Tính đến nay, cố ca sĩ Phi Nhung đã giã biệt cõi tạm 7 ngày. Con gái Wendy Phạm đã lập bàn thờ cố ca sĩ tại một ngôi chùa ở Mỹ để các đồng nghiệp cố ca sĩ đến viếng. Tại buổi lễ cúng thất đầu của cố ca sĩ, nhiều đồng nghiệp, người thân đã đến để tiễn biệt Phi Nhung.
Thanh Thảo có mặt tại buổi cúng thất từ khá sớm. Nữ ca sĩ buồn bã và xót xa cho Wendy Phạm. Cô nói con gái Phi Nhung không được gặp mẹ 2 năm nay vì xa cách địa lý. Chính vì thế, khi nhìn thấy Wendy Phạm, cô lại thấy đau lòng.
Riêng ca sĩ Trizze Phương Trinh đeo khăn tang, xúc động khi nhìn di ảnh của đồng nghiệp thân thiết.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Một cô gái chất phác quê mùa ngày nào không ai biết đến, giờ đây có khán giả khắp mọi nơi đau buồn vì sự ra đi của cô ấy. Cuộc sống này tuy có bất công với em nhưng em phải vui vì tình yêu thương mà em đang nhận được từ mọi người. An nghỉ em nhé, em có thể cười tươi được rồi".
Trizze Phương Trinh xem Phi Nhung như em gái ruột thịt. Cô cũng là người đưa Phi Nhung vào nghề ca hát.
Hoa hậu Thu Hoài cũng đến để thắp hương, tiễn biệt cố ca sĩ Phi Nhung. Thu Hoài buồn bã nói, khi nhìn di ảnh Phi Nhung với nụ cười tươi, đẹp, cô không nghĩ cố ca sĩ đã đi.
Sáng 4.10, ở Việt Nam, gia đình cũng cúng thất cố ca sĩ. Buổi lễ tưởng niệm dự định tổ chức tại Tu viện Khánh An, quận 2 - phải hủy để đảm bảo an toàn chống dịch, thay bằng lễ cầu siêu, khán giả theo dõi trực tuyến.
Những ngày qua, nghệ sĩ trong và ngoài nước tưởng nhớ Phi Nhung bằng nhạc và thơ. Nghệ sĩ Bạch Tuyết đã chọn bài Cát bụi - ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn như một lời tiễn đưa giọng ca bà yêu thích trong mảng nhạc trữ tình, quê hương. Nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn sáng tác ca khúc "Hẹn em cõi bình an" để bày tỏ sự thương tiếc cố ca sĩ.
Nhạc sĩ Quốc Vũ - anh trai Hồng Ngọc viết ca khúc "Khóc Nhung" tưởng nhớ đàn em.
Lương Đình Khoa sáng tác bài thơ tập hợp từ tựa đề những nhạc phẩm làm nên tên tuổi cố ca sĩ, như Chiều lên bản Thượng, Sông quê, Căn nhà màu tím...
Phi Nhung qua đời vào 12h15 trưa 28.9 sau hơn 1 tháng chiến đấu với COVID-19. Cố ca sĩ sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, cô sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương. Cô từng nhận nuôi 23 người con và có một cô con gái ruột đang làm y tá ở Mỹ.