Trò chuyện với chàng trai vòng quanh thế giới và 4 lần xuyên Việt dịp Tết

ĐÔNG DU |

Trần Đặng Đăng Khoa - chàng trai đi vòng quanh thế giới và 4 lần đi xuyên Việt chia sẻ với Lao Động về các chuyến đi của mình cũng như vẻ đẹp của Việt Nam qua trải nghiệm thực tế của anh.

Câu chuyện xuyên Việt

Sau hành trình vòng quanh thế giới, vì sao anh lại tiếp tục thực hiện chuyến đi xuyên Việt?

- Thật ra tôi đi xuyên Việt 3 lần rồi, sau đó, tôi có chuyên đi Đông Nam Á và cảm thấy không đủ mới đi vòng quanh thế giới. Lần đi xuyên Việt lại này, tôi đã đi 63 tỉnh thành, thăm lại những nơi chốn cũ, những người quen, những người bạn từng gặp. Thăm những địa điểm mới mà mình chưa có dịp trải nghiệm như các vùng núi phía Bắc, hang Sơn Đoòng.

Cảm giác đi xuyên Việt khác với việc đi vòng quanh thế giới khác nhau thế nào?

- Đi xuyên Việt nó khác rất nhiều, quê hương của mình không phải suy nghĩ lo lắng và có gì giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ dễ dàng hơn. Ăn những món ăn hợp với khẩu vị của mình.

Nhưng không vì thế mà Việt Nam nhàm chán mà có những nơi dù mình đi rồi nhưng vẫn muốn đi tiếp vì nó quá thú vị. Thậm chí, một tỉnh có thể đi nhiều huyện, một huyện đi nhiều xã, có những nơi dễ thương, bản thân cảm thấy nhẹ nhõm.

Đăng Khoa. Ảnh: NVCC.
Chuyến đi xuyên Việt của anh mất hết bao lâu? Đã có kinh nghiệm phượt, ắt hẳn việc đi xuyên Việt sẽ không làm khó được anh?

- Đợt vừa rồi, tôi chỉ đi được 22 ngày thôi, tính đi tiếp nhưng do một phần tôi đi chậm để muốn tận hưởng, phần vì dịch COVID-19 nên phải tạm hoãn. Tôi thấy đi xuyên Việt dù đi đâu, chỗ nào đều phải cẩn thận xe cộ để tránh hư hỏng, không chủ quan trước những cung đường nhiều quanh co...

Địa điểm nào, Khoa cảm thấy ấn tượng và ở lại lâu nhất, vì sao?

- Đi xuyên Việt có một điều thú vị tôi nhận ra đó là hang Sơn Đoòng, một nơi rất thú vị mà người ta phải bay nửa vòng trái đất để đến được đây trong khi mình cuối cùng mới được đặt chân đến. Đây niềm tự hào của người Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi đi mất 4 ngày 3 đêm.

Thứ hai là núi Pu Xai Lai Leng - nóc nhà của Nghệ An nằm giữa Việt Nam và nước bạn Lào. Tôi đi cũng mất 3 ngày 2 đêm. Những nơi đó không phải chỉ đến rồi thôi mà phải trải nghiệm, khám phá nên nó mất nhiều thời gian hơn.

Đăng Khoa khám phá hang Sơn Đoòng. Ảnh: NVCC.
Sau hành trình xuyên Việt, anh đúc kết cho mình điều gì về cảnh đẹp, con người, ẩm thực, văn hóa Việt Nam?

- Tôi sống ở Việt Nam cũng mấy chục năm rồi. Cảnh ở Việt Nam không thua kém bất kỳ nước nào trên thế giới cả. Ngay cả tuyết cũng vậy, vừa rồi chúng ta cũng thấy. Việt Nam chúng ta có những bãi biển, tiểu sa mạc, con người thân thiện, dễ thương dù ở bất kì đâu. Ẩm thực luôn nằm trong top thế giới. Văn hóa đa dạng và là một địa điểm du lịch tuyệt vời.

Di chuyển trong thời điểm vẫn còn COVID-19, anh tự bảo vệ bản thân thế nào?

- Khi đi xuyên Việt, lúc đó COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng cũng cần tuân thủ những quy định phòng dịch như luôn mang khẩu trang, tránh tụ tập đông người.

Khi nghe thông tin có ca nhiễm vào 28.1, tôi mới quyết định dừng chặng đường của mình và sau này khi ổn lại mới đi tiếp.

Sẽ phát hành sách du lịch

Cuốn sách về du lịch, anh dự kiến lên kế hoạch ra mắt đã hoàn thành chưa?

- Phải tháng 3, 4 năm nay, tôi mới ra mắt được cuốn sách du lịch. Tôi là người khá cầu toàn và phải chỉn chu hết mới phát hành.

Ngày Tết của Đăng Khoa. Ảnh: NSCC.
Ngoài xuyên Việt và vòng quanh thế giới, anh còn có kế hoạch nào khác? Đi đến một địa điểm hoang sơ, mới lạ chăng?

- Tôi có một kế hoạch muốn đi thuyền buồm vòng quanh Việt Nam. Làm một chuyến đi đến các Tiểu Quốc, Đảo Quốc ở Thái Bình Dương hoặc qua Tây Ban Nha - đi con đường hành hương Santiago de Compostela - đây là con đường huyền thoại của người hành hương. Làm một chuyến nhanh sang Pháp, Úc, một chuyến đi 50 tiểu bang Mỹ, đi Nhật, đi Mông Cổ... Rất nhiều!

Kế hoạch đón Tết của anh thế nào?

- Sau 3 năm đón Tết xa nhà thì bây giờ đi về nhà, tôi đón Tết cùng gia đình. Thực hiện một số video nói về Gò Công, Tiền Giang cho mọi người có dịp đến thăm quê tôi. Sau Tết, tôi có kế hoạch tiếp tục lại chuyến xuyên Việt.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Việt Hương: "2020 với tôi gói gọn trong một từ "thương"

ĐÔNG DU |

Dịp mùng 3 Tết Tân Sửu, báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ hài Việt Hương. Cô hạnh phúc vì sau gần 30 năm mới ăn Tết ở Việt Nam. Và khi nói về năm 2020 đã qua, nữ nghệ sĩ gói gọn trong một từ "thương".

Dù có là Hoa hậu hay không thì Vy vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy chia sẻ kế hoạch đón Tết và dành thời gian trò chuyện với Lao Động về hành trình vừa qua của mình. Người đẹp nói nếu không làm hoa hậu, bây giờ cô vẫn chỉ là cô sinh viên ngây thơ, hồn nhiên, suy nghĩ chưa sâu.

Đăng Khoa "vòng quanh thế giới": "Xe đắt hay rẻ là do nhu cầu trải nghiệm"

ĐÔNG DU |

Trần Đặng Đăng Khoa - phượt thủ vòng quanh thế giới và đi xuyên Việt bằng xe máy chia sẻ với Lao Động về hành trang cho mỗi chuyến đi đường dài, nhu cầu lựa chọn xe phù hợp với mỗi người.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việt Hương: "2020 với tôi gói gọn trong một từ "thương"

ĐÔNG DU |

Dịp mùng 3 Tết Tân Sửu, báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ hài Việt Hương. Cô hạnh phúc vì sau gần 30 năm mới ăn Tết ở Việt Nam. Và khi nói về năm 2020 đã qua, nữ nghệ sĩ gói gọn trong một từ "thương".

Dù có là Hoa hậu hay không thì Vy vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy chia sẻ kế hoạch đón Tết và dành thời gian trò chuyện với Lao Động về hành trình vừa qua của mình. Người đẹp nói nếu không làm hoa hậu, bây giờ cô vẫn chỉ là cô sinh viên ngây thơ, hồn nhiên, suy nghĩ chưa sâu.

Đăng Khoa "vòng quanh thế giới": "Xe đắt hay rẻ là do nhu cầu trải nghiệm"

ĐÔNG DU |

Trần Đặng Đăng Khoa - phượt thủ vòng quanh thế giới và đi xuyên Việt bằng xe máy chia sẻ với Lao Động về hành trang cho mỗi chuyến đi đường dài, nhu cầu lựa chọn xe phù hợp với mỗi người.