Sách bán như lẩu, Cục trưởng Chu Văn Hòa: "Tôi không thấy có gì sai"

Đào Bích |

Theo ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, đây là bài học của Alpha Books trong chiến lược kinh doanh sách của mình.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hòa cho hay, việc Alpha Books bán sách theo đơn vị cân, hay gọi đó là đại tiệc, lẩu sách là quyền của họ.

“Với tư cách Cục trưởng, tôi không thấy có gì sai. Còn ở góc độ bạn đọc, tôi thấy điều đó cũng bình thường. Nhà sách có quyền đưa ra các phương pháp bán sách tốt nhất đối với họ, cho dù đó là phương pháp độc, lạ nhất chưa từng có như thế. Điều này không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này có hợp lý hay không? Phản ứng của dư luận sẽ giúp họ trả lời. Thực tế đã chứng minh là không và đó là bài học của Alpha Books”, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết.

Trả lời về thực trạng sách tồn hàng năm, ông Hòa cho rằng, các công ty sách Việt Nam hiện nay đang có hình thức kinh doanh lạc hậu, độ rủi ro cao. “Chúng ta phải đổi mới hơn nữa. Ở Châu Âu và nhiều nước trên thế giới, họ chỉ in sách khi có đơn đặt hàng. Đặt bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Như thế sẽ không có tình trạng sách tồn. Sách là một mặt hàng nhạy cảm. Bởi đó còn là tri thức của nhân loại, con người. Vì thế, việc công chúng phản ứng trước cách gọi sách như món lẩu hay bán sách theo cân là điều có thể hiểu được. Hiện nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành khó có thể đưa ra giải pháp cho tình trạng sách tồn được. Điều đó phải dựa vào sự điều tiết của thị trường, chiến lược của các nhà kinh doanh sách”, ông Hòa nói.

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành thừa nhận, Alpha Books đã có sự tìm tòi các giải pháp mới trong việc bán sách cuối năm, đặc biệt với các mặt hàng sách tồn. Tuy nhiên, họ cần có những điều chỉnh về cách gọi sao cho hợp lý. Điều này cũng cần phải có thời gian và sự thử nghiệm.

Trước đó, nhân dịp Giáng sinh, Công ty Alpha Books đã công bố tổ chức một hội chợ sách gọi là “Lẩu sách cuối năm” và xem đó như một “đại tiệc sách” cho độc giả.

Hình thức bán sách này khiến nhiều độc giả và người viết sách bức xúc. Họ cho rằng, cách ví von như thế khiến sách, thứ xưa nay vẫn được xem như là tri thức nhân loại bỗng chốc bị coi thường. Việc sách được đổ đống rồi bán theo cân như giấy vụn, đồng nát là điều khó chấp nhận.

Trước phản ứng của dư luận, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc Alpha Books lên tiếng khẳng định, đây chỉ là một hình thức thử nghiệm mới trong việc bán sách. Đại diện đơn vị này cũng cho rằng, việc gọi sách là lẩu không hề có ý coi nhẹ tri thức.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Cần đánh thức nhân tâm và nguồn lực

MINH THI |

Một sự kiện sách sắp diễn ra ở Hà Nội dịp Giáng sinh năm nay đang gây phản ứng trái chiều dữ dội - “Lẩu sách cuối năm” bán theo cân, trung bình giá 1kg sách là 88.000 đồng. Và có khoảng 25 tấn sách hàng tồn được tung ra đổ đống như vậy. Đúng là một bi kịch cho văn hóa đọc!

Sách được ví là "lẩu", bán theo cân: Đại diện Alpha Books lên tiếng

Dung Hà |

“Lẩu sách cuối năm” là một hình thức thử nghiệm mới trong việc bán sách, chứ không hề có sự coi nhẹ tri thức - đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc Alpha Books cho biết trước nhiều ý kiến cho rằng bán sách theo cân giống như bán giấy lộn.

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần đánh thức nhân tâm và nguồn lực

MINH THI |

Một sự kiện sách sắp diễn ra ở Hà Nội dịp Giáng sinh năm nay đang gây phản ứng trái chiều dữ dội - “Lẩu sách cuối năm” bán theo cân, trung bình giá 1kg sách là 88.000 đồng. Và có khoảng 25 tấn sách hàng tồn được tung ra đổ đống như vậy. Đúng là một bi kịch cho văn hóa đọc!

Sách được ví là "lẩu", bán theo cân: Đại diện Alpha Books lên tiếng

Dung Hà |

“Lẩu sách cuối năm” là một hình thức thử nghiệm mới trong việc bán sách, chứ không hề có sự coi nhẹ tri thức - đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc Alpha Books cho biết trước nhiều ý kiến cho rằng bán sách theo cân giống như bán giấy lộn.

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.