NSƯT Tố Nga: "Tôi cần chữ thương hơn chữ yêu"

M. K |

Rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư, NSƯT Tố Nga lựa chọn cuộc sống êm đềm, bên người thương và theo đuổi những gì mà mình thích và đam mê.

Với nữ ca sĩ Tố Nga, cuộc sống viên mãn lại hết sức đơn giản, chỉ cần một chữ "thương" hơn chữ "yêu" là bởi cho dù hoàn cảnh nào, thời điểm nào vẫn mong muốn được thương hơn.

NSƯT Tố Nga mong có cuộc sống an yên, được làm nghề và yêu nghề. Ảnh: NVCC.
NSƯT Tố Nga mong có cuộc sống an yên, được làm nghề và yêu nghề. Ảnh: NVCC.

Sau sóng gió từ cuộc hôn nhân đầu, Tố Nga luôn bị ám ảnh. Vì vậy, bản thân nữ ca sĩ vẫn xác định cần một người hiểu và thương mình là đủ.

"Tôi đã không còn quá trẻ trung nên chỉ mong đón nhận những điều mình cảm thấy an toàn. Khi bước qua giông bão, bản thân tôi mới hiểu tình thương và sự bao dung mới là thứ quan trọng. Hiện tôi cảm thấy rất viên mãn, mãn nguyện với cuộc đời" - Tố Nga nói.

Âm nhạc đam mê lớn nhất của Tố Nga, giúp chị trải lòng với những điều vui, buồn trong cuộc sống. Album vol.8 “Hai đầu nỗi nhớ” và MV "Ở hai đầu nỗi nhớ" được chị lựa chọn phát hành vào những ngày cuối của năm 2018.

 

Khán giả vẫn quen với một Tố Nga hát nhạc dân gian âm hưởng miền Trung. Hình ảnh của chị cũng định hình với những ca khúc dòng nhạc này, nên việc chị bất ngờ phát hành album song song với MV khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Album “Hai đầu nỗi nhớ” gồm những ca khúc ở thập niên cũ, được Tố Nga phối khí mới và hát theo hơi thở dân gian phảng phất màu Bolero.

Tố Nga cũng khẳng định, chị hát những ca khúc xưa lại có chút màu Bolero hoàn toàn không phải chạy theo trào lưu, bởi đến thời điểm này, trào lưu Bolero dường như đã “nguội”. Chị muốn có một thử nghiệm mới trong nghề nghiệp, nhạc xưa đấy, Bolero đấy nhưng đã được chị “dân gian hoá”, khiến người nghe vừa thấy quen mà lạ.

 

Sự ngọt ngào mà cũng rất đỗi dịu dàng của Tố Nga khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng bởi dường như cuộc sống riêng của chị đang được phủ màu của hạnh phúc.

Hỏi Tố Nga, chị cười bảo: “Khi con người đã ở trạng thái bình thản, trái tim đã yên ổn, đã dẹp bỏ được những đau thương cũ thì chắc chắn nó sẽ tái sinh, nó lại sẽ “đâm chồi nẩy lộc”. Người nghệ sĩ là những người khó giấu được cảm xúc nhất, bởi mọi tâm tư đều “phơi bày” rất rõ qua âm nhạc. Tôi đã hát với cảm xúc như vậy, bình yên, nhẹ nhàng đón nhận niềm yêu đời, yêu người bằng trái tim an nhiên…”.

 

Thế nên, Tố Nga không ngại “chuyển dòng” bởi nữ ca sĩ quan niệm ra sản phẩm âm nhạc để mong nổi tiếng thêm mà điều quan trọng là được làm nghề, được sống với những gì mình thật sự đam mê.

Khép lại năm 2018 bằng những hoạt động tích cực trong nghệ thuật, NSƯT Tố Nga sẽ tiếp tục bắt tay vào thực hiện một loạt các dự án chuẩn bị cho dấu ấn kỷ niệm 25 năm ca hát vào 2019.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Nữ hoàng Opera tự tin làm mới bolero

Đào Bích |

Ca sĩ Lan Anh, người được mệnh danh là nữ hoàng opera của Việt Nam hiện nay, đã có những thể nghiệm đầy tự tin dành cho bolero.

NSƯT Tố Nga quay MV tại nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H.M |

Kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4.10.2013 - 4.10.2018), NSƯT Tố Nga dâng trào cảm xúc khi thể hiện ca khúc "Sống mãi với thu vàng" tưởng nhớ vị Đại tướng lừng danh của đất nước

Ca sĩ Như Quỳnh: Người Việt xa xứ thường gắn bó với bolero

M.T |

Như Quỳnh cho rằng chị rất hạnh phúc khi được tham gia một loạt chương trình ca nhạc với các ca sĩ hải ngoại ở các thành phố như: "Nhạc tình muôn thuở", "Vùng lá me bay", "Hát trên quê hương"...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ hoàng Opera tự tin làm mới bolero

Đào Bích |

Ca sĩ Lan Anh, người được mệnh danh là nữ hoàng opera của Việt Nam hiện nay, đã có những thể nghiệm đầy tự tin dành cho bolero.

NSƯT Tố Nga quay MV tại nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H.M |

Kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4.10.2013 - 4.10.2018), NSƯT Tố Nga dâng trào cảm xúc khi thể hiện ca khúc "Sống mãi với thu vàng" tưởng nhớ vị Đại tướng lừng danh của đất nước

Ca sĩ Như Quỳnh: Người Việt xa xứ thường gắn bó với bolero

M.T |

Như Quỳnh cho rằng chị rất hạnh phúc khi được tham gia một loạt chương trình ca nhạc với các ca sĩ hải ngoại ở các thành phố như: "Nhạc tình muôn thuở", "Vùng lá me bay", "Hát trên quê hương"...