Dù được nhiều người ngân nga sau mỗi bàn thắng của đội tuyển quốc giá bóng đá Việt Nam, tuy nhiên tên tuổi của nhạc sĩ sáng tác bài hát thì không phải ai cũng biết.
“Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi”, đó là những ca từ với giai điệu hào hùng, mãnh liệt, tràn đầy tinh thần dân tộc đã được hàng triệu người hâm mộ cất lên sau mỗi bàn thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Suốt hành trình của bóng đá Việt Nam, từ Thường Châu đến Asiad đến AFF Cup, những ca từ, giai điệu này đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, “cha đẻ” của bài hát lại ít được nhắc đến.
Nhạc sĩ trẻ Bùi Quang Minh chính là tác giả của ca khúc “Việt Nam ơi” đang làm mưa làm gió trên những đấu trường bóng đá hay tại bất cứ một sự kiện chinh chiến nào của đại diện Việt Nam.
Bùi Quang Minh (còn có tên gọi là Minh Beta) được xem như một nhạc sĩ tay ngang. Dù vậy, ca khúc của anh lại được hàng triệu người hâm mộ đón nhận và yêu quý. Sau cơn sốt U23, bài hát “Việt Nam ơi” được giới trẻ xưng tụng là “bài hát quốc dân”. Quang Minh tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Harvard, Mỹ. Ở tuổi 33, anh hiện đang sở hữu khu giải trí, chuỗi cửa hàng cà phê, bánh ngọt và để lại nhiều dấu ấn trong kinh doanh.
Ở lĩnh vực nghệ thuật, ngoài bài hát “Việt Nam ơi”, anh còn được biết đến với vai trò giám đốc sản xuất sitcom Phía Tây Thành phố và một số phim điện ảnh ra mắt năm 2016.
Việt Nam ơi được anh sáng tác khi tạm dừng việc kinh doanh, chuẩn bị sang Mỹ du học. Cảm xúc khi sắp phải xa quê hương với nỗi nhớ “chưa hẹn ngày về” đã giúp anh viết nên những giai điệu da diết mà hào sảng.
Bài hát được viết không chỉ bởi tâm thế của một nhạc sĩ mà còn với góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, trăn trở với những biến động xã hội.
Bùi Quang Minh cho hay, anh viết ca khúc để động viên tinh thần bản thân và những người xung quanh, hãy tin vào một tương lai tươi sáng ở Việt Nam.
Giai điệu hào hùng, mạnh mẽ của bài hát "Việt Nam ơi" đã giúp cho những khoảnh khắc chiến thắng của bóng đá Việt Nam trở nên ấn tượng, đẹp đẽ hơn.