Nhóm Con gái thăng hoa trong liveshow “Điều ngọt ngào“

Thảo Nguyên |

Đêm nhạc đáng nhớ với tên gọi "Điều ngọt ngào" của nhóm Con gái diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 8.1 sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu đã khiến khán giả không ngừng vỗ tay thích thú và ấn tượng.

Những ca khúc một thời như Mùa mưa nằm nghiêng - Lê Minh Sơn; Hà Nội 12 mùa hoa - Giáng Son; Giấc mơ trưa - Giáng Son; Mong về Hà Nội - Dương Thụ; Hoa cúc vàng - Thanh Tùng; Lời chim đỗ quyên - Thanh Tùng… đã lần lượt được nhóm Con gái thể hiện sâu lắng và trữ tình trên sân khấu.

Ngoài ra, đêm nhạc cũng có những điểm nhấn thú vị với các màn song ca của ca sĩ Tùng Dương, nhóm Oplus với những màn hòa giọng ăn ý trong hai ca khúc Trái tim hoang vu cùng Em và tôi, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ, BTV Bông Mai - con gái nhạc sĩ An Thuyên.

Sự xuất hiện của Bông Mai - thành viên cũ của nhóm Con gái thời kỳ đầu với ca khúc Nhớ mẹ (nhạc sĩ An Thuyên) xóa tan khoảng cách cũ và mới. Ca sĩ Bông Mai không chỉ góp mặt khi hòa giọng với ba nữ ca sĩ Xuân Nhị, Hằng Nga, Ánh Tuyết mà còn cổ vũ những người bạn nên tiếp tục có những dự án âm nhạc hay và bày tỏ mong muốn được là người đồng hành cùng với nhóm Con gái trong vai trò đạo diễn các đêm nhạc tiếp của họ trong tương lai.

Chia sẻ trong đêm livehsow của mình, nhóm Con gái cho biết, họ đã rất lo lắng về đêm nhạc, nhưng họ may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ca sĩ Tùng Dương và nhóm Oplus.

Đêm nhạc dường như lặng đọng hơn khi các thành viên nhóm Con gái gửi lời cảm ơn đến những người đàn ông đặc biệt đời mình. Họ hạnh phúc khi có tới 3 bà mẹ cùng ngồi hàng ghế khán giả cổ vũ nhưng tiếc khi cả ba người bố đã ra đi không có dịp để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của họ. "Chúng tôi hi vọng ở một nơi rất xa, bố chúng tôi sẽ mỉm cười vì chúng tôi đã nỗ lực để có được ngày hôm nay", Xuân Nhị nghẹn ngào nói.

Thảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.