Phi Nhung và ca khúc cuối cùng còn dang dở như vận vào cuộc đời

DI PY |

Phi Nhung thu âm "Hai ơi đừng qua sông" còn dang dở khi chưa phát hành thì cố  ca sĩ đã ra đi mãi mãi. Bài hát như nói lên một phần số phận của cô - người nghệ sĩ truân chuyên.

Bên cạnh những lời hứa còn dang dở với cô con gái ruột, ca sĩ Phi Nhung cũng để lại cho đời nhiều khắc khoải khi chuẩn bị phát hành một ca khúc thì đã mãi đi xa.

Trước khi nhiễm COVID-19, nữ ca sĩ đã thu âm một ca khúc mang tên "Hai ơi đừng qua sông" nhưng chưa kịp phát hành.

Lý do vì Phi Nhung chưa thực sự hài lòng với bản thu âm nên cô chưa vội ra mắt ca khúc. Cô dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu âm lại.

Vậy nhưng sau lần đi tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ bà con ở TPHCM trong đợt dịch bùng phát lần 4, cô không may nhiễm bệnh và ra đi mãi mãi.

Giờ đây, ca khúc ấy còn dang dở khiến người nghe vẫn thấy nghẹn lòng, bồi hồi khi nghe giọng hát của Phi Nhung.

Nhạc sĩ Yên Lam - là producer cho ca khúc này khi nghe tin cố ca sĩ qua đời, anh không khỏi nghẹn ngào: "Hai ơi đừng qua sông là bài hát cuối cùng nghe bạn thu".

Nhạc sĩ Yên Lam kể anh và Phi Nhung từng có thời gian làm việc hợp tác với nhau khá nhiều dự án. Hai người có cộng tác chung trong vài game show âm nhạc như:  Sàn chiến giọng hát, Ca sĩ ẩn danh... Khi đó Phi Nhung ở trong ban giám khảo hoặc ban bình luận hay ca sĩ khách mời còn nhạc sĩ Yên Lam là giám đốc âm nhạc.

Bài hát “Hai ơi đừng qua sông” có nhiều câu từ như vận vào cuộc đời Phi Nhung. Ảnh: GĐCC.
Bài hát “Hai ơi đừng qua sông” có nhiều câu từ như vận vào cuộc đời Phi Nhung. Ảnh: GĐCC.

"Đừng vội qua sông, Hai ơi đừng vội qua sông. Đừng vội qua sông, sớm trưa kẻ chờ người trông" – lời hát khiến khán giả nghĩ như vận chính vào cuộc đời Phi Nhung.

Những ca từ trong phần thu âm ca khúc chạm đến trái tim người nghe qua giọng hát ngọt ngào của Phi Nhung. Nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, thể hiện tâm trạng níu kéo tình yêu của một người con gái, trách chàng trai bỏ lại cuộc tình để đi cưới vợ.

Tác giả Ngô Minh Tài - người sáng tác ca khúc này cho biết cảm hứng sáng tác bài hát hồi đầu tháng 2, sau lần Phi Nhung dự tiệc sinh nhật anh và bị trêu: "Chị Nhung đừng đi lấy chồng". Tên nhạc phẩm được đặt theo cách người thân thường dành cho ca sĩ  là "Hai ơi".

Ê-kíp của ca sĩ cho biết sẽ gửi bản thu sang Mỹ làm master, sau đó phát hành MV tưởng nhớ chị. Trước đó, nhạc sĩ Ngô Minh Tài còn sáng tác cho Phi Nhung các bài: Dạ lỡ, Thanh xuân em đợi, Sắc xuân Việt, Giữa trời hoa rơi...

Tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương là người đứng ra lo hậu sự cho cố ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương cho biết, cô sẽ thông báo chính thức đến người hâm mộ sau khi đã lo chu đáo mọi việc.


DI PY
TIN LIÊN QUAN

Phi Nhung - Bà mẹ "ngoài rắn trong mềm" của Hồ Văn Cường và 23 người con

DI PY |

Phi Nhung có đến 23 người con nuôi và 1 người con ruột. Trong đó, 4 người là những ca sĩ thành danh. Suốt cả những năm tháng đồng hành cùng các con, cố ca sĩ từng nói cô dạy con bằng cách bên ngoài cứng rắn, nghiêm khắc nhưng bên trong luôn yêu thương đong đầy.

Nhớ mãi ca sĩ Phi Nhung - giọng ca đầy hoài niệm trong ký ức người hâm mộ

ĐÔNG DU |

Những ngày cuối tháng 9 showbiz Việt mất đi một giọng ca trữ tình mang tên Phi Nhung. Cô để lại những hoài niệm, những day dứt không nguôi với người hâm mộ đã yêu và đồng hành cùng cố ca sĩ trong hơn 30 năm mang lời ca tiếng hát gieo vào lòng người...

Con gái ruột và các con nuôi chia sẻ về Phi Nhung: Mẹ hãy ở lại lâu 1 chút

ĐÔNG DU |

Sự ra đi của Phi Nhung để lại niềm thương tiếc trong lòng người hâm mộ. Với riêng các con của cố ca sĩ thì không nỗi đau nào sánh bằng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phi Nhung - Bà mẹ "ngoài rắn trong mềm" của Hồ Văn Cường và 23 người con

DI PY |

Phi Nhung có đến 23 người con nuôi và 1 người con ruột. Trong đó, 4 người là những ca sĩ thành danh. Suốt cả những năm tháng đồng hành cùng các con, cố ca sĩ từng nói cô dạy con bằng cách bên ngoài cứng rắn, nghiêm khắc nhưng bên trong luôn yêu thương đong đầy.

Nhớ mãi ca sĩ Phi Nhung - giọng ca đầy hoài niệm trong ký ức người hâm mộ

ĐÔNG DU |

Những ngày cuối tháng 9 showbiz Việt mất đi một giọng ca trữ tình mang tên Phi Nhung. Cô để lại những hoài niệm, những day dứt không nguôi với người hâm mộ đã yêu và đồng hành cùng cố ca sĩ trong hơn 30 năm mang lời ca tiếng hát gieo vào lòng người...

Con gái ruột và các con nuôi chia sẻ về Phi Nhung: Mẹ hãy ở lại lâu 1 chút

ĐÔNG DU |

Sự ra đi của Phi Nhung để lại niềm thương tiếc trong lòng người hâm mộ. Với riêng các con của cố ca sĩ thì không nỗi đau nào sánh bằng.