Nhà thơ Gia Dũng - tác giả “Bài ca Trường Sơn’’ đã về trời

Lê Quang Vinh |

Gia Dũng là tác giả của nhiều tập thơ, nhiều tuyển chọn về thơ. Ông được nhiều người biết hơn khi bài thơ “Bài ca Trường Sơn” viết năm 1968 được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc. Trưa 12.4.2019, tác giả của những vần thơ “Trường Sơn! Đường ta qua chưa một dấu chân người/Chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác…’’ đầy tính trữ tình và hào hùng ấy đã về trời ở tuổi 80…

Nhà thơ Gia Dũng tên thật là Đỗ Gia Dũng, sinh ngày 15.8.1940 tại Thái Bình, thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ. Ông từng làm biên tập viên ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội rồi về Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tuyên, đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội VHNT Hà Tuyên kiêm Tổng Biên tập báo Văn nghệ Hà Tuyên (nay là báo Văn nghệ Tân Trào).

Với Gia Dũng, thơ là duyên nghiệp. Ông đã xuất bản hơn 10 tập thơ, như “Chiều trăng’’, ‘’Ngõ hoa vàng’’, ‘’Cánh cửa khép hơ’’…. Đồng thời, Gia Dũng đã dành nhiều thời gian thực hiện hơn 30 tập tuyển chọn và sưu tập thơ, đều là những công trình đồ sộ, như: ‘’Thơ Việt Nam 1945 - 2000’’, ‘’Thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam thế kỷ XX’’, “Ngàn năm thương nhớ” (Thơ Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XX), “Hồ Chí Minh - Hợp tuyển thơ”, “Nguyễn Trãi hợp tuyển thơ”, “Trời Nam thương nhớ” (Tuyển thơ Nam Bộ xưa & nay), “Ngàn năm thơ Việt”, “Đánh giặc làm thơ mười thế kỷ”, “Chúng tôi đánh giặc và làm thơ”, “Nước non một dải”, “Gần lắm Trường Sa”, “Biển gọi” (10 thế kỷ thơ về biển đảo Việt Nam), “Trời Điện Biên mây trắng’’, "Trông về Việt Bắc", "Bài ca thống nhất"... Hai năm liền (2005 và 2006), Gia Dũng được trao giải thưởng “Sách đẹp Việt Nam’’.

Tháng 4 này, cách đây 44 năm, trong nhịp quân hành “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” luôn vang lên âm hưởng hào hùng của ca khúc “Bài ca Trường Sơn’’ - qua sự kết hợp đẹp giữa thơ Gia Dũng và âm nhạc Trần Chung, ghi dấu ấn của một tác phẩm nghệ thuật sống mãi với thời gian, với lịch sử đất nước…

Với Gia Dũng, vẫn còn đó những vần thơ trữ tình và hào sảng: ''Trường Sơn! Đường ta qua chưa một dấu chân người/ Chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác/ Dừng ở lưng đèo nghe suốt hát/ Ngắt đóa hoa rừng gài lên mũ, ta đi!/ Trường Sơn! Đèo vút cao vượt trên bây gió/ Đạp nát đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân/ Đi ta đi những trai làng Phù Đổng/ Gì vui hơn đường ra trận mùa xuân!...’’.

Ngày 13.4.2019, lễ viếng nhà thơ Gia Dũng được tiến hành tại TP. Tuyên Quang và lễ an táng diễn ra trong ngày 14.4.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.