Sự thật phía sau những bức ảnh khỏa thân được cấp phép

Linh Chi |

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã có chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn trong quá trình xin cấp phép của 95 bức ảnh khỏa thân trong cuốn sách "Miền cổ tích" sắp được phát hành.

Những tác phẩm mẫu khỏa thân luôn là đề tài "nhạy cảm" đối với các nhà quản lý. Để có thể ra mắt cuốn sách ảnh khỏa thân thứ 2 trong sự nghiệp, nhiếp ảnh gia Thái Phiên cũng gặp không ít khó khăn mà theo ông tự nhận là "khó khăn hơn gấp mười lần" so với cuốn sách đầu tiên. 

Chia sẻ với Lao Động về những khó khăn, nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho biết, trước hết ông cảm thấy áp lực bởi tiếng vang từ cuốn "Xuân thì" trước đó. Sau đó, khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề xin được cấp phép.

Hành trình để cuốn sách "Miền cổ tích" được phép xuất bản, nghệ sĩ Thái Phiên chia sẻ: "Trước khi xin giấy phép, tôi phải đưa bản thảo qua Hội nhiếp ảnh TPHCM để Hội đồng nghệ thuật của Hội nhiếp ảnh TPHCM xem xét. Bởi những bức ảnh mang tính "chủ quan" của tôi, Hội sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Sau đó, Hội đồng nghệ thuật Hội nhiếp ảnh TPHCM có ra văn bản đã thông qua những tác phẩm đạt tiêu chí nghệ thuật. 

Trên cơ sở đó, tôi kèm văn bản và lời giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ông Lý Hoàng Long để gửi cho nhà xuất bản. Điều đó có nghĩa rằng bản thảo đã được Hội đồng chuyên môn về nhiếp ảnh thông qua.

Nhà xuất bản đã "nâng lên đặt xuống", cân nhắc suốt 4 tháng và cuốn sách cũng phải sửa khá nhiều không chỉ về ảnh mà cả tiêu đề ảnh cũng như những cảm xúc của tôi viết cho bức ảnh. Đó là quá trình rất gian nan, trong khi những đồng nghiệp của tôi chuyên chụp ảnh phong cảnh chỉ mất chừng nửa tháng đã xin được giấy phép". 

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên - tác giả cuốn sách ảnh khỏa thân “Miền cổ tích”
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên - tác giả cuốn sách ảnh khỏa thân “Miền cổ tích”.

Suốt 26 năm theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân, nghệ sĩ Thái Phiên luôn đau đáu với việc mở triển lãm ảnh khỏa thân tại Việt Nam, tuy nhiên dù đã xin cấp phép tới lần thứ 3, ông vẫn bị từ chối. "Cho tới hiện tại, nghe tới 4 chữ "cấp phép triển lãm" tôi đã thấy run sợ sau 3 lần xin cấp phép triển lãm không thành. Sau khi bị "tạt 3 gáo nước lạnh", không lẽ tôi xin người ta tạt gáo thứ 4? Ngoại trừ được mời chứ có lẽ tôi sẽ không bao giờ xin cấp phép lần thứ 4 để mở triển lãm" - nhiếp ảnh gia Thái Phiên nói. 

95 bức ảnh trong cuốn sách sắp phát hành tới của nghệ sĩ Thái Phiên được thực hiện trong suốt 10 năm. "Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa" là câu nói ông rút ra sau 26 năm theo đuổi nghệ thuật khỏa thân đầy gian nan và thử thách.

Được biết, ông vẫn đang ấp ủ thực hiện cuốn sách tiếp theo.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ cám dỗ “chết người” khi chụp khỏa thân từ một nhiếp ảnh gia

Phạm Dung - Anh Phú |

Theo đuổi nghệ thuật chụp ảnh nude, trong suốt 10 năm làm nghề, nhiếp ảnh gia Lê Đức không ít lần vấp phải những cám dỗ "chết người" khiến anh thấy rùng mình và sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

Gỡ bỏ quy định cấm người mẫu, hoa hậu chụp ảnh khỏa thân

MINH THI |

Trước thông tư mới ban hành bãi bỏ quy định cấm người mẫu, người đẹp chụp ảnh khỏa thân, nhiều nhà nhiếp ảnh và người mẫu cho rằng, đây là bài học cần rút kinh nghiệm cho nhà quản lý. Là bởi, những gì thiếu thực tế hoặc không phù hợp thì sẽ bị loại thải. Trước khi ban hành một quy định nào đó, cần chú ý đến tính khả thi thay vì cấm xong rồi lại bỏ.

Thế nào là “tòa thiên nhiên”, thế nào là “phim cấp 3”?

Đào Tuấn |

Hôm qua, nhiếp ảnh gia Thái Phiên tâm sự có lần, một bức ảnh khỏa thân chụp gần hồ sen của ông bị cho là ảnh hưởng tới... quốc hoa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiết lộ cám dỗ “chết người” khi chụp khỏa thân từ một nhiếp ảnh gia

Phạm Dung - Anh Phú |

Theo đuổi nghệ thuật chụp ảnh nude, trong suốt 10 năm làm nghề, nhiếp ảnh gia Lê Đức không ít lần vấp phải những cám dỗ "chết người" khiến anh thấy rùng mình và sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

Gỡ bỏ quy định cấm người mẫu, hoa hậu chụp ảnh khỏa thân

MINH THI |

Trước thông tư mới ban hành bãi bỏ quy định cấm người mẫu, người đẹp chụp ảnh khỏa thân, nhiều nhà nhiếp ảnh và người mẫu cho rằng, đây là bài học cần rút kinh nghiệm cho nhà quản lý. Là bởi, những gì thiếu thực tế hoặc không phù hợp thì sẽ bị loại thải. Trước khi ban hành một quy định nào đó, cần chú ý đến tính khả thi thay vì cấm xong rồi lại bỏ.

Thế nào là “tòa thiên nhiên”, thế nào là “phim cấp 3”?

Đào Tuấn |

Hôm qua, nhiếp ảnh gia Thái Phiên tâm sự có lần, một bức ảnh khỏa thân chụp gần hồ sen của ông bị cho là ảnh hưởng tới... quốc hoa.