Sức sống Trường Sa qua những sắc màu tuổi trẻ

HUYÊN NGUYỄN |

150 bức ảnh sống động về cuộc sống, hoạt động, sức trẻ tại Trường Sa sẽ được trưng bày trong Triển lãm ảnh “Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ” tại 6 địa điểm ở Hà Nội, Hưng Yên, Lâm Đồng.

Ngày 6.3, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Trung ương Đoàn cho biết: Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2018) và chào mừng Tháng Thanh niên, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp cùng Bảo tàng tuổi trẻ sẽ tổ chức triển lãm ảnh "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ" năm 2018.

Triển lãm là dịp tuyên truyền về Trường Sa, giới thiệu và vận động các nguồn lực trong cả nước thực hiện nội dung "Trường Sa xanh" do Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống, giúp bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1 giảm bớt khó khăn, sản xuất máy lọc nước biển thành nước ngọt cho đảo An Bang.

Nơi đảo xa. Ảnh: Nguyễn Xuân Chính
Nơi đảo xa. Ảnh: Nguyễn Xuân Chính
Gần lắm Trường Sa. Ảnh: Mỹ Trà
Gần lắm Trường Sa. Ảnh: Mỹ Trà
Cơn giông. Ảnh: Trần Thành
Cơn giông. Ảnh: Trần Thành

Triển lãm sẽ diễn ra tại 6 địa điểm trên cả nước vào các thời gian cụ thể như: Tại Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 9 - 10.3; tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên ngày 14 - 20.3. Tại Đại học Thương mại, Hà Nội ngày 24.3; tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội ngày 26.3; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngày 6 - 8.4; tại Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội ngày 21 - 22.4.

Khúc quân ca Trường Sa. Ảnh: Trần Thành
Khúc quân ca Trường Sa. Ảnh: Trần Thành
Sức trẻ ở nhà giàn DK1. Ảnh: Mỹ Trà
Sức trẻ ở nhà giàn DK1. Ảnh: Mỹ Trà
Quê em ở Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Việt Hùng
Quê em ở Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Việt Hùng
Mai vàng tặng mẹ xuân này. Ảnh: Trần Thành
Mai vàng tặng mẹ xuân này. Ảnh: Trần Thành
Hoa bàng vuông. Ảnh: Trần Thành
Hoa bàng vuông. Ảnh: Trần Thành
Sức sống Trường Sa. Ảnh: Dư Hải
Sức sống Trường Sa. Ảnh: Dư Hải
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hiên ngang "cột mốc" giữa đại dương

HUY HOÀNG |

Thoạt nhìn nhà giàn DK1/14 từ xa, chúng tôi cảm giác nó thật nhỏ bé, chênh vênh, nhất là khi ba bề bốn bên là mênh mông nước, hun hút đường chân trời. Đi xuồng lại gần mới thấy sự bề thế - một khối thép khổng lồ cắm sâu những chiếc “chân” bêtông vững chãi vào lòng đại dương.

Chuyện từ hồi ức của người "khám bệnh cho trời" ở đảo Trường Sa

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Tết ngoài đảo xa không có cái rét ngọt của đêm 30 trong tiết trời xứ Bắc, không có mai đào rực rỡ nở rộ khắp phố phường, xóm thôn. Tết ngoài đảo xa là những chiếc bánh chưng gói đêm 30 mà sáng mùng 1 đã thiu vì hơi mặn của biển, là những cành đào giả dựng lên đón xuân, là thiếu vắng gia đình, người thân...

Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa… ăn Tết

NGUYỄN HỒNG QUÂN |

Những ngày này, khi cả nước đang náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thì ở nhiều xã bãi ngang của tỉnh Nghệ An, hàng trăm ngư dân lại kéo nhau nhổ neo chuẩn bị cho tàu vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiên ngang "cột mốc" giữa đại dương

HUY HOÀNG |

Thoạt nhìn nhà giàn DK1/14 từ xa, chúng tôi cảm giác nó thật nhỏ bé, chênh vênh, nhất là khi ba bề bốn bên là mênh mông nước, hun hút đường chân trời. Đi xuồng lại gần mới thấy sự bề thế - một khối thép khổng lồ cắm sâu những chiếc “chân” bêtông vững chãi vào lòng đại dương.

Chuyện từ hồi ức của người "khám bệnh cho trời" ở đảo Trường Sa

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Tết ngoài đảo xa không có cái rét ngọt của đêm 30 trong tiết trời xứ Bắc, không có mai đào rực rỡ nở rộ khắp phố phường, xóm thôn. Tết ngoài đảo xa là những chiếc bánh chưng gói đêm 30 mà sáng mùng 1 đã thiu vì hơi mặn của biển, là những cành đào giả dựng lên đón xuân, là thiếu vắng gia đình, người thân...

Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa… ăn Tết

NGUYỄN HỒNG QUÂN |

Những ngày này, khi cả nước đang náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thì ở nhiều xã bãi ngang của tỉnh Nghệ An, hàng trăm ngư dân lại kéo nhau nhổ neo chuẩn bị cho tàu vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.