Ký ức lần giở qua ''Những giấc mơ hoang tưởng’’

LÊ QUANG VINH |

Nguyễn Hồng Phương là nghệ sĩ đa phương tiện, từng tham gia nhiều sự kiện mỹ thuật ở Việt Nam và quốc tế. ''Những giấc mơ hoang tưởng’’ - triển lãm mới nhất của anh, đã ra mắt ở tối 24.11.2019 tại Cuci Art Studio ở Hà Nội, là cuộc trò chuyện không lời về những ký ức…

Cách đây 8 năm, tại Hà Nội, Nguyễn Hồng Phương đã gây ấn tượng với giới nghề và công chúng yêu mỹ thuật qua triển lãm sắp đặt ''Du cư trong thành phố’’, sau một số cuộc trình diễn trước đó. Với ham muốn thể nghiệm của một kẻ độc hành mơ mộng, trong 15 năm qua, Phương đã không ngần ngại phá vỡ các ranh giới truyền thống trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, tạo nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân độc đáo.

Để tự ''làm giàu’’ cho mình những trải nghiệm nghệ thuật, Phương đã tham gia nhiều trại sáng tác, triển lãm ở trong nước và quốc tế. Anh cũng nằm trong số các họa sĩ lọt vào chung khảo cuộc thi ''Tài năng trẻ trong lĩnh vực hội họa 2010’’ do Quỹ Giao lưu và Trao đổi văn hóa (thuộc Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam) tổ chức.

''Những giấc mơ hoang tưởng’’ được trưng bày tới ngày 5.12, tại Cuci Art Studio (25 Hàng Bún, Hà Nội - một không gian nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm kết nối họa sĩ Việt Nam với công chúng trong và ngoài nước) là những mảnh ghép ký ức của Phương thông qua các tác phẩm cũ, với chủ yếu là chất liệu tổng hợp trên giấy.

Trong loạt tác phẩm mới này, chất liệu giấy được anh sử dụng như toan, thể hiện quan niệm của anh: Bất chấp sự mỏng manh của giấy, đó lại là nơi chôn giấu suy nghĩ của con người. Và nó chứa đựng nhiều ký ức nhất có thể.

Triển lãm được chia thành 4 giai đoạn của những giấc mơ. Giai đoạn đầu là ''Bảng tin’’ - một sắp đặt điêu khắc dẫn chúng ta đến với các thành phố, thị trấn và làng quê Việt Nam - nơi có những ''Bảng tin’’ được đặt tại các khu trung tâm của dân cư, là phương tiện hữu hiệu cho việc tuyên truyền thông tin đại chúng. Trong sáng tác của Phương ắp đầy các câu hỏi.

Ở ''Sự cắt ghép’’, Phương lựa những hình ảnh quen thuộc trong các tranh cổ động cũ làm nền cho các bức tranh mới, làm bật lên những suy ngẫm. Còn trong ''Nỗi nhớ và mất mát’’ - biểu đạt cảm nghĩ của tác giả với các dân tộc thiểu số khi cuộc sống của họ hiện luôn dễ bị tổn thương khi bị lấn át bởi các dự án phát triển bất cập, khiến họ có xu hướng bị lãng quên… Giai đoạn cuối cùng là ''Những giấc mơ tình ái’’ - là lớp giấc mơ giàu hy vọng nhất.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

"Táo Y tế” Vân Dung tiết lộ công việc khi không còn đóng Táo Quân

Linh Chi |

Nghệ sĩ hài Vân Dung cho biết cô và các nghệ sĩ sẽ vẫn cùng tập luyện nhưng chỉ là không còn tập Táo Quân.

Ca sĩ Goo Hara qua đời ở tuổi 28

HOÀI ANH |

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 24.11, Goo Hara đã qua đời tại nhà riêng của cô ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Giúp công chúng đến với nghệ thuật đương đại

LÊ QUANG VINH |

Trong khuôn khổ ''Tháng Thực hành nghệ thuật phiên bản 2019’’ (MAP 2019) do Heritage Space tổ chức, triển lãm ''Bên kia sự hủy diệt’’ đã được khai mạc ở tối 23.11.2019 tại VICAS artstudio (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - 32 Hào Nam, Hà Nội). Đây là một sự giao thoa nghệ thuật quốc tế đầy lý thú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Táo Y tế” Vân Dung tiết lộ công việc khi không còn đóng Táo Quân

Linh Chi |

Nghệ sĩ hài Vân Dung cho biết cô và các nghệ sĩ sẽ vẫn cùng tập luyện nhưng chỉ là không còn tập Táo Quân.

Ca sĩ Goo Hara qua đời ở tuổi 28

HOÀI ANH |

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 24.11, Goo Hara đã qua đời tại nhà riêng của cô ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Giúp công chúng đến với nghệ thuật đương đại

LÊ QUANG VINH |

Trong khuôn khổ ''Tháng Thực hành nghệ thuật phiên bản 2019’’ (MAP 2019) do Heritage Space tổ chức, triển lãm ''Bên kia sự hủy diệt’’ đã được khai mạc ở tối 23.11.2019 tại VICAS artstudio (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - 32 Hào Nam, Hà Nội). Đây là một sự giao thoa nghệ thuật quốc tế đầy lý thú.