Giới thiệu MV “Giai điệu Tổ quốc” – một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến được Lưu Hà An phối khí mới, nghệ sĩ violin Anh Tú cho biết, anh và êkíp quyết tâm thực hiện dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Điều gì thôi thúc anh và bà xã – nghệ sĩ Opera Việt Dung thực hiện một sản phẩm công phu, tốn kém như “Giai điệu Tổ quốc”?
- Vì tình yêu quá lớn với Tổ quốc. Sản phẩm phi lợi nhuận, chúng tôi tự xây dựng và thực hiện mà không có bất cứ Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ. Thiệt hại kinh tế với con số không tưởng nhưng chúng tôi cảm thấy thỏa lòng khi có được một sản phẩm vô cùng ý nghĩa đúng dịp Quốc khánh 2.9. “Giai điệu Tổ quốc” cũng là món quà mà tôi và Việt Dung muốn gửi tặng những fan luôn đồng hành và tất cả khán giả, với mong muốn sẽ giúp mọi người sống lạc quan, tích cực hơn trong cuộc sống.
Thực hiện trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hẳn anh và êkíp gặp không ít khó khăn?
- Phải nói là khó khăn chồng chất, chúng tôi phải hoãn quay 2 lần vì ảnh hưởng. Bởi kế hoạch thay đổi quá nhiều lần, tôi và Việt Dung phải hủy lịch loạt show diễn và lịch dạy hàng trăm học sinh...
Từng biểu diễn rất nhiều nơi trên thế giới, cảm xúc của anh về mỗi chuyến đi ấy như thế nào?
- Mỗi một lần đi diễn ở nước ngoài là một lần học hỏi thêm rất nhiều trải nghiệm và sau đó, về nhà ứng dụng những điều hay của âm nhạc nước các bạn, sáng tạo thêm để phù hợp với thị hiếu người nghe của Việt Nam.
Kỷ niệm thì quá nhiều nhưng đáng nhớ nhất là một câu chuyện khi tôi còn nhỏ, lần đầu tôi hát Quốc ca ở nước ngoài. Đó là lần đầu tiên khi tôi xa Việt Nam để ra nước ngoài học và biểu diễn. Khoảng thời gian rất dài mà tôi chỉ có thể nói tiếng Anh, tôi thèm nghe và thèm nói tiếng Việt đến cồn cào. Đó cũng là lần đầu tiên, một đứa bé không biết hát như tôi đã hát Quốc ca rất dõng dạc, hào hùng, mạnh mẽ. Đứng giữa các bạn quốc tế, khuôn mặt tôi tràn trề sự kiêu hãnh. Và đó là lần đầu tiên tôi biết hát. Và cũng là lần đầu tiên, tôi hiểu được 2 từ Tổ quốc là như thế nào, đúng như câu của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Anh đã làm gì trong khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài?
- Việt Dung biên tập nội dung kịch bản 100 đêm biểu diễn livestream theo các chủ đề riêng để tôi thực hiện, gửi tặng hàng ngàn khán giả trong và ngoài nước. Chúng tôi dồn rất nhiều tâm huyết, công sức cho những đêm nhạc biểu diễn livestream như thế. Tôi vốn là người rất khó tính trong nghề nên dù là livestream tặng khán giả, tôi cũng phải làm gần giống như một đêm nhạc.
100 đêm nhạc không phải ít, có khi nào anh cảm thấy bí ý tưởng và lúc đó làm thế nào để có cảm hứng trở lại?
- Điều may mắn nhất là tôi có vợ cùng nghề! Việt Dung lại là người chuyên sâu về thiết kế ý tưởng nghệ thuật, âm nhạc nên dù đôi lúc, tôi có bí ý tưởng thì chỉ cần nói chuyện với cô ấy, tôi lại ngập tràn sự sáng tạo mới.
Cảm ơn nghệ sĩ Violin Anh Tú!