Phim tháng 10 - Khi tình yêu lên tiếng

VIỆT VĂN |

Tháng 10 là tháng của phái đẹp với ngày 20.10 tôn vinh phụ nữ Việt, và các bộ phim tung ra trong đợt này bên cạnh các “món ăn” hành động, kinh dị, giả tưởng, hoạt hình… như mọi khi, có hai phim hay nói về tình yêu với sức mạnh kỳ diệu của nó - có thể đem đến những điều không tưởng.

Yêu “trong từng nhịp thở”

Vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim “Trong từng nhịp thở” (Breathe) của đạo diễn Andy Serkis, với diễn xuất tung hứng của cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng Hollywood: Andrew Garfield và Claire Foy cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn mê đắm lòng người. Andrew Garfield là nam diễn viên đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên cho nam diễn viên xuất sắc nhất năm vừa qua trong “Hacksaw Ridge” của đạo diễn Mel Gibson. Và chắc hẳn anh sẽ trở lại cuộc đua năm nay cùng sức hút mãnh liệt của “Breathe”. Bạn diễn của Andrew Garfield là Claire Foy - nữ diễn viên đã nhận được đề cử Emmy với màn hóa thân xuất sắc vào vai Nữ hoàng Elizabeth II trong series “The Crown” của Netflix.

Dựa trên một câu chuyện có thật, “Trong từng nhịp thở” là câu chuyện về khát vọng sống mãnh liệt của Robin Cavendish - một chàng trai trẻ mắc chứng bại liệt sau quá trình làm việc ở Châu Phi, và cuộc sống của anh chỉ còn có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Bất chấp mọi lời khuyên can của bác sĩ, vợ của Robin là Diana đã quyết định sẽ đưa anh rời khỏi bệnh viện về nhà để tự tay chăm sóc. Với ý chí quyết tâm cao độ, họ đã từ chối đầu hàng số phận nghiệt ngã và không để những buồn đau bủa vây gia đình nhỏ. Với tình yêu là liều thuốc duy nhất, Robin và Diana đã khiến mọi người kinh ngạc trước sự hài hước, can đảm của mình…

Tình yêu là trao cho nhau can đảm để cùng sống vẹn toàn hơn - chính là thông điệp của bộ phim giàu tính nhân văn này. Và ai trong đời cũng cần một bến đỗ để vững bước vượt qua những thời khắc đen tối của con người, để sau mưa trời lại sáng.

“Bầu trời đỏ”

Bộ phim “Mặt trời đỏ” (tựa gốc: Ciel rouge) đánh dấu sự trở lại của các nhà làm phim người Pháp tại Việt Nam sau các phim “Người tình”, “Điện Biên Phủ” và “Đông Dương”. Lấy bối cảnh thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhưng thực chất chiến tranh chỉ là cái cớ để các nhà làm phim kể câu chuyện tình éo le giữa một anh lính Pháp và một cô gái trẻ Việt Minh.

Olivier Lorrelle trước đó nổi tiếng với vai trò biên kịch của nhiều bộ phim, lần này với tư cách đạo diễn đã có những xử lý tinh tế trong nội tâm của hai nhân vật để họ càng ngày càng xích lại gần nhau, để dần hiểu nhau và yêu nhau, trong một khởi đầu éo le khi Philippe (Cyril Descours) buộc phải tra tấn Thi (Audrey Giacomini) - một cô gái Việt Minh trẻ tuổi, đang đấu tranh vì độc lập dân tộc. Và Philippe quyết định bỏ trốn cùng Thi trong một chuyến hành trình vô định giữa vùng rừng núi nhiệt đới hoang vu...

Bộ phim đã chiếu ra mắt tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội và giành được nhiều thiện cảm của khán giả. Và chỉ xét riêng về phương diện quảng bá du lịch thì những cảnh đẹp tuyệt vời của Việt Nam, đặc biệt là cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) đã đủ làm say lòng người. Hơn thế, gương mặt xinh đẹp, đáng yêu của cô diễn viên người Pháp gốc Việt Audrey Giacomini cùng diễn xuất tươi trẻ, giàu biểu cảm là một điểm cộng nữa của phim.

Cuộc chiến

Nhu cầu của khán giả số đông không thể thiếu dòng phim kinh dị, hành động miễn là có sự mới mẻ trong cách kể bằng hình ảnh. “Bán kính tử thần” (Radius) của đạo diễn Caroline Labrèche, Steeve Léonard với dàn diễn viên: Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Robert Borges. Mở mắt tỉnh dậy sau một tai nạn xe hơi, Liam không nhớ mình là ai. Khi đi vào thị trấn để tìm sự giúp đỡ, anh chỉ tìm thấy toàn xác chết với đôi mắt trắng toát lạ lùng. Phỏng đoán đầu tiên, Liam nghi ngờ có một loại virus nào đó đang phát tán trong không khí, nhưng anh sớm phát hiện ra sự thật khủng khiếp: Bất cứ ai đi trong vòng bán kính 1,5km của anh đều phải nhận ngay cái chết.

“Truy lùng cổ vật” (S.M.A.R.T Chase) là đề tài quen thuộc nhưng với đạo diễn Charles Martin thì đó vẫn có thể là cơ sở để làm một phim hấp dẫn khi kết hợp diễn viên Mỹ và Trung Quốc (Orlando Bloom, Ngô Lỗi, Nhậm Đạt Hoa…). Danny Stratton, trong một lần nhận nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển một món đồ cổ quý giá rời khỏi Thượng Hải đã không may bị kẻ địch mai phục và lấy cắp mất món đồ. Stratton đã triệu tập biệt đội S.M.A.R.T (Security Management Action Recovery Team) - một biệt đội chuyên nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo sự suôn sẻ và an toàn cho các vụ làm ăn kinh doanh, đi tìm lại món hàng bị ăn cắp.

Vượt qua nỗi ám ảnh để đi tìm kẻ giết mình là câu chuyện của “Sinh nhật chết chóc” (Happy Death Day) của đạo diễn Christopher Landon với dàn diễn viên: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine… mang màu sắc kinh dị.

Không còn là cuộc chiến thiện - ác mà là cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên khi đạo diễn Dean Devlin đi tìm cảm hứng cho “Siêu bão địa cầu” (Geostorm) - phim thể loại giả tưởng. Bộ phim nói về viễn tưởng tương lai khi sự biến đổi khí hậu thảm khốc gây nguy hiểm cho sự sống còn của trái đất, các chính phủ trên thế giới đã thống nhất với nhau và tạo ra một mạng lưới các vệ tinh. Mỗi khi muốn thay đổi thời tiết thì các vệ tinh này sẽ tác động lên mây, gió của bầu khí quyển trái đất và tạo ra hiệu ứng như ý muốn. Nhưng mọi sự trái với thiên nhiên của tạo hóa đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, với vô vàn thảm họa thiên nhiên xảy ra…

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.