Sổ tay:

Người lớn hát nhạc trẻ con, sao lại chỉ một đêm duy nhất?

Lưu Ly |

Lâu nay, các gameshow ca nhạc nhí đã quá quen với cảnh thí sinh luôn gồng mình hát nhạc người lớn, từ Giọng hát Việt nhí đến Thần tượng âm nhạc nhí rồi Gương mặt thân quen nhí, Tuyệt đỉnh song ca nhí... Cứ có chương trình người lớn là sẽ có phiên bản dành cho trẻ con, và ở đó các thí sinh trẻ con sẽ hát ca khúc người lớn.

Bị chỉ trích nhiều, các chương trình đã hạn chế hơn, bớt những bài yêu đương sướt mướt, sửa lời bài hát cho phù hợp với con trẻ, nhưng vẫn chẳng tránh được. Các cô bé, cậu bé vẫn lên gân hát những ca khúc mà không ít ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải ngại vì quá khó, hoặc “xõa” hết mình với các bản hit quốc tế. Chẳng thấy thí sinh nhí nào đem những “Chú ếch con” hay “Con cò bé bé”... để đi thi thố cả. Bởi những bài hát thiếu nhi ấy đơn giản quá, có khi còn trượt vỏ chuối, chứ sao mà được khen là “thần đồng ca hát”, “thần tượng âm nhạc” hay “cô bé dân ca”, “hoàng tử Bolero”…

Thế nhưng vào tháng thiếu nhi này, dù qua ngày Quốc tế thiếu nhi đã lâu, lại có một chương trình dành cho người lớn, do người lớn hát, với toàn bài hát thiếu nhi “Chú ếch con”, “Đi học”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”… Đấy là đêm nhạc “Tuổi thơ tôi”, mở đầu cho chuỗi chương trình “In the Spotlight” năm 2017, với hai giọng ca người lớn: Hồng Nhung, Bằng Kiều và hai giọng ca trẻ con: Nhật Minh và Ngọc Linh.

Điều thú vị, là hai giọng ca “bố mẹ trẻ con” lại có phần “lép vế”, nhường sân cho hai giọng ca trẻ con, một phần vì hầu hết bài hát được phối lại theo tông cao hơn của các bé, nên ca sĩ chuyên nghiệp cũng “có chỗ bị the thé” - như Bằng Kiều tự nhận.

Đứng cạnh “bạn Bầu” Bằng Kiều và “bạn Bống” Hồng Nhung nổi tiếng, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016 Nhật Minh rất tự tin, chuyên nghiệp, đúng nghĩa một quán quân. Còn giọng ca măng non Ngọc Linh của Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình thì trẻ thơ, hồn nhiên, đúng nghĩa trẻ con hát nhạc trẻ con.

Ít có chương trình nào mà cả nhà có thể cùng đi xem như thế. Khán phòng có đủ khán giả thuộc ba thế hệ, bố mẹ đưa ông bà đi xem cùng con cháu. “Bố mẹ trẻ con” lẩm nhẩm hát theo Hồng Nhung, Bằng Kiều trong “Đếm sao”, “Đi học”…, còn trẻ con rộn ràng vỗ tay theo “Đội kèn tí hon”, “Chú ếch con”…

Hồng Nhung chia sẻ “Chúng tôi hát nhạc thiếu nhi cho người lớn, hát cho chúng tôi và cho các con của chúng tôi”. Bằng Kiều thì dặn dò Nhật Minh ngay trên sân khấu: “Con hãy hát nhiều bài thiếu nhi hơn nhé!”. “In the Spotlight” với những bản phối mới và cách trình diễn của các ca sĩ đã làm mới, nâng tầm nhạc thiếu nhi như những tác phẩm lớn.

Xem người lớn hát nhạc trẻ con ở “Tuổi thơ tôi” cứ thấy tiếc, giá như những chương trình như thế được phổ biến, nhân rộng, chứ không chỉ là một đêm duy nhất.

Và lại nhớ những đứa trẻ con hát nhạc người lớn trong những gameshow nhí phát đầy hàng tuần trên tivi, lại càng thấy tiếc hơn.

Lưu Ly
TIN LIÊN QUAN

Hồng Nhung trẻ trung, tràn đầy sức sống luyện tập cho “In the spotlight”

M. K |

Góp mặt trong chuỗi chương trình "In the spotlight" số đầu tiên của năm 2017 mang chủ đề “Tuổi thơ tôi” sẽ diễn ra vào ngày 18.6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Hồng Nhung bận rộn tập luyện cùng ban nhạc nhưng vẫn giữ được tươi tắn vốn có.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Hồng Nhung trẻ trung, tràn đầy sức sống luyện tập cho “In the spotlight”

M. K |

Góp mặt trong chuỗi chương trình "In the spotlight" số đầu tiên của năm 2017 mang chủ đề “Tuổi thơ tôi” sẽ diễn ra vào ngày 18.6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Hồng Nhung bận rộn tập luyện cùng ban nhạc nhưng vẫn giữ được tươi tắn vốn có.