Buổi ra mắt tập thơ đầu tay của ca sĩ Phạm Phương Thảo "Đi hết xuân thì" được tổ chức trong một không gian ấm cúng, với sự tụ họp của những nhà báo và những người bạn thân nhất của cô và những người yêu thơ.
Đúng như mong ước, Phạm Phương Thảo được đến gần mọi người nhất, thân thiết, tình cảm nhất trong buổi ra mắt này. Bởi, thơ của cô với "Đi hết xuân thì" là tình cảm riêng tư, thật nhất của Phương Thảo nên cô muốn sẻ chia một cách gần gũi, ấm áp nhất.
Nghĩ đến "Đi hết xuân thì" Phạm Phương Thảo tự nhận mình là "Thảo chân thật" và có phần hơi… đơ đơ. Giống như câu chuyện trong bài thơ "Đi hết xuân thì" dài 99 câu được xem như câu chuyện khá đầy đủ về cuộc đời, tình duyên của Phương Thảo.
Nhan đề "Đi hết xuân thì" không phải đã đi hết tuổi xuân mà nghĩa là hãy đi cho hết tuổi xuân. Phạm Phương Thảo nghĩ dù đau khổ hay hạnh phúc thì vẫn phải đi hết. "Phạm Phương Thảo chưa đi hết xuân thì được, Thảo vẫn còn rực lắm. Đến 80 vẫn rực", cô cho biết.
Khi được hỏi về mục đích ra mắt tập thơ "Đi hết xuân thì", Phạm Phương Thảo cho biết: "Làm ca sĩ biểu diễn trên sân khấu là những phút giây thăng hoa để phục vụ khán giả, còn bước vào những trang thơ mới là cảm xúc thật nhất.
Những câu chuyện thật của Thảo với mong muốn được chia sẻ giãi bày với mọi người 1 cách chân thật, đời nhất của Thảo sau ánh đèn sân khấu. Đây là dịp Thảo ra mắt tập thơ vì cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ca hát của mình".
Sau khi đọc tập thơ, một nhà báo đã "cảnh báo" với Phạm Phương Thảo rằng tập thơ nên dán nhãn 16+ bởi có nhiều câu chuyện tình duyên khá… nhạy cảm.
Có lẽ cũng vì lời "Cảnh báo" này, một em nhỏ tham dự cuộc gặp gỡ đã giơ tay hỏi Phương Thảo:
- Cô ơi, con chưa đến 16 tuổi liệu con có thể đọc tập thơ của cô không?
Phạm Phương Thảo đã trả lời dí dỏm rằng: "Con có thể đọc nhưng để dùng thì đợi bao giờ lớn nhé…".
Buổi ra mắt tập thơ của Phạm Phương Thảo cũng gây bất ngờ cho nhiều người khi xuất hiện 2 lẵng hoa cắm đầy… dao. Tuy nhiên, đây là việc làm hoàn toàn không mang tính chất "khủng bố" mà người tặng đã nói với Phạm Phương Thảo rằng, đó là ngụ ý về một Phương Thảo trong thơ "sắc như dao".