NSND Lê Khanh: “Khát vọng nghệ sĩ là chinh phục các dạng thức..."

M. K |

NSND Lê Khanh có những tâm sự hiếm hoi nhưng cũng đầy thú vị về chuyện nghề, chuyện đời. Đó như những lời tâm tình của bậc tiền bối dành cho các lớp nghệ sĩ trẻ, đang nối tiếp hành trình nghệ thuật.

NSND Lê Khanh được xem là một trong những “cây đa cây đề” tại Nhà hát Tuổi Trẻ có nhiều cống hiến với nghệ thuật thông qua những tác phẩm để đời.

NSND Lê Khanh là một trong những diễn viên vẫn giữ được sức hút lâu bền với khán giả. Ảnh: NVCC.
NSND Lê Khanh là một trong những diễn viên vẫn giữ được sức hút lâu bền với khán giả. Ảnh: NVCC.

Trong suốt hành trình ấy, chị như một ngọn lửa bùng cháy khát khao khám phá, chinh phục nghệ thuật, đồng thời truyền đi nhiệt huyết dành cho những lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.

Nhìn lại hành trình dài, NSND Lê Khanh có quyền tự hào về những gì mình đã làm được và trong đó phải kể đến cuộc sống viên  mãn của mình.

Chị tâm sự: “Cho đến giờ phút này, cuộc sống đối với tôi thật tuyệt. Tầng 1 có mẹ,  tầng 2 có bố, bên cạnh có chồng, bên phải có con gái, bên trái có con trai, đi 3 bước có chị, mở mạng là có em, xung quanh toàn bạn hữu, gặp nhân vật nào hay hay, thú vị là hoá thân luôn. Thử hỏi còn gì hơn?!”.

NSND Lê Khánh trong vở “Ai là thủ phạm“.
NSND Lê Khánh trong vở “Ai là thủ phạm“.

Hiện NSND Lê Khanh vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật. Với chị, vấn đề tuổi tác là chuyện nhỏ với một nghệ sĩ luôn có  niềm đam mê với nghề.

“Mẹ tôi 81 tuổi vẫn đi đóng phim. Đó là tình yêu nghề bất tận và niềm hạnh phúc về sự tồn tại đầy ý nghĩa của mình. Bạn nghĩ sao nếu tôi nói mấy chục năm qua là tôi tập sự đấy, bây giờ mới chỉ là bắt đầu” - Lê Khanh nói.

Sắp tới đây, NSND Lê Khanh cùng Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ có chuyến lưu diễn tại TPHCM. Trước “cơn bão” của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, nữ nghệ sĩ có quan điểm riêng: “Mọi chọn lựa giải trí của khán giả luôn chính đáng với nhu cầu của họ, luôn tương ứng với từng bậc văn hoá, môi trường, vùng địa lý sống. Càng nhiều loại hình nghệ thuật càng đáp ứng tốt, đó chẳng phải mảnh đất màu mỡ để sản xuất chương trình sao?”.

 

Trước câu hỏi về hài kịch đang phát triển và việc Lê Khanh xuất hiện trong “Đời cười” sẽ bị đánh mất mình trong vòng xoáy đó, chị cười nói: “Về thể loại nghệ thuật mà nói, hài có giá trị không kém bi kịch, chính kịch, thậm chí còn hơn nữa bởi không chỉ “thanh lọc tâm hồn” mà hài còn có giá trị “giải cứu sự quá tải của tinh thần”.

Nếu không mạnh dạn thử thách mình ở thể loại hài, chắc chắn tôi không được nhận danh hiệu NSND sớm thế. Khát vọng nghệ sĩ là chinh phục các dạng thức, các thể loại. Vấn đề là liều lượng và quan điểm nghệ sĩ”.

 

Có thể nói, ở NSND Lê Khanh là tình yêu vô bờ bến với nghệ thuật, đặc biệt là kịch nói. Chặng đường nghệ thuật dài, chị đã không ngừng khám phá, chinh phục những thể loại, vẻ đẹp mới của nghệ thuật. Đây được xem là biểu tượng của người nghệ sĩ – như một cánh chia không mỏi, vẫn ngày đêm hăng say trên bầu trời nghệ thuật.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Nhà hát Tuổi Trẻ giới thiệu 3 vở diễn của Lưu Quang Vũ đến với khán giả TP. Hồ Chí Minh

M. K |

Từ ngày 13 đến 28.12 tới đây, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tái ngộ cùng khán giả TPHCM với 3 vở diễn ấn tượng của cố nhà văn Lưu Quang Vũ.

Nhà hát Tuổi Trẻ trình diễn vở "Giấc mơ Nàng Tiên Cá" phục vụ khán giả nhỏ tuổi dịp trung thu

H.M |

Nhân dịp mùa Trung thu, bắt đầu từ ngày 21.9 đến ngày 24.9, sau dịp ra mắt thành công, Nhà hát Tuổi Trẻ tiếp tục vở trình diễn vở "Giấc mơ Nàng Tiên Cá" phiên bản nâng cấp đặc biệt dành cho các em Thiếu nhi.

Nhà hát Tuổi Trẻ "chuyển mình" diễn Bolero, lỗ nhưng vẫn làm

Phạm Dung |

NSƯT Chí Trung, GĐ Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, đêm nhạc Bolero của nhà hát Tuổi Trẻ hôm 26.8 được xem là hiện tượng của nhà hát khi mà khán giả lấp kín chỗ ngồi, nhưng nghệ sĩ thừa nhận, đêm nhạc lỗ hơn 100 triệu đồng. Song NSƯT Chí Trung khẳng định vẫn sẽ tiếp tục làm những đêm nhạc như vậy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà hát Tuổi Trẻ giới thiệu 3 vở diễn của Lưu Quang Vũ đến với khán giả TP. Hồ Chí Minh

M. K |

Từ ngày 13 đến 28.12 tới đây, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tái ngộ cùng khán giả TPHCM với 3 vở diễn ấn tượng của cố nhà văn Lưu Quang Vũ.

Nhà hát Tuổi Trẻ trình diễn vở "Giấc mơ Nàng Tiên Cá" phục vụ khán giả nhỏ tuổi dịp trung thu

H.M |

Nhân dịp mùa Trung thu, bắt đầu từ ngày 21.9 đến ngày 24.9, sau dịp ra mắt thành công, Nhà hát Tuổi Trẻ tiếp tục vở trình diễn vở "Giấc mơ Nàng Tiên Cá" phiên bản nâng cấp đặc biệt dành cho các em Thiếu nhi.

Nhà hát Tuổi Trẻ "chuyển mình" diễn Bolero, lỗ nhưng vẫn làm

Phạm Dung |

NSƯT Chí Trung, GĐ Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, đêm nhạc Bolero của nhà hát Tuổi Trẻ hôm 26.8 được xem là hiện tượng của nhà hát khi mà khán giả lấp kín chỗ ngồi, nhưng nghệ sĩ thừa nhận, đêm nhạc lỗ hơn 100 triệu đồng. Song NSƯT Chí Trung khẳng định vẫn sẽ tiếp tục làm những đêm nhạc như vậy.