Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong hình ảnh "Bác sĩ Hoa Súng" cách đây 20 năm

Hải Minh |

Cho đến giờ, hình ảnh nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong vai "Bác sĩ Hoa Súng" đã trở thành một phần không thể phai mờ trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là tác giả của nhiều bài thơ tình được độc giả trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên yêu thích vì nó gắn với những kỷ niệm của tuổi trẻ, tình yêu. Ông từng đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1972-1973, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ "Xúc xắc mùa thu" năm 1993.

Bên cạnh thơ, ông cũng là một biên kịch nổi tiếng. Ông là tác giả tác phẩm của nhiều kịch bản về đề tài chiến tranh, lịch sử đã được dựng thành phim như "Hà Nội mùa đông năm 46", "Mùi cỏ cháy", "Nhà tiên tri"…

Với khán giả truyền hình, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm còn quen thuộc với vai diễn "Bác sĩ Hoa Súng" trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

"Gặp nhau cuối tuần" phát sóng vào 1.4.2000, được xem như món ăn tinh thần số 1 của khán giả truyền hình. Đây chính bệ phóng cho nhiều tên tuổi sân khấu hài tỏa sáng như Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Việt Hương, Công Lý, Hồng Vân, Đức Hải...

Trong khi các nghệ sĩ hóa thân nhiều vai theo từng kịch bản khác nhau, "Bác sĩ Hoa Súng" là nhân vật xuyên suốt và có chuyên mục riêng trong chương trình. Ấn tượng nhất trong những tiểu phẩm của nhân vật "Bác sĩ Hoa Súng" là hình ảnh một bác sĩ gầy còm nhưng có chiếc kim tiêm rất to và có thể bốc thuốc cho tất cả các loại bệnh…

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong tạo hình bác sĩ Hoa Súng. Ảnh: Chụp màn hình
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong tạo hình bác sĩ Hoa Súng. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, tên "Bác sĩ Hoa Súng" do chính nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chọn, lấy từ tên loài hoa ông yêu thích.

Tại một buổi tọa đàm năm 2019, ông cho biết phần ghi hình ở bên ngoài đơn giản vì có sẵn kịch bản. Tuy nhiên, phần khám bệnh trên sân khấu khiến ông nhiều lúc toát mồ hôi. Thông thường, chỉ một phần ba câu hỏi có trước, còn lại do ông tự ứng biến. Có lần, một thanh niên 17 tuổi hỏi ông: "Báo cáo bác sĩ Hoa Súng, em bị ca ra vâu (vẩu, răng hô) gia truyền và người yêu em cũng bị ca ra vâu. Vậy làm sao để chúng em hôn nhau?".

Câu hỏi khiến MC Thảo Vân cười ngã ngửa, còn Hoàng Nhuận Cầm hoang mang vì không biết đối đáp ra sao. Lúc thấy thanh niên bước lùi về phía sau, ông chợt quát: "Đứng lại. Các cụ dạy rằng, cứ yêu nhau đi. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm. Yêu đến khi nào đầu bạc răng long, hôn nhau vẫn kịp, tình yêu trẻ mãi không già". Phần "kê đơn thuốc" khiến khán giả vỗ tay thích thú.

Sau này, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm rời chương trình, tập trung vào công việc sáng tác thơ và sản xuất phim. Tuy nhiên, ngoài đời ông vẫn được nhiều người nhận ra, niềm nở "Chào bác sĩ Hoa Súng".

Vĩnh biệt ông, “bác sĩ Hoa Súng”!

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời ở tuổi 69

Mai Hương |

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vừa qua đời chiều nay (20.4).Ông được biết đến với những bài thơ tình được các bạn đọc trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên vô cùng yêu thích như: “Chiếc lá đầu tiên”, “Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu”, “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến”, “Viên xúc xắc mùa thu”...

Khánh thành tượng đài nhà thơ Nga Pushkin tại Hà Nội

Ngọc Vân |

Ngày 17.3 tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội, đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài đại thi hào Alexander Pushkin nhân chuyến thăm Việt Nam của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Nhà thơ Nguyễn Duy: "Thanh bình là phúc của dân tộc"

Lê Thanh Phong |

Gõ cửa nhà thơ Nguyễn Duy sáng mùng một Tết Tân Sửu 2021, lại bày ra chén rượu, lại thơ. Những bài thơ Nguyễn Duy viết về Tết năm xưa, nay vừa rượu, vừa nghe ông đọc nhâm nhi, buồn và thấm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời ở tuổi 69

Mai Hương |

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vừa qua đời chiều nay (20.4).Ông được biết đến với những bài thơ tình được các bạn đọc trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên vô cùng yêu thích như: “Chiếc lá đầu tiên”, “Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu”, “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến”, “Viên xúc xắc mùa thu”...

Khánh thành tượng đài nhà thơ Nga Pushkin tại Hà Nội

Ngọc Vân |

Ngày 17.3 tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội, đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài đại thi hào Alexander Pushkin nhân chuyến thăm Việt Nam của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Nhà thơ Nguyễn Duy: "Thanh bình là phúc của dân tộc"

Lê Thanh Phong |

Gõ cửa nhà thơ Nguyễn Duy sáng mùng một Tết Tân Sửu 2021, lại bày ra chén rượu, lại thơ. Những bài thơ Nguyễn Duy viết về Tết năm xưa, nay vừa rượu, vừa nghe ông đọc nhâm nhi, buồn và thấm.