Trước khi tác phẩm "Gái già lắm chiêu V" mà chị và cố NSND Hoàng Dũng đóng chung ra mắt, cảm xúc của chị thế nào?
- Có người bảo chúng tôi rằng: "Mấy chục năm làm nghệ thuật, bây giờ mọi người còn gì xúc động, còn gì phải sợ nữa?" Thật sự là không phải, đêm qua, tôi đã mất ngủ. Bởi để thực hiện bộ phim, chúng tôi trải qua rất nhiều thử thách. Nó kịch tính giống như trong phim vậy. Chúng tôi xúc động vì điều đó, vì sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Trong phim có phân cảnh "đánh ghen" giữa NSND Lê Khanh và Lê Khánh. Chị và bạn diễn đã thể hiện điều này ra sao?
- Chúng tôi đã thực hiện cảnh quay đó trong thế bị động. Thật ra nó không phải quay như vậy. Chúng tôi từng quay một số phân cảnh trong một ngày nắng, chỉ mới 9h sáng mà đã nắng gắt rồi. Sau đó, đạo diễn đã yêu cầu chúng tôi quay cảnh khó này.
Khi vào vai, chúng tôi như quên hết cái khổ và chỉ thấy thương cho thân phận phụ nữ chúng tôi mà thôi. Trong cảnh quay, cả đoàn phim im phăng phắc và chúng tôi cứ thế diễn, thoại cứ thế tuôn ra.
Áp lực tìm kiếm một vai diễn mới của NSND Lê Khanh trên màn ảnh thế nào?- Ở "Gái già lắm chiêu 3", tôi nghĩ đây là cuộc mạo hiểm cuối cùng của mình trên màn ảnh rồi nhưng may mắn phim thành công ngoài mong đợi. Và sau đó, khi mới thoát hiểm (vừa đóng thành công một vai mới) đã phải dấn thân vào cuộc chơi mới khác.
Thế là tôi lại phải tìm nhân vật mới và phải làm sao thoát vai Thái Tuyết Mai (vai diễn trong Gái già lắm chiêu 3) của tôi trước đây. Trong quá trình đó, tôi luôn sống trong lo sợ, nhưng cuối cùng nó cũng qua đi. Và hôm nay, những bão tố, những việc phải hoãn phim đã qua đi và chúng tôi lại cùng đồng hành cùng nhau với "Gái già lắm chiêu V".
Trong phim có cảnh chị phải "xuống tóc", chị có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Tôi "xuống tóc" cho vai diễn giống như chúng tôi tin tuyệt đối vào nghệ thuật vậy.
Chúng tôi từng bị ngột ngạt, từng chống chịu với những ngày bão, những ngày dịch. Và những khó khăn, tâm lý ấy lại liên thông với tâm lý của Lý Lệ Hà (nhân vật NSND Lê Khanh đóng trong Gái già lắm chiêu V) và cứ thế cảm xúc tuôn ra. Kết quả, chúng tôi có được cảnh quay "xuống tóc" nhiều cảm xúc như thế.
Cảm xúc của chị về NSND Hoàng Dũng bây giờ thế nào?
- Mọi người đều có những lộ trình sự nghiệp rất dài và có cảm xúc giống nhau. Cái ta được sẽ song hành cái ta mất. Chúng tôi đã sống bên nhau, sáng tạo bên nhau trong một hoàn cảnh kịch tính như trong phim: về thời tiết, thiên tai và áp lực, thể trạng sức khỏe lúc thăng hoa, lúc yếu. Tất cả lúc ấy chúng tôi đều có nhau.
Hôm nay có người không còn nữa, và trong đó có cả NSND Hoàng Dũng.
Chúng tôi bao nhiêu năm qua đều khao khát có một tác phẩm chung với nhau, và cuối cùng đã có. Điều tôi không ngờ đây là tác phẩm hợp tác chung và cũng là tác phẩm cuối cùng của nhau. Chính vì thế, hình ảnh anh còn neo lại trong tâm trí tôi luôn khắc ghi. Chúng tôi luôn trân quý những khoảnh khắc bên nhau, sống bên nhau.
Chị và cố NSND Hoàng Dũng có kỉ niệm đáng nhớ khi đóng chung phim?
- Tôi có một kỉ niệm vô cùng quý báu, đó là tin nhắn sau cùng người tình của tôi trong phim (NSND Hoàng Dũng), nhắn rằng: "Em báo với cả đoàn, anh rất khỏe, anh đã hồi phục. Anh hi vọng sẽ có mặt trong buổi ra mắt phim. Bảo các bạn hãy tự tin, bao nhiêu cái xui xẻo, anh gánh hết cả rồi".
Cảm ơn chia sẻ của chị.