Nhà báo Trương Anh Ngọc: “Nước Ý là người tình già của tôi”

HÀ LIÊN (thực hiện) |

Sau “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”, nhà báo Trương Anh Ngọc tiếp tục mang tới cho độc giả câu chuyện về “người tình già” của mình trong cuốn sách “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” ra mắt độc giả vào ngày 15.4 tại Hà Nội. Đó là những trải nghiệm đầy thú vị, đẫm chất văn của một nhà báo. Đọc Anh Ngọc và hãy lên đường cùng anh để tới nước Ý xa xôi và tuyệt đẹp.

- “Nghìn ngày nước Ý” vì nhiệm kỳ công tác của tôi ở đây là hơn 3 năm. “Nghìn ngày yêu” là tôi nhìn thấy tình yêu của người Ý ở trong các khía cạnh. Cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” là chuyện của người mơ về đất nước đó rất nhiều năm, chạm tới giấc mơ của mình thì choáng ngợp, dào dạt cảm xúc, với giọng văn háo hức khám phá. “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” già dặn và sâu lắng hơn khi những cảm giác ào ạt ban đầu đã qua đi, mình sống trong lòng họ, hiểu một cách cặn kẽ hơn. Trở lại Ý, tôi tiếp tục đi tìm những cái mới ở trong những cái cũ. Ở đó, tôi phát hiện ra những câu chuyện mới, những con người mới và cả những chương tiếp theo của câu chuyện đã cũ.

Cuốn sách là tập hợp của những bài viết của tôi trong 3 năm, có bài đã đăng ở các tạp chí, có bài chưa từng được đăng ở đâu. Nội dung cuốn sách đi sâu vào con người và xã hội Ý, về cách người Ý yêu cuộc sống và yêu nhau. Trong phần đầu tiên là “Sống như người Italia sống”, nói về những nét văn hóa của người Ý. Phần hai là câu chuyện “Yêu như người Italia yêu” viết tiếp câu chuyện tình yêu của ông Marcel Gorgone - nghệ sĩ múa rối ở quảng trường Navona, Roma với một cô gái Việt và những câu chuyện tình yêu khác làm tôi rất xúc động. Phần ba của cuốn sách là những chuyến đi tới những vùng đất ở Ý trong nhiệm kỳ trước tôi chưa đặt chân tới và lồng ghép trong đó những câu chuyện về tình yêu cuộc sống.

Nhà báo Trương Anh Ngọc ra mắt cuốn sách thứ hai về nước Ý mang tên "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu".

 Anh nói về cuốn sách này là “nhúng sâu” bản thân mình trong cuộc sống ấy, cảm nhận và ghi chép lại với tư cách của một người đã sống ở đó nhiều năm, tự coi mình là một phần trong họ, rất hiểu họ. Nó có khác biệt gì với một lữ khách ghé qua nước Ý dăm ngày?

- Những người ít kinh nghiệm sống, ít thông tin, rất hay bị định kiến đưa đẩy. Định kiến khiến người ta nghĩ rằng đến đảo Sicilia là nghĩ đến “Bố già”, mafia. Tôi chứng minh cho họ thấy rằng nếu không đến tận nơi, không trực tiếp hòa mình vào cuộc sống ở đó thì thực sự không biết. Chúng ta càng đi nhiều, các định kiến dần bị đạp bỏ và nhìn cuộc sống khách quan hơn. Càng bớt định kiến, càng bớt phán xét, chúng ta càng trưởng thành hơn.

Cuốn sách này không hẳn là đi du lịch, nó gọi là “nhúng sâu”. Người đi du lịch thì chỉ đến có vài ngày, lên danh sách nơi đến, nơi ăn, đến những nơi nhiều du khách đến. Người sống ở đó thì đến những nơi khách du lịch không tới, phát hiện ra rất nhiều điều mà các cuốn sách du lịch không đề cập tới.

 “Nhúng sâu” sau gần 7 năm làm việc ở đất nước hình chiếc ủng, anh tự tin mình thực sự hiểu đất nước, con người Ý?

- Chưa. Chuyến đi đầu tiên tôi nghĩ là mình biết rất nhiều về Ý, nhưng chuyến đi thứ hai tôi phát hiện ra rất nhiều điều mình không biết. Tôi gặp gỡ rất nhiều bạn bè, giao lưu và biết được họ có điểm gì hay, điểm gì chưa hay. Nhưng tôi nghĩ chắc chưa đủ, mình phải đi thêm vài chuyến nữa.

Nói hiểu 100% người Ý thì khó nhưng hiểu tâm tính, tư duy và cách sống của họ thì khá nhiều. Thậm chí nhiều lúc cảm thấy dường như tôi cũng giống người Ý, có thói quen, cách ăn mặc giống họ.

 Điều gì khiến anh không thể ngừng yêu nước Ý?

- Tôi không lý giải được tình yêu đó. Nó giống như mối tình đầu. Đã yêu thì không lý giải được mà cũng chẳng cần phải lý giải tại sao. Với tôi, nước Ý không chỉ là nơi tôi và gia đình sinh sống mà còn là nơi tôi công tác, một trong những nơi giúp tôi hoàn thành giấc mơ được đặt chân đến những vùng đất mà mình đã được xem trong những trang sách, những thước phim, qua những tấm bưu thiếp thời thơ ấu. Nước Ý giống như điểm cầu để từ đó tôi đi khắp thế giới trong những chuyến công tác, theo các giải bóng đá lớn.

Một câu thật lòng, anh từng yêu một cô gái Ý chưa?

- Nước Ý là người tình già của tôi. Tôi rất thích trung tâm Roma cổ kính và gắn bó với nó hơn 30 năm rồi. Có người tình già thì tôi cần gì phải có một cô gái Ý nào nữa.

 Việc ra sách mang lại cho anh nhiều tiền, vì kỷ niệm hay chỉ đơn thuần kiểu “mình thích thì mình làm thôi”?

- Thật ra làm sách vất vả lắm, tôi không giàu nhờ sách. Nhưng việc ra sách cho mình sự chín chắn nhất định, giúp mình tăng khả năng sáng tạo, tập hợp bài vở. Quan trọng hơn là việc viết sách làm thay đổi cách nhìn của mọi người với tôi, trả lại cho tôi đúng vị trí mình đang có. Họ không chỉ coi tôi là một người làm bóng đá như trước, mà còn là một phóng viên thời sự quốc tế, phóng viên ảnh am hiểu về những vấn đề liên quan đến xã hội, văn hóa. Tôi được nhìn nhận như một người đi nhiều, có góc nhìn khách quan về cuộc sống.

Và một điều nữa tôi cũng không nhận ra khi bắt đầu viết sách là mình như mở cánh cửa để cho người đọc đi ra thế giới theo góc nhìn của mình, tiếp cận của một người Việt Nam. Đối tượng tôi hướng tới là những người trẻ, để các bạn chuẩn bị thông tin, tư liệu, tâm thế để đi, không chỉ đi du lịch, đi phượt mà là đi để cảm nhận, để mở mang đầu óc và đi ra với thế giới. Cuốn sách như thế này là động lực để cho các bạn trẻ đi và nhìn thế giới theo con mắt của mình.

- Xin cảm ơn anh!                                                                                                             

HÀ LIÊN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.