Như Quỳnh là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình được yêu mến. Ngoài ra, dù ở độ tuổi U60, cô vẫn được khen ngợi sở hữu nhan sắc mặn mà, trẻ trung.
Những năm 1990 Như Quỳnh gắn liền hình ảnh áo dài thướt tha, tóc buông xõa. Giai đoạn mới vào nghề, chị gây ấn tượng với nhạc phẩm “Người tình mùa đông”.
Năm 1991, khi còn là giáo viên thanh nhạc Nhà thiếu nhi quận 1, TPHCM, chị đăng ký thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM mùa đầu, đoạt giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối, là thí sinh duy nhất đoạt thành tích này trong lịch sử cuộc thi.
Mới đây, Như Quỳnh chính thức ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên "Người phụ tình tôi". Cô cho biết đây là dự án huyết, ấp ủ trong suốt thời gian qua.
Nói về việc phát hành CD trong thời điểm này, Như Quỳnh khẳng định đó không phải là chuyện đơn giản. Cụ thể cô nói thêm: “Làm một CD không hề đơn giản. Với công nghệ hiện đại như Facebook, YouTube thì khó khăn cho trung tâm rất nhiều, dù một cuốn CD thực hiện phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc".
Như Quỳnh cũng khẳng định cô thích hát những ca khúc buồn mang thân phận của những cô gái lận đận, đau khổ trong tình cảm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định không phải vì thế mà cô không hát được nhạc có tiết tấu nhanh.
Cũng dịp này, khi nói về lần trình diễn hai ca khúc Duyên phận, Người tình mùa đông gặp sự cố khiến cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Cụ thể, Như Quỳnh tiết lộ trước khi lên biểu diễn cô không tập trước cùng ban nhạc nên cả nữ ca sĩ và ê-kíp không có sự kết nối, ăn ý nhau. Trước tình huống khó xử này, nữ ca sĩ đã nhắc khép ban nhạc rằng: “Nhịp điệu cha cha cha" hay “techno".
Clip này được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt là Tiktoker. Sự việc này cũng gây nhiều tranh cãi vì nhiều người cho rằng Như Quỳnh không giữ được phong độ trong giọng hát nên mới không theo kịp ban nhạc. Tuy nhiên, số khác tinh ý nhận ra rằng ban nhạc chưa hiểu ý nữ ca sĩ nên không ăn ý.
Chia sẻ về sự cố này, Như Quỳnh trải lòng: “Tôi nghĩ đó là một sự cố phải nói là xấu hổ. Tôi đứng trên sân khấu hát một bài rất dễ, ca khúc đó gần như ai cũng biết. Khi sự cố tôi hát và nói tone mà lại không lên nhạc được, tôi bị đơ khoảng một phút. Tôi đứng lặng, rồi sau đó phải cười.
Sau đó tôi đổi bài nhưng ban nhạc cũng không đánh được luôn. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ bị trục trặc như vậy”.