Minh Chuyên: Nhà văn trưởng thành từ chiến trường

Tùng Giang |

"Trong một lần tham gia hành quân tại chiến khu, chúng tôi đi lạc vào quả đồi mà lính Mỹ nằm ngổn ngang, chỉ một tiếng động nhỏ bị phát hiện, có thể cả trăm người sẽ phải bỏ mạng dưới họng súng của kẻ thù. Ở chiến trường khốc liệt, dường như không tồn tại ranh giới giữa sự sống và cái chết".

Đó là một kỷ niệm nhỏ trong ký ức đầy máu và nước mắt của chiến tranh mà nhà văn Minh Chuyên trải qua. Nhà văn Minh Chuyên sinh năm 1948 tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông được biết đến là tác giả, người sở hữu hơn 300 tác phẩm (bao gồm bút ký, tiểu thuyết, kịch bản văn học, phim tài liệu) về thời hậu chiến. Ông cũng được coi là một người lính trong thời bình bởi những trang bút ký thấm đẫm sự thật.

Cầm bút trong lửa đạn

Trước khi về công tác tại báo Thái Bình, nhà văn Minh Chuyên có 10 năm cầm súng tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nói về quãng thời gian này, ông chia sẻ mình vào chiến trường từ năm 1967, ông chứng kiến nhiều câu chuyện, hình ảnh đau thương, qua đó ông ghi chép lại thông qua chuyện ngắn và bút ký, rồi gửi giao liên đến Đài tiếng nói Việt Nam đọc trong chuyên mục Chuyện đêm khuya. Cứ như thế, các tác phẩm: Lá thư mật, Đường qua dốc đỏ, Sau một trận đánh, Người chọn cái chết... lần lượt ra đời ngay giữa chiến trường khói lửa.

Khi được hỏi về câu chuyện "đi lạc vào đồn địch" ngày ấy, nhà văn Minh Chuyên nói, đời lính của ông đã thoát chết trong gang tấc nhiều lần.

"Một âm thanh nhỏ bị phát hiện cũng sẽ khiến cả đoàn gặp nguy hiểm. Trong đoàn có một bà mẹ trẻ ẵm theo đứa con nhỏ bị ốm nên đứa bé khóc nhiều, và ai trải qua thời khắc khó khăn, buộc phải lựa chọn đó mới hiểu thấu chiến tranh thực sự khốc liệt", nhà văn Minh Chuyên nói.

Những tác phẩm của nhà văn minh chuyên. Ảnh: TG
Những tác phẩm của nhà văn minh chuyên. Ảnh: TG

Trong một lần may mắn sống sót, "người lính trẻ" Minh Chuyên nhận nhiệm vụ đưa thương binh từ trận địa về trung tâm điều trị tại chiến trường. Chiếc xe tải đi qua vùng máy bay bắn phá liên tục. Trên xe có 8 thương binh, một người không thể ngồi vững do đôi chân không còn vì bom phá, và ra hiệu đổi chỗ cho ông. Lúc này, máy bay địch lao xuống nhả đạn đúng vị trí người đồng đội được ông nhường chỗ, nó trở thành ký ức, định mệnh ám ảnh ông suốt tháng ngày về sau.

Người lính thời bình và nghĩa tình đồng đội

Ông cũng cho biết, trong chiến trường, một trận đáng mất khoảng một phần tư quân số hi sinh và bị thương. Đánh 4 đến 5 trận sẽ hết một đơn vị. Cuộc đời người lính có rất nhiều trận đánh, ai sống sót trở về là điều vô cùng may mắn.

"Tôi ghi lại những hình ảnh đó, là những con người sống bên mình, hôm nay cùng chiến đấu, nhưng ngày mai đã hi sinh. Ở chiến trường, họ vô cùng thiệt thòi, gian khổ. Có nhiều trường hợp hậu quả chiến tranh vẫn đeo bám họ đến tận bây giờ".

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng nhà văn Minh Chuyên vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình đầy tâm huyết như cách ông kể tườm tận mọi ký ức. Hơn 40 năm cầm bút, viết báo, làm phim với đề tài thời hậu chiến, ông đã cho ra đời các tác phẩm tiêu biểu như: "Người liệt sĩ có nửa linh hồn", "Sau tiếng súng", "Thủ tục làm người còn sống", "Người lang thang không cô đơn"... được khắc họa chân thực, là các nét vẽ tiêu biểu trong tổng thể bức di họa về thời kỳ binh lửa,.

Với ông, đó là thông điệp để ghi nhớ sự hi sinh mất mát của đồng đội trong công cuộc tạo dựng và gìn giữ đất nước. Ông khẳng định vẫn sẽ tiếp tục viết cho các số phận thiệt thòi, vì hạnh phúc, yên bình vẫn còn lỡ hẹn với họ, vì trăn trở những kỷ niệm khó quên về một thời kỳ hào hùng của dân tộc.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

M.T |

Hướng đến lễ kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), vừa qua, đoàn đại biểu do Đại đức Thích Phước Ngọc - Viện chủ Chùa Phước Quang - đã có buổi gặp gỡ và trao quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng tại xã Bình Ninh thuộc huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

“Cung đường huyền thoại" - chương trình đặc biệt tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Bích Hà |

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cung đường huyền thoại”. Chương trình là những tình cảm, tâm huyết của nghệ sĩ, để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” năm 2019

PV |

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (Hội) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ’ năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

M.T |

Hướng đến lễ kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), vừa qua, đoàn đại biểu do Đại đức Thích Phước Ngọc - Viện chủ Chùa Phước Quang - đã có buổi gặp gỡ và trao quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng tại xã Bình Ninh thuộc huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

“Cung đường huyền thoại" - chương trình đặc biệt tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Bích Hà |

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cung đường huyền thoại”. Chương trình là những tình cảm, tâm huyết của nghệ sĩ, để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” năm 2019

PV |

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (Hội) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ’ năm 2019.