Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của cố nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác vào năm 1945. Trải qua nhiều thế hệ, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích và lựa chọn hát trong những dịp liên hoan văn nghệ.
Ca khúc dược xem là một trong những tác phẩm thiếu nhi hay nhất về Bác Hồ với lời ca từ sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa: “Hồ Chí Minh kính yêu/ Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời/ Hồ Chí Minh kính yêu/ Chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm…”.
Em là bông hồng nhỏ
Ca khúc “Em là bông hồng nhỏ” là một nhạc phẩm rất được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã góp phần làm nên một tuổi thơ đầy ngọt ngào bằng giai điệu rộn ràng, lời ca tuy giản dị nhưng mang để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng: “Em sẽ là mùa xuân của mẹ/ Em sẽ là màu năng của cha/ Em đến trường học bao điều lạ/ Môi mỉm cười là những nụ hoa…”.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khéo léo tôn vinh tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, ví von trẻ em giống như những “bông hoa hồng nhỏ”, là mầm non và là những người chủ tương lai của đất nước.
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai” do nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc từ lời thơ của Phùng Ngọc Hùng vào mùa hè năm 1992. Tác phẩm này còn được lựa chọn làm bài hát chính thức của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.
Với ca từ dễ nhớ dễ thuộc, ca khúc đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra mắt lần đầu tiên và cho đến nay vẫn luôn được đông đảo khán giả nhí yêu thích và lựa chọn hát trong những dịp đặc biệt: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai/ Xin được nhắc ngàn lần hơn thế/ Trái đất chưa im tiếng bom rơi/ Xin điệp khúc triệu lần hơn thế/ Bao trẻ em còn đói rách trên đời. Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười…”.