Cuối chương trình đó, Đỗ Phúc và pianist Quỳnh Trang có chơi bài hát “Em là bông hồng nhỏ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để gia đình và các em bé có thể cùng tham gia và hát cùng nghệ sĩ.
“Tôi cũng không rõ tại sao, nhưng lời và giai điệu của bài hát nó chạm đến một cái gì đó rất sâu trong tâm hồn của tôi, thứ mà tôi dường như đã lãng quên trong suốt quá trình hơn 10 năm đi du học ở xứ người. Chính vì vậy, tôi muốn theo đuổi thêm âm nhạc của Trịnh Công Sơn, để đồng thời, khám phá ra những điều về chính bản thân mình” - Phúc chia sẻ.
Theo nghệ sĩ sinh năm 1990 này, sự kết hợp giữa hai dòng nhạc này không hề có sự gượng ép và việc cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tú, và nghệ sĩ piano Nguyễn Quỳnh Trang đã tạo cơ hội cho anh thử sức với ý tưởng này.
Phan Đỗ Phúc từng là bè trưởng của nhiều dàn nhạc uy tín của Mỹ và thế giới, bao gồm: Napa Valley Festival Orchestra, Pacific Music Festival Orchestra (dưới chỉ huy lừng đánh người Nga Valerie Gergiev), New York Classical Players Orchestra, hiện tại đang là theo học tiến sĩ tại Stony Brook University ở New York. Mới đây anh đã nhận Giải thưởng Nhóm hoà tấu thính phòng Việt Nam xuất sắc nhất và giải Nhì trong Bảng hoà tấu thính phòng dành cho đàn dây và piano trong cuộc thi.
Theo kế hoạch, chương trình hòa nhạc “Từ Trịnh: Những lời gió mới” sẽ diễn ra vào 20h ngày 30.8 tại Phòng Hòa nhạc 19 Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).