Tận cùng bi kịch của nhân vật trong "Hương vị tình thân" ở chặng cuối

DI PY |

Dù gặp nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận ở chặng cuối "Hương vị tình thân" phần 2, phim có nhiều điểm sáng. Trong đó, diễn xuất của Thu Quỳnh được đánh giá cao.

Nhân vật Thy đã không còn khó ưa

"Hương vị tình thân" phần 2 ở chặng cuối xoay quanh những khuất tất từ cái chết của bố Thy (Thu Quỳnh) và những nỗi đau quá khứ của cô bị khơi lại. Trong đó, ở tập 56, phim xoay quanh việc Thy đã nhận kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Dũng là con trai của ông Tấn. Thy về nhà tìm và trách móc mẹ.

Bà Sa lảng tránh nhưng Thy nói mẹ mình rằng không thể giấu chuyện này cả đời vì đã gây ra tội thì là ai cũng phải trả giá. Bà Sa bảo mình cũng không hề mong muốn sống như thế này.

Bà Sa nói mình bị cưỡng hiếp nên hận ông Thắng (tức người bố đã chết của Thy) nhưng bà khẳng định mình không làm gì sai với Thy khi chăm sóc con gái ăn học, để con lấy chồng giàu có. Thy nói mẹ làm cô tổn thương tinh thần mình: "Vì mẹ hận bố nên mẹ ghét con, tại sao mẹ sinh con ra làm gì".

"Con không tin mẹ nữa, con phải tìm hiểu về việc này, để xem kẻ giết bố con thật sự là ai. Nếu mẹ và lão Tấn có liên quan tới cái chết của bố con thì con thề con sẽ không để yên cho hai người đâu" - Thy nói trong tức giận.

Có thể nói, từ tình tiết này bi kịch cuộc đời của Thy đang bị đẩy đến tận cùng khi mọi sự thật được giấu kín nay đã dần hé lộ.

Diễn xuất của Thu Quỳnh được xem là điểm sáng của phim.  Ảnh: NSX.
Diễn xuất của Thu Quỳnh được xem là điểm sáng của phim. Ảnh: NSX.

Diễn xuất của Thu Quỳnh

Cùng với các tình tiết ở trên và trong những diễn biến mới nhất, nhân vật Thy phát hiện người tình của mẹ  - tức ông Tấn chính là kẻ đã giết bố mình và ông cũng là cha của Dũng.

Thy còn đau đớn hơn khi biết lý do vì sao bà Sa luôn đối xử tệ hại với mình. Đó là bởi cô là kết quả của một vụ cưỡng bức và mẹ sinh cô ra để dằn vặt con gái.

Từ một nhân vật đang bị ghét, nhiều khán giả chuyển sang thương cảm Thy hơn vì đồng cảm với số phận nhiều ngang trái của nhân vật này.

Và một điểm sáng của phim chính là diễn xuất nhập vai của Thu Quỳnh trong chặng cuối này gây ấn tượng với khán giả.

Trong đó, phân đoạn cô đứng giữa núi rừng hét lên khi phát hiện Tấn và Dũng là cha con và khóc khi đối thoại với mẹ mình được hiện lên một cách sắc nét về một người con gái đau khổ, dằn vặt nội tâm. Đây cũng có thể coi là một trong những phân đoạn xuất sắc nhất của Thu Quỳnh trong phim.

Trên khắp diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả để lại những bình luận khen Thu Quỳnh như: "Thu Quỳnh diễn xuất sắc quá" hay thậm chí một số người còn cho rằng đây là phân đoạn hay nhất của "Hương vị tình thân" phần 2: "Đoạn hay nhất phim là đây, Thu Quỳnh diễn quá đạt".

Ban đầu, Thy là một tuýp người khó ưa và không hiểu chuyện. Nhưng khi càng về sau, khán giả càng đồng cảm với nhân vật này hơn thông qua diễn xuất nhập tâm của Thu Quỳnh.

Có thể thấy, Thu Quỳnh chính là điểm sáng của "Hương vị tình thân" phần 2 ở chặng cuối. Đặc biệt, câu chuyện của cô nhiều kịch tính, gây bất ngờ cho khán giả.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến của Phương Oanh và Thu Quỳnh ở "Hương vị tình thân"

DI PY |

Trong chặng cuối "Hương vị tình thân", tình tiết gay cấn nhất chính là mâu thuẫn của Nam (Phương Oanh) và Thy (Thu Quỳnh).

"Hương vị tình thân" phần 2 nhàm chán và đang "đầu voi đuôi chuột"

ĐÔNG DU |

Dù được kỳ vọng sẽ là một phần phim hấp dẫn, khắc phục được các hạn chế của phần 1 nhưng "Hương vị tình thân" phần 2 ngày một nhàm chán và kém sức hút ở chặng cuối.

Nam trong "Hương vị tình thân" - mẫu người ai cũng bảo vệ trước sóng gió

DI PY |

Trong "Hương vị tình thân", Nam là tuýp người được yêu thương do cô sống hết lòng vì người khác. Đặc biệt, khi sóng gió ập đến, nhà chồng không bỏ mặc mà đứng ra bảo vệ cô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc chiến của Phương Oanh và Thu Quỳnh ở "Hương vị tình thân"

DI PY |

Trong chặng cuối "Hương vị tình thân", tình tiết gay cấn nhất chính là mâu thuẫn của Nam (Phương Oanh) và Thy (Thu Quỳnh).

"Hương vị tình thân" phần 2 nhàm chán và đang "đầu voi đuôi chuột"

ĐÔNG DU |

Dù được kỳ vọng sẽ là một phần phim hấp dẫn, khắc phục được các hạn chế của phần 1 nhưng "Hương vị tình thân" phần 2 ngày một nhàm chán và kém sức hút ở chặng cuối.

Nam trong "Hương vị tình thân" - mẫu người ai cũng bảo vệ trước sóng gió

DI PY |

Trong "Hương vị tình thân", Nam là tuýp người được yêu thương do cô sống hết lòng vì người khác. Đặc biệt, khi sóng gió ập đến, nhà chồng không bỏ mặc mà đứng ra bảo vệ cô.