Vì sao "Hãy nói lời yêu" ngày càng giảm sức hút?

THU HƯƠNG |

Ở giai đoạn cuối, “Hãy nói lời yêu” giảm sức hút so với “Mùa hoa tìm lại”, "Hương vị tình thân"... Khán giả đánh giá, việc quá nặng bi kịch và cách hành xử thiếu hiểu biết của nhân vật My là nguyên nhân khiến phim dần mất thiện cảm.

Căng thẳng, bi kịch kéo dài

“Hãy nói lời yêu” là bộ phim lấy đề tài gia đình, không mới so với nhiều phim truyền hình trước đó. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa 4 người trong gia đình ông Tín (NSND Trọng Trinh), bà Hoài (Nguyệt Hằng) và 2 đứa con – Hoàng Minh (Quang Anh), Hoàng My (Quỳnh Kool).

Điểm khác biệt khiến phim thu hút khán giả từ những tập đầu là do kịch bản được xây dựng hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên Nguyệt Hằng, NSND Trọng Trinh, Trúc Mai... được đánh giá cao, đặc biệt ở những phân cảnh nặng tâm lý nhân vật.

Ngay tập mở đầu, một bức tranh đối lập về gia đình ông Tín bà Hoài đã được phơi bày. Dưới con mắt của người đời, đây là gia đình mẫu mực, nhưng thực chất lại ẩn chứa nhiều mảng tối.

Qua một số tình tiết, có thể thấy bà Hoài là người mẹ nghiêm khắc, ưa sĩ diện, thích khoe khoang, ghê gớm không chỉ trong nhà mà còn ở cơ quan. Ông Tín là người chồng thành đạt, có tiếng yêu chiều vợ, vậy mà lại bị con gái phát hiện ngoại tình vào đúng ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ.

Ông Tín - bà Hoài bùng nổ mâu thuẫn từ những tập đầu.

Với tính cách ghê gớm vốn có, khi biết chồng ngoại tình, bà Hoài như nổi điên. Từ đây đã nhen nhóm cho loạt bi kịch, biến mối quan hệ các thành viên trở nên tồi tệ, chẳng khác nào sống trong địa ngục.

Dù ông Tín có hứa hẹn thay đổi thế nào, bà Hoài không ngừng chì chiết, lăng mạ chồng. Bà trút cả nỗi uất hận lên 2 đứa con, kiểm soát, ép con phải nghe theo ý mình. Đặc biệt là cậu con trai “thần đồng” Hoàng Minh bị mẹ ép ăn, ép học, kỳ vọng quá đáng đến nỗi uống thuốc ngủ tự tử. Cái chết của Minh khiến khán giả bàng hoàng nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng đây là nút thắt quan trọng để bà Hoài thay đổi.

Đáng buồn, sau khi Minh tự tử, gia đình lại đối diện với loạt bi kịch mới. 2 vợ chồng không còn chung sống, ông Tín phá sản với khoản nợ 10 tỉ đồng, không thể xoay sở. Bà Hoài ngậm ngùi bán căn nhà trả nợ cho chồng. Gia đình ông Tín – bà Hoài vẫn chưa có dấu hiệu hạnh phúc, đoàn viên.

Đến đây, nhiều ý kiến thắc mắc: Phải chăng, phim đang đi theo chiều hướng quá bi kịch?

Hành xử thiếu suy nghĩ của My

Sau nhiều biến cố, tính cách bà Hoài nhẹ nhàng, kiềm chế bản thân hơn nhưng quan hệ với con gái vẫn tiềm ẩn khúc mắc. Bà Hoài lo lắng khi biết hoàn cảnh của Phan (người yêu My) quá khó khăn. Mẹ Phan ốm nặng, không có tiền chữa chạy, Phan đã hiến một quả thận cho mẹ nên sức khỏe yếu hơn trước. My bán hết nữ trang, gom tiền tiết kiệm được 50 triệu, đưa hết cho Phan.

Đến khi chứng kiến My đi làm thêm ở quán bia, kiếm tiền giúp đỡ bạn trai, bà Hoài càng không cam tâm. Bà tìm gặp mẹ Phan, đưa một khoản tiền và nhờ can thiệp để Phan rời xa My. Mẹ Phan thấy mình là gánh nặng cho con nên đã bỏ trốn khỏi viện, khiến sức khỏe nguy kịch.

Khi biết sự thật, My tranh cãi gay gắt với mẹ: "Mẹ quá đáng sợ. Vì tương lai của con hay vì chính mẹ? Mẹ điều khiển mọi người theo ý mẹ. Con đã tin tưởng mẹ, nhưng tất cả chỉ là giả vờ thôi. Ngay cả tình cảm mẹ con, mẹ cũng chỉ lừa con thôi đúng không. Sự ích kỷ, áp đặt của mẹ chỉ gây ra nỗi thống khổ cho con". Sau đó, cô nhất quyết bỏ nhà đi, mặc mẹ một mình còn đang trong tâm trạng bất ổn sau cái chết của Minh.

My đi làm tiếp viên quán bia.

Những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của My ở giai đoạn cuối phim bị khán giả chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng, dù bà Hoài hơi quá đáng nhưng chính My cũng ích kỷ, không thấu hiểu tấm lòng người mẹ.

Bố phá sản chưa thấy giúp đỡ được gì mà khi bạn trai khó khăn lại xả thân, mặc sự lo lắng của mẹ. Có lẽ, những bà mẹ ở hoàn cảnh bà Hoài cũng không muốn con gái phải chịu khổ vì yêu chàng trai nhiều trắc trở như Phan.

Về diễn xuất của Quỳnh Kool, dù được nhận xét có tiến bộ, song ở nửa sau của phim, khi có nhiều đất diễn hơn, cần khắc họa tâm lý nhân vật sắc sảo hơn, cô làm chưa tới.

Nếu như đầu phim, các nhân vật đều để lại ấn tượng, thì càng về cuối, việc phát triển tính cách nhân vật có chiều hướng tiêu cực, sốc nổi khiến phim trở nên u ám, nặng nề. Điều này dẫn đến khán giả nhàm chán, giảm lượng theo dõi, bàn luận.

Mặt khác, lạm dụng yếu tố kịch tính, bi kịch quá nhiều và xây dựng tình tiết vô lý không khiến phim hấp dẫn hơn, mà rất dễ nhận phản ứng ngược từ người xem. Không chỉ “Hãy nói lời yêu”, phim “Cây táo nở hoa”, hay cuối phần 1 “Hương vị tình thân” cũng gặp lỗi tương tự.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Có nhất thiết phải đổi diễn viên đóng Diệp ở “Hương vị tình thân” phần 2?

THU HƯƠNG |

Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, hoài nghi khi nhân vật Diệp (em gái Phương Nam) ở phần 2 “Hương vị tình thân” bị thay thế bởi 1 diễn viên hoàn toàn mới, không phải Ánh Tuyết của phần 1.

Áp lực và cơ hội bứt phá của Địch Lệ Nhiệt Ba

THU HƯƠNG |

Năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án phim ảnh. Nhưng “Trường Ca hành” lên sóng hồi tháng 4 không thành công như mong đợi đã tạo áp lực lớn cho mỹ nhân Tân Cương ở các tác phẩm mới như "Em là niềm kiêu hãnh của anh”, “An Lạc truyện”, "Ngự giao ký".

“Hãy nói lời yêu”: Cái chết của Minh khiến khán giả bàng hoàng

THU HƯƠNG |

Ở tập phim “Hãy nói lời yêu” vừa lên sóng, Minh tự tử vì những áp lực, sự đay nghiến của mẹ... khiến khán giả bàng hoàng. Nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản xây dựng quá nghiệt ngã với bi kịch gia đình ông Tín - bà Hoài.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Có nhất thiết phải đổi diễn viên đóng Diệp ở “Hương vị tình thân” phần 2?

THU HƯƠNG |

Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, hoài nghi khi nhân vật Diệp (em gái Phương Nam) ở phần 2 “Hương vị tình thân” bị thay thế bởi 1 diễn viên hoàn toàn mới, không phải Ánh Tuyết của phần 1.

Áp lực và cơ hội bứt phá của Địch Lệ Nhiệt Ba

THU HƯƠNG |

Năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án phim ảnh. Nhưng “Trường Ca hành” lên sóng hồi tháng 4 không thành công như mong đợi đã tạo áp lực lớn cho mỹ nhân Tân Cương ở các tác phẩm mới như "Em là niềm kiêu hãnh của anh”, “An Lạc truyện”, "Ngự giao ký".

“Hãy nói lời yêu”: Cái chết của Minh khiến khán giả bàng hoàng

THU HƯƠNG |

Ở tập phim “Hãy nói lời yêu” vừa lên sóng, Minh tự tử vì những áp lực, sự đay nghiến của mẹ... khiến khán giả bàng hoàng. Nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản xây dựng quá nghiệt ngã với bi kịch gia đình ông Tín - bà Hoài.