Từ sáng sớm 3.12, gia đình, người thân và các nghệ sĩ đã có mặt tại Nhà tang lễ 25 Lê Quý Đôn để nói lời vĩnh biệt và tiễn đưa Quang Lý về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang TP huyện Củ Chi.
Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, Quang Lý là một người nghệ sĩ đích thực, đã dành trọn đời mình cho những bản tình ca bất hủ, người không hề đua chen trong vòng danh lợi, luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp. Ông là người thầy, người bạn, người anh khiêm nhường, giản dị, nhiệt tình, dường như không nghĩ mình là một tài năng lớn của đất nước.
|
NSƯT Quang Lý |
Không chỉ hát tuyệt vời những ca khúc “Thuyền và biển”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Tình ca”, "Những ánh sao đêm”, ”Hà Nội ngày trở về”, "Thư tình cuối mùa thu”…, ông còn đưa những ca khúc nhạc đỏ lên đỉnh cao và tự sáng tác với một album riêng “Cung trầm”.
|
Linh cữu của ông được quàn tại Nhà tang lễ Lê Quý Đôn, chuẩn bị động quan đi đến nghĩa trang TP tại Củ Chi |
Hầu hết các nghệ sĩ và đồng nghiệp đều bất ngờ trước sự ra đi của ông trước cơn nhồi máu cơ tim sau khi đi tập thể dục về. Và tất cả đều thể hiện tình cảm yêu thương, quý trọng đối với người nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho đời này.
Ca sĩ Hồng Hạnh và vợ chồng NS Cẩm Vân có mặt rất sớm để tiễn đưa Quang Lý.
NS Khắc Triệu đến cùng Cẩm Vân |
|
|
Vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân |
|
Ca sĩ Hồng Hạnh |