻ, đưa vào cách dẫn dắt của mình, đặc biệt là trong những chương trình như vậy. Với tôi, được gặp gỡ những người phụ nữ trong chương trình là một nhân duyên may mắn. Lắng nghe câu chuyện của họ, tôi thêm khâm phục nghị lực, tài năng, đức hy sinh của phụ nữ Việt. Họ xứng đáng được tôn vinh, được hạnh phúc".

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhà văn Trần Đương: Một cây bút âm thầm lặng lẽ

NGUYỄN NGỌC PHAN |

Đọc sách của các nhà xuất bản thấy tên tác giả Trần Đương trên bìa nhiều tác phẩm: “Đến với văn hóa Đức” - Tiểu luận, Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Thông tin - giải thưởng Liên hiệp Văn học nghệ thuật toàn quốc năm 2001; “Nói cũng chết, im lặng cũng chết” - Tập truyện ngắn Đức - Sách dịch, NXB Hội nhà văn; “Bát ngát Bau – xen”, NXB Văn hóa Dân tộc... Khó có thể kể hết tên những cuốn sách của Trần Đương gồm sáng tác, dịch và biên soạn, với một danh mục dài dằng dặc hơn một trăm tác phẩm đã được in.

Google Doodle mừng sinh nhật thứ 100 của nhà văn Estonia Jaan Kross

Thanh Hà |

Doodle của Google ngày 19.2 tôn vinh nhà văn, nhà thơ người Estonia Jaan Kross nhân dịp sinh nhật thứ 100 của ông.

“Nhà văn nông dân” và tấm lòng nhân ái

Ái Vân |

Xuất thân từ nông dân, không ai ngờ chị Cao Thị Đào ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên lại có những bài thơ được in trong Tuyển tập thơ của Hội Văn học - Nghệ thuật Thái Nguyên. Chị đã viết, in tới 5 cuốn truyện ngắn, rồi dành toàn bộ số tiền bán sách để làm từ thiện. Chị Đào vẫn say mê và lặng thầm làm công tác thiện nguyện trong nhiều năm qua. Ngày 9.2.2020, sau 16 năm phấn đấu, chị Cao Thị Đào đã được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhà văn Trần Đương: Một cây bút âm thầm lặng lẽ

NGUYỄN NGỌC PHAN |

Đọc sách của các nhà xuất bản thấy tên tác giả Trần Đương trên bìa nhiều tác phẩm: “Đến với văn hóa Đức” - Tiểu luận, Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Thông tin - giải thưởng Liên hiệp Văn học nghệ thuật toàn quốc năm 2001; “Nói cũng chết, im lặng cũng chết” - Tập truyện ngắn Đức - Sách dịch, NXB Hội nhà văn; “Bát ngát Bau – xen”, NXB Văn hóa Dân tộc... Khó có thể kể hết tên những cuốn sách của Trần Đương gồm sáng tác, dịch và biên soạn, với một danh mục dài dằng dặc hơn một trăm tác phẩm đã được in.

Google Doodle mừng sinh nhật thứ 100 của nhà văn Estonia Jaan Kross

Thanh Hà |

Doodle của Google ngày 19.2 tôn vinh nhà văn, nhà thơ người Estonia Jaan Kross nhân dịp sinh nhật thứ 100 của ông.

“Nhà văn nông dân” và tấm lòng nhân ái

Ái Vân |

Xuất thân từ nông dân, không ai ngờ chị Cao Thị Đào ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên lại có những bài thơ được in trong Tuyển tập thơ của Hội Văn học - Nghệ thuật Thái Nguyên. Chị đã viết, in tới 5 cuốn truyện ngắn, rồi dành toàn bộ số tiền bán sách để làm từ thiện. Chị Đào vẫn say mê và lặng thầm làm công tác thiện nguyện trong nhiều năm qua. Ngày 9.2.2020, sau 16 năm phấn đấu, chị Cao Thị Đào đã được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.