Những ca khúc “góp bão” trong ngày vui bóng đá

MINH THI |

Trong những ngày hào hứng theo dõi đội tuyển U.23 Việt Nam, nhiều nhạc sĩ trẻ đã kịp sáng tác ca khúc nhằm cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Ca từ đơn giản, giai điệu hào hùng, dù mới hát lần đầu song những ca khúc trên vẫn lấy được cảm xúc của khán giả.

Sáng tác khi “đi bão”

Ca khúc “Việt Nam, Việt Nam ơi!” của nhạc sĩ Huỳnh Quốc được chọn để tiếp lửa đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong không khí cuồng nhiệt xen lẫn tự hào khi U.23 Việt Nam giành những chiến thắng như kỳ tích, nhạc sĩ trẻ Huỳnh Quốc Huy đã hào hứng viết nên ca khúc này, sau khi hòa lẫn vào dòng CĐV xuống đường tối 23.1.

Chia sẻ về ca khúc, Huỳnh Quốc Huy cho biết: “Chiến thắng của U.23 Việt Nam trong trận bán kết đã làm cho không chỉ riêng Huy mà đã làm cho những người yêu thích môn thể thao Vua nức lòng. Hoà vào dòng người đi cổ vũ cho chiến thắng ấy, tự nhiên Huy cũng muốn làm một điều gì đó để góp phần ủng hộ tinh thần chiến đấu của U.23 Việt Nam và màu cờ sắc áo trên xứ người.

Bài hát này được sáng tác trong vòng 30 phút sau khi “vượt bão” về nhà và đã được người bạn là nhạc sĩ hòa âm Nguyễn Tuấn Nhật phối khí ngay trong đêm để giữ lửa niềm tự hào trong lòng mọi người. May mắn, Hải Yến, ca sĩ Tăng Phúc và Trương Trần Anh Duy đã cùng thức đêm để thu âm, truyền tải thật tốt tinh thần bài hát”.

Đặc biệt, khi ca khúc “Việt Nam, Việt Nam ơi!” vừa được đăng tải trên kênh âm nhạc trực tuyến, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy cũng bất ngờ nhận được lời yêu cầu phát ca khúc này tại SVĐQG Mỹ Đình ở Gala mừng chiến thắng “Tôi yêu U.23 Việt Nam” diễn ra vào tối 27.1.

“Những ngôi sao vàng” được xem là dự án “chớp nhoáng” của nhạc sĩ Phúc Trường và đạo diễn Phúc Phạm, cả hai đưa ra ý tưởng chỉ trong một buổi gặp gỡ “trên mạng” sau đêm chiến thắng của U.23 Việt Nam ở bán kết.

Chỉ trong hai giờ đồng hồ, ca khúc được 5 nhạc sĩ Phúc Trường, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Văn Chung, Phơ Nguyễn và Liêu Hưng đồng sáng tác và hòa âm phối khí. Đặc biệt là sự xuất hiện của 30 nghệ sĩ Việt trong MV bài hát này, đều là những fan hâm mộ bóng đá rất cuồng nhiệt như Phương Thanh, Lam Trường, Hiền Thục, Tóc Tiên, Quang Hà, Khắc Việt...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Khi nghe Phúc Trường khơi lên ý tưởng, tôi là người rất mê bóng đá vì vậy rất sẵn sàng. Ca khúc được tôi và các đồng nghiệp cùng nhau viết, chỉnh sửa. Bài hát như lời chúc phúc dành cho đội Tuyển U.23 Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang-seo.”

Tinh thần “tiếp lửa”

Trong số hàng loạt ca khúc mới sáng tác, các nhạc sĩ đã tìm mọi cách truyền tải cảm xúc của mình cho khán giả và CĐV một cách trọn vẹn nhất.

Phan Mạnh Quỳnh sáng tác “Hãy cho chúng tôi thấy” và ra mắt vào ngày 25.1. Lòng yêu mến và khâm phục ý chí cũng như tài năng của các cầu thủ U.23 Việt Nam đã khiến anh bật ra lời hát: “Quốc ca sẽ vang lên trong trận đấu cuối cùng/Ngước mắt lên lá cờ, viết tiếp những giấc mơ/Bao nhiêu người đã kêu tên hy vọng muôn cõi lòng, hiên ngang không lo sợ, đập tan những nghi ngờ...”.

Tiếp đó có thể kể đến ca khúc “Tự hào quá Việt Nam ơi” của nhạc sĩ Quỳnh Hợp do Su Phương Uyên thể hiện và nhạc sĩ Yên Lam phối khí. Ca khúc thuộc thể loại pop với giai điệu bắt tai, thể hiện tinh thần rạo rực, ca ngợi các tuyển thủ quả cảm như những hiệp sĩ, điệu nghệ như những vũ công trên sân cỏ. Ngoài ra, một phiên bản khác của ca khúc được nhạc sĩ Lâm Nguyễn phối lại theo thể loại rock, do ca sĩ Y Jang Tuyn thể hiện.

“Bước chân thần kỳ” của OPlus cũng gây xúc động cho người xem. Quang Minh - trưởng nhóm OPlus - là người viết lời bài hát và chia sẻ: Tôi đã khóc suốt một ngày sau trận bán kết. Tình yêu bóng đá của tôi được khơi nguồn từ bố. Những kỷ niệm vui buồn của hai bố con với bóng đá Việt suốt thời thơ ấu ùa về. Chỉ tiếc là bố tôi không còn sống để cùng con trai đón khoảnh khắc thiêng liêng ấy”.

“Việt Nam tiến lên” là ca khúc do nhạc sĩ Tuy Giang viết riêng cho thành viên nhóm nhạc nữ S-Girls. Bài hát được phối sôi động trên nền nhạc EDM, ca từ thể hiện sự háo hức của hàng triệu NHM trước giờ bóng lăn. Chung Thương cho biết cô thu âm ca khúc mới vì muốn góp một chút niềm vui để khích lệ tinh thần U.23 Việt Nam trong trận chung kết.

Ngoài “Tự hào quá Việt Nam ơi”, nhạc sĩ Quỳnh Hợp còn sáng tác ca khúc thiếu nhi “Bóng bay vào lưới”, phổ thơ tác phẩm Bóng đá và em của Đinh Xuân Mai. Ca khúc có giai điệu vui nhộn, thể hiện niềm vui, sự tự hào của người dân Việt Nam trước thành tích của U.23 Việt Nam, do cô bé 10 tuổi Bào Ngư thể hiện.

Ngoài ra, có thể kể ca khúc “Bóng đá Việt Nam” do nhạc trưởng, NSND Nguyễn Thiếu Hoa - nguyên Chủ nhiệm khoa Sáng tác, lý luận và Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - sáng tác. Lời bài hát bày tỏ cảm xúc vui sướng, ngỡ ngàng trước việc U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 Châu Á và điệp khúc “Bóng đá Việt Nam” được hát ở tông giọng cao, thể hiện niềm tin, sự tự hào của cả dân tộc...

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.