Triển lãm tranh nude được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

Linh Chi |

Sau triển lãm ảnh khoả thân, lần đầu tiên triển lãm tranh khoả thân với 64 bức tranh từ 30 tác giả được cấp phép mở tại Hà Nội. 

Lần đầu tiên 60 tác phẩm mỹ thuật hội hoạ và điêu khắc của các nghệ sĩ bậc thầy, diễn tả về vẻ đẹp hình thể người phụ nữ, nguồn cảm hứng bất tạn cho mọi loại hình nghệ thuật được lựa chọn giới thiệu với công chúng yêu cái đẹp, như một dịp ca tụng vẻ đẹp toàn thiện của con người.

Tại lễ khai mạc triển lãm "Cảm hứng bất tận", đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Huyền Kiêu nói: "Từ trước tới nay, các hoạt động nghệ thuật, mỹ thuật nói riêng đều do một nhóm tác giả, hội mỹ thuật, các nhà sưu tầm tổ chức là chính. Triển lãm này không chỉ giới thiệu 64 tác phẩm của 30 tác giả từ xưa đến nay về chủ đề khoả thân. Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp phép cho một triển lãm tranh khoả thân, đặc biệt với sự phối hợp của Hội Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật triển lãm và Trường Đại học Mỹ thuật".

Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: KTDT.
Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: KTDT.

Chia sẻ thêm với Lao Động, ông Kiêu cho biết quá trình chuẩn bị cho triển lãm tranh khoả thân "Cảm hứng bất tận" kể cả quá trình cấp phép và chọn lựa tác phẩm chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng. "Nhiều người nghĩ các thủ tục từ cơ quan quản lý rất khó khăn nhưng khi xin cấp phép, chúng tôi được Cục Mỹ thuật triển lãm hướng dẫn rất tận tình. Tôi nghĩ nếu là một chương trình có ý nghĩa thì không chỉ cơ quan quản lý và công chúng cũng rất quan tâm". 

Triển lãm trưng bày các tác phẩm nổi tiếng của nhiều họa sĩ như: Bùi Xuân Phái với tranh “Thiếu nữ nằm” - một hình ảnh chắt chiu cái đẹp của thời bao cấp khốn khó. Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Bích thể hiện tình yêu qua tác phẩm “Xuân thì”.

Trần Khánh Chương bay bổng, phóng khoáng trong loạt tranh “Thiếu nữ và hoa”, được ông thể hiện nhuần nhị trong chất liệu Tempêra trên lụa. Lê Công Thành là nhà điêu khắc tài ba chuyên săn thờ phái đẹp ở cả tranh và tượng với cách tạo hình cách điệu mạch lạc, sống động, nhịp sáng tạo đồng điệu với vợ ông, nữ hoạ sĩ Kim Thái.

Nói về vẻ đẹp của người phụ nữ, hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng: "Vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt cho đến lúc này vẫn được bảo trọng trong quan niệm của các nghệ sĩ đương đại Việt Nam. Từ những thập kỉ trước chúng ta thấy những tranh khoả thân chỉ thấp thoáng trong những triển lãm nhưng đây là lần đầu tiên có một sự kết nối của nhiều tác giả để làm nên triển lãm này. Tôi cho rằng sự thay đổi của mỹ thuật đương đại đang xuất hiện những tín hiệu vui".

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: T.L.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: T.L.

Triển lãm tranh khoả thân "Cảm hứng bất tận" diễn ra từ ngày 26 - 29.9 tại Phòng Trưng bày, tòa nhà bảo tàng, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng khoả thân đầu tiên ở Paris đóng cửa trong tiếc nuối

Khánh Minh |

Nhà hàng khoả thân đầu tiên ở Paris, Pháp buộc phải đóng cửa vì làm ăn không có lãi.

Người mẫu Playboy bị bắt vì chụp ảnh khoả thân ở Vatican

Song Minh |

Marisa Papen, người mẫu gây tranh cãi của tạp chí Playboy, bị cảnh sát Vatican bắt giữ vì chụp hình khoả thân ở nơi công cộng.

Nam thanh niên ‘khoả thân’ đột nhập nhà dân với mục đích không "trong sáng"

B.T |

"Người em dâu và người một người họ hàng của tôi gặp phải một thanh niên không mặc áo quần đột nhập vào nhà lúc nửa đêm để sàm sỡ", anh Lê Văn Thái, (ngụ xã Tân Long) cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà hàng khoả thân đầu tiên ở Paris đóng cửa trong tiếc nuối

Khánh Minh |

Nhà hàng khoả thân đầu tiên ở Paris, Pháp buộc phải đóng cửa vì làm ăn không có lãi.

Người mẫu Playboy bị bắt vì chụp ảnh khoả thân ở Vatican

Song Minh |

Marisa Papen, người mẫu gây tranh cãi của tạp chí Playboy, bị cảnh sát Vatican bắt giữ vì chụp hình khoả thân ở nơi công cộng.

Nam thanh niên ‘khoả thân’ đột nhập nhà dân với mục đích không "trong sáng"

B.T |

"Người em dâu và người một người họ hàng của tôi gặp phải một thanh niên không mặc áo quần đột nhập vào nhà lúc nửa đêm để sàm sỡ", anh Lê Văn Thái, (ngụ xã Tân Long) cho biết.