Nữ chính phim “Kong: Skull Island” Brie Larson: Trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam

HUYỀN ANH (Theo Collider) |

Bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island” (Kong: Đảo đầu lâu) đang làm mưa làm gió suốt tuần đầu ra rạp ở khu vực Bắc Mỹ cũng như ở thị trường Việt Nam. Sự thành công của bộ phim “Kong: Skull Island” phải kể đến nỗ lực của nữ diễn viên đoạt giải Oscar 2016 - Brie Larson.

Trong “Kong: Skull Island” (gọi tắt là Kong), Larson đóng vai nhà báo Mason Weaver - nữ chính của phim. Weaver là phóng viên ảnh trong đoàn thám hiểm được quân đội Mỹ bảo vệ đi khám phá hòn đảo mới phát hiện ở Thái Bình Dương - Đảo đầu lâu. Bối cảnh trên một hoang đảo, năm 1973. Trong quá trình khám phá hòn đảo, cả đoàn đã bất ngờ gặp một sinh vật khổng lồ có tên Kong. Dần dần, họ phát hiện ra Kong vẫn chưa phải sinh vật kỳ bí duy nhất ở hòn đảo Đầu Lâu đầy chết chóc này. Nữ phóng viên còn phải chạm trán với hàng loạt quái vật hung dữ khác và các nhóm thổ dân. Sau đó, cô có mối liên kết kỳ lạ với vua khỉ Kong, dẫn tới những tình tiết cảm động của bộ phim.

Những thách thức

Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim, Brie Larson đã có nhiều chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn bàn tròn nói về những thách thức từ siêu phẩm bom tấn này.

Trước hết, Larson cho hay, cô luôn luôn cố gắng đoán xem Kong trông như thế nào, hành xử ra sao để chuẩn bị cho vai diễn. Sau đó, cô phải chụp "hàng tấn" ảnh tại nơi được chọn làm bối cảnh, trong đó nhiều nhất ở Việt Nam.


Brie Larson cũng nói về lý do tại sao vai diễn này quan trọng đối với cô. Cô cho rằng, nhân vật nhà báo trong "Kong" không phải là hình mẫu nữ anh hùng điển hình, song cô hy vọng rằng, kinh nghiệm ở vai diễn này sẽ góp phần làm nên hình mẫu nữ anh hùng điển hình mà cô thủ vai - Thuyền trưởng Marvel trong bộ phim bom tấn sẽ phát hành vào năm 2019. Bởi trước đây, cô chưa từng đóng phim hành động.

* Brie, có rất nhiều hình ảnh mô phỏng, kỹ xảo điện ảnh trong bộ phim, vậy cảnh quay khó nhất của cô là gì?

- Brie Larson: Tôi cảm thấy dường như ít có cảnh cụ thể nên đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hình dung về tổng thể. Với cảnh quay vượt chướng ngại vật, tôi phải chạy 10 giờ, mỗi ngày. Có quá nhiều cảnh hành động trong phim. Tôi nghĩ có duy nhất một cảnh tĩnh là khi chúng tôi đứng yên và nói chuyện. Bạn nhìn thấy chúng tôi đi bộ qua một cảnh nào đó và có thể chỉ lên hình đúng 30 giây song điều đó có nghĩa là chúng tôi đã phải leo lên một ngọn đồi cả ngày hoặc khu phế liệu nào đó. Điều đó thực sự là một thử thách lớn đối với cơ thể tôi. Tôi từng cảm thấy cạn kiệt về tinh thần.

* Liệu sự cạn kiệt về tinh thần có phải vì cố gắng tìm ra xem con quái vật ở đâu và nó lớn đến mức nào?

Brie Larson: Bạn sẽ có những cuộc trò chuyện thực sự kỳ lạ với đạo diễn vì nó rất khác với các bộ phim khác. Với phim khác, bạn trao đổi với người khác về những cảnh quay trong phim để có thể hợp tác. Với "Kong", bạn hoàn toàn không rõ khi nào sinh vật khổng lồ đó thình lình hiện ra và bạn phải đi. Vâng, và dĩ nhiên cả việc hình dung trông nó thế nào? Đôi mắt? Nó sẽ ăn tươi nuốt sống tôi hay sẽ cư xử tốt đẹp? Làm thế nào để tôi có thể tiếp cận nó? Nó cao bao nhiêu? Nó trông tương tự loại động vật nào? Tất cả những điều này đều lạ lẫm và tôi phải tưởng tượng tất cả. Thật thú vị!

* Brie, cô chuẩn bị như thế nào cho vai diễn này?

Brie Larson: Tôi đã được đào tạo. Tôi trưởng thành hơn qua vai diễn trong "Room" (bộ phim mang lại giải Oscar 2016 cho nữ diễn viên trẻ, năm nay 28 tuổi), dù cho đó là một sự đào tạo diễn xuất khác hẳn. Với "Room", tôi cố gắng trở nên cứng cỏi và bé nhỏ. Đối với "Kong" thì tôi phải thực sự gồng mình về cơ thể.

* Để đóng vai nhà báo, bạn đã là nhà nhiếp ảnh hay phải học cách sử dụng máy ảnh?

Brie Larson: Trong phim, tôi sử dụng máy ảnh Leica. Trước nay tôi chưa từng sử dụng Leica nên không biết phải chụp thế nào. Nhưng tôi từng theo học một lớp nhiếp ảnh vào nhiều năm trước, nên tôi mừng vì được làm quen với loại máy ảnh Leica. Tôi đã chụp khá nhiều ảnh.

Túi máy ảnh khá nặng, khoảng 10kg treo lên cổ bạn khi nó đựng tất cả các loại ống kính và đống phim. Và tôi tự chụp một số hình ảnh để làm cảnh hậu trường sau này.

Điều thú vị ở vai diễn này là nữ nhà báo Weaver rất mạnh mẽ, cứng rắn song vô cùng nhạy cảm. Đó chính là sức mạnh của cô ấy. Cô ấy dùng trái tim nhân hậu để cứu tất cả các sinh vật. Điều đó khiến máu không phải đổ, bạo lực không xảy ra, mà chỉ cần sự kết nối đơn giản nhất như vậy. Tôi nghĩ đó là một thông điệp đáng kinh ngạc.

Việt Nam: Kỳ lạ và tuyệt vời!

Chuyến đi thực tế để chụp hình ở Việt Nam thế nào?

Brie Larson: Tôi yêu trải nghiệm này! Nó hoàn toàn kỳ lạ đối với tôi.

Và con người thì thực sự thân thiện, đúng không?

- Brie Larson: Tôi cảm thấy như là chúng tôi đi du lịch 3 ngày mỗi tuần hay hàng tuần. Chúng tôi đi nhiều khu vực khác nhau ở Việt Nam. Món ăn thì ngon và tươi. Thực phẩm rất sạch. Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn và họ sẵn sàng đưa bạn đi lòng vòng. Tôi cũng đã mua rất nhiều, đến nỗi phải mua thêm một vali mà vẫn muốn mua thêm. Chưa kể, tôi mua hàng đống vật dụng làm quà tặng.

Nam diễn viên Goodman cho biết thêm: Để tiền trạm, chúng tôi phải đi thuyền. Người lái là phụ nữ và họ chèo thuyền bằng đôi chân rất dẻo. Việt Nam cũng có một số hang động thật tuyệt vời. Cảnh sắc chỉ có thể nói là đẹp.

(Được biết, bối cảnh chiếm tới 70% thời lượng phim “Kong: Skull Island” là những phong cảnh tuyệt đẹp ở Việt Nam).

HUYỀN ANH (Theo Collider)
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: “Đừng biến Kong trở thành biểu tượng của Quảng Bình'

Đặng Chung |

Thời gian qua, Quảng Bình đã rất nhanh nhạy trong việc tận dụng sức “nóng” của bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” để quảng bá du lịch, xây dựng các tour hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, việc quảng bá là cần thiết, nhưng đừng biến hình ảnh Kong trở thành biểu tượng của Quảng Bình.

Khỉ Kong và cô gái ngủ ngày

Anh Đào |

Quá may! Vậy là Hồ Gươm sẽ không còn là trò cười, là đề tài để chế hay nói đúng hơn, sẽ không còn nguy cơ "trò khỉ" khi Hà Nội chính thức lắc đầu với ý tưởng "Khỉ Kong bên Bờ Hồ"!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: “Đừng biến Kong trở thành biểu tượng của Quảng Bình'

Đặng Chung |

Thời gian qua, Quảng Bình đã rất nhanh nhạy trong việc tận dụng sức “nóng” của bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” để quảng bá du lịch, xây dựng các tour hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, việc quảng bá là cần thiết, nhưng đừng biến hình ảnh Kong trở thành biểu tượng của Quảng Bình.

Khỉ Kong và cô gái ngủ ngày

Anh Đào |

Quá may! Vậy là Hồ Gươm sẽ không còn là trò cười, là đề tài để chế hay nói đúng hơn, sẽ không còn nguy cơ "trò khỉ" khi Hà Nội chính thức lắc đầu với ý tưởng "Khỉ Kong bên Bờ Hồ"!