“Nhiều người “công kích” tôi là có tự ái không sau mấy lần bị nâng lên đặt xuống với chiếc ghế mà Phương Uyên để lại, khiến tôi thấy hết sức buồn cười. Vì với tôi, việc này chỉ đơn giản như người ta đứng giùm tên trên giấy tờ mua bán nhà mà thôi!” - nhạc sĩ Hoài Sa chia sẻ với PV Lao Động về việc anh thay Phương Uyên chức danh Giám đốc âm nhạc của The Voice.
Hoài Sa trước nay đảm nhiệm vai trò chỉ đạo ban nhạc của The Voice. Tuy nhiên, hôm 17.9, Ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế (thuộc VTV) đã gửi công văn tới Cục Nghệ thuật biểu diễn, trong đó nêu rõ quyết định cử anh thay Phương Uyên trước những nghi vấn dàn dựng trong sản xuất chương trình vừa qua. Công văn nêu rõ, Phương Uyên vì lý do sức khỏe đã xin rút lui khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng hát Việt và được sự đồng ý của BTC, giám đốc mới sẽ là Hoài Sa.
Theo Hoài Sa, việc anh thay Phương Uyên chỉ nhằm xoa dịu dư luận, chứ “thực ra thì mọi việc vẫn thế: Bản vẽ đã có, sơ đồ đường đi nước bước đã có, chúng tôi chỉ việc dựng nó lên, nhất là khi những công đoạn khó khăn nhất đã đi qua rồi, những giọng hát hay đã lộ diện và giờ chỉ còn cần tập luyện kỹ và chọn bài cho chính xác”.
Anh khẳng định: “Nếu như không phải là tôi thì một người khác cũng có thể làm nốt được phần việc còn lại. Nhưng sở dĩ tôi là lựa chọn hợp lý nhất bởi vì trong chương trình này, sau Phương Uyên, tôi là người hiểu thí sinh rõ nhất, làm việc với họ nhiều nhất. Và dù gì thì sức ảnh hưởng của Phương Uyên với chương trình vẫn còn đấy, đối với những người trong cuộc! Còn với những người đứng ngoài, nếu như chương trình thành công, tôi biết họ sẽ nói: “Đấy! Thay giám đốc âm nhạc một cái khác hẳn!”, còn nếu như chương trình thất bại, họ cũng sẽ lại nói: “Thì tại cô đó phá hỏng chứ đâu!”. Việc nhận lời với tôi do đó không gặp sức ép gì từ dư luận, mà chỉ đơn giản là giúp bạn mình và giúp cho chương trình”.
Trước đó, BTC muốn giữ lại Phương Uyên, nhưng trước áp lực của dư luận, VTV đã quyết định thay người.