Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cả đời sống với nỗi ám ảnh mang tên "tuổi thơ"

Hải Ngọc |

Có thể nói, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được coi là hiện tượng văn học độc đáo chưa từng có trong tiền lệ văn chương tại Việt Nam với lượng sách in lần đầu lên đến cả trăm ngàn cuốn. Mỗi lần Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tác phẩm mới đều trở thành một sự kiện đặc biệt được đón chờ của độc giả cũng như giới phát hành sách.

Như Lao Động đã đưa tin, tiếp nối sự kiện được tổ chức ở TP.HCM vừa qua, buổi ký tặng cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh "Cảm ơn người lớn" và giao lưu cùng độc giả trẻ khu vực Hà Nội đã diễn ra tại không gian Thư viện Hà Nội. Mặc dù những ngày này, thời tiết Hà Nội không mấy dễ chịu nhưng hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng từ sớm để chờ đợi được cầm trên tay cuốn sách mới "Cảm ơn người lớn" với chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng độc giả Thủ đô vẫn kiên trì đội mưa đứng xếp hàng chờ xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng độc giả Thủ đô vẫn kiên trì đội mưa đứng xếp hàng chờ xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

"Cảm ơn người lớn" là tác phẩm thứ 44 của nhà văn gốc Quảng Nam do Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Sách ra đời đúng thời điểm tròn 10 năm cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" phát hành, được xem là phần tiếp theo với các nhân vật Mùi, Tủn, Tí sún, Hải cò...

Không chỉ với "Cảm ơn người lớn" hay "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn được nhiều độc giả yêu thích, mến mộ với các tác phẩm nổi tiếng như "Cây chuối non đi giày xanh", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Cô gái đến từ hôm qua", "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng", "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ"... Trong đó, đã có nhiều tác phẩm được chuyển thể sang phim điện ảnh.

Các em nhỏ say sưa với cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Các em nhỏ say sưa với cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Hơn 30 năm sáng tác đồng nghĩa với hơn 30 năm thành công cả về số lượng tác phẩm và niềm hâm mộ của bạn đọc. Nguyễn Nhật Ánh, cái tên đã trở thành một thương hiệu, đến mức khi đi tìm sách cho lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, bạn đọc không cần nhớ tên sách mà chỉ cần nói "sách Nguyễn Nhật Ánh" là người bán sách hiểu...

Để có được những cuốn sách hay đến với độc giả trẻ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mang trong mình nỗi ám ảnh về tuổi thơ trong cả sự nghiệp sáng tác. Lúc bắt đầu cầm bút, ông đã từng thử sức với nhiều đề tài khác nhau nhưng ông nhận thấy đề tài về tuổi thơ là phù hợp nhất với bản thân.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách và giao lưu độc giả tại Thư viện Hà Nội.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách và giao lưu độc giả tại Thư viện Hà Nội.

Lý giải về điều này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, ông vốn xa quê từ bé và luôn sống trong nỗi nhớ không nguôi về tuổi thơ, quê nhà. Cùng với đó, nhà văn đã có thời gian đi dạy học và cũng từng làm chủ nhiệm câu lạc bộ Thiếu nhi ở TPHCM nên cứ hễ động chạm đến những gì liên quan đến thiếu nhi, trẻ thơ là những cảm xúc trong ông ùa về một cách mãnh liệt. Những năm tháng về sau, ông luôn sống với những hồi ức tươi đẹp về một thời tuổi thơ đã qua của mình. Cũng vì thế mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đem đến cho độc giả những tác phẩm chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Dù mưa, rét đậm, vẫn đông người đến với “Cảm ơn người lớn”

Lê Quang Vinh |

Sáng 9.12, dù Hà Nội rét đậm và có mưa nhỏ, nhưng đông đảo bạn đọc vẫn tới Thư viện Hà Nội tham dự buổi giao lưu và ký lưu niệm cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tựa “Cảm ơn người lớn”.

Hà Nội "chào đón" thư viện mang tên nhà văn Tô Hoài

LH |

Thư viện mang tên cha đẻ tác phẩm đồng thoại Dế Mèn phiêu lưu ký - nhà văn Tô Hoài - chính thức được mở cửa sáng 17.11 tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dù mưa, rét đậm, vẫn đông người đến với “Cảm ơn người lớn”

Lê Quang Vinh |

Sáng 9.12, dù Hà Nội rét đậm và có mưa nhỏ, nhưng đông đảo bạn đọc vẫn tới Thư viện Hà Nội tham dự buổi giao lưu và ký lưu niệm cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tựa “Cảm ơn người lớn”.

Hà Nội "chào đón" thư viện mang tên nhà văn Tô Hoài

LH |

Thư viện mang tên cha đẻ tác phẩm đồng thoại Dế Mèn phiêu lưu ký - nhà văn Tô Hoài - chính thức được mở cửa sáng 17.11 tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.