Kinh nghiệm đi chợ Viềng Nam Định để "mua may bán rủi" đầu năm

L.C (t/h) |

Chợ Viềng diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giềng tại Vụ Bản, Nam Định. Theo quan niệm từ xưa, phiên chợ này có ý nghĩa "mua may bán rủi". Rất đông khách tham quan từ khắp nơi đổ về chợ Viềng dịp này vì chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm.

Chợ Viềng Nam Định bắt nguồn từ đâu?

Hàng năm, cứ vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, Chợ Viềng lại được họp tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực và xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Xuất hiện từ lâu đời, chợ Viềng được lưu truyền gìn giữ cho tới ngày nay. Ảnh: Anh Phú.
Xuất hiện từ lâu đời, chợ Viềng được lưu truyền gìn giữ cho tới ngày nay. Ảnh: Anh Phú.

Từ xưa tương truyền rằng, có hai vị tướng hành quân khi đến đất Nam Giang thì ngựa của hai tướng bị hỏng móng phải dừng lại. Nhân tiện có làng Vân Tràng nổi tiếng với nghề rèn truyền thống, nên đã nhờ bà con rèn lại móng ngựa và vũ khí mang theo. Trong khi chờ đợi, hai tướng đã ra lệnh cho lính lập đàn loan tin chiến thắng.

Biết được, dân chúng ở khắp các xã, thôn lân cận đem trâu, bò về mổ ở làng Vân Tràng ăn mừng… Từ sự kiện đó, bà con huyện Nam Trực lấy đêm ngày mồng 7 và sáng mồng 8 tháng Giêng làm ngày hội họp đầu xuân để tưởng nhớ hai vị tướng. Đồng thời, đây cũng là dịp để bà con trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt và trưng bày, mua bán sản phẩm của các làng nghề truyền thống.

Cũng từ truyền thống đó, chữ “Viềng” trong từ chợ Viềng có nghĩa “về”, là “vầy”, sum vầy, hội tụ nhân dân khắp mọi nơi về chung vui.

Tới chợ Viềng Nam Định nên mua gì?

Tại chợ Viềng, chủ yếu bán các đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng... Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.

Hiện tại, bên cạnh những vật dụng nhà nông, chợ Viềng cũng bày bán nhiều cây cảnh, thịt trâu - bò. Ảnh: LDO.
Hiện tại, bên cạnh những vật dụng nhà nông, chợ Viềng cũng bày bán nhiều cây cảnh, thịt trâu - bò. Ảnh: LDO.

Đối với cây cảnh, người mua mua cây ở chợ Viềng với ý nghĩa lấy lộc đầu năm, từ cây cảnh cho tới các cây ăn quả. Đối với các loại thịt trâu - bò, theo nhà nghiên cứu Hồ Đức Thọ, thịt bò là lễ vật dâng mẫu Liễu Hạnh, nên mua thịt bò tại phiên chợ Viềng người mua cũng cảm thấy như xin được lộc Mẫu.

Một số lưu ý khi tới chợ Viềng Nam Định

Với ý nghĩa "mua may, bán rủi" đầu năm, khách tới chợ Viềng không cần mặc cả. Bởi người dân quan niệm, việc người bán không nói thách, người mua không mặc cả sẽ mang tới may mắn, thuận lợi cho cả đôi bên, cả người bán - người mua có thêm niềm tin vào những may mắn đầu năm.

Do phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần nên rất nhiều du khách thập phương tới thăm quan phiên chợ này. Mặc dù đã kiểm soát an ninh nhưng những trường hợp móc túi, chen lấn xô đẩy vẫn xảy ra. Bởi vậy cần phải tự bảo vệ tài sản cá nhân khi đi mua bán.

Mỗi du khách nên tự bảo vệ mình trong bối cảnh virus Corona lây lan. Ảnh: LDO.
Mỗi du khách nên tự bảo vệ mình trong bối cảnh virus Corona lây lan. Ảnh: LDO.

Tình trạng gửi xe, đặt phòng nghỉ để tiện thăm quan chợ lúc nửa đêm cũng còn nhiều hạn chế. Khách tham quan cần chủ động sắp xếp sớm để hạn chế tình trạng giá vé gửi xe tăng chóng mặt cũng như việc không còn phòng trống để nghỉ ngơi.

Ngoài ra, do virus Corona đang có nguy cơ lây lan nên các du khách khi tham quan chợ Viềng nên đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

L.C (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Tấp nập chuẩn bị phiên chợ Viềng Nam Định "bán rủi, mua may"

HUYÊN NGUYỄN |

Phiên chợ Viềng độc đáo để mua sự may mắn chỉ diễn ra một lần trong năm luôn thu hút du khách thập phương về tham dự. Đêm mùng 7 Tết, hội chợ mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ mùng 6, các gian hàng đã được chuẩn bị xong, nhiều khách đã đến sớm để tránh ách tắc.

"Chạy sô" chợ Viềng - Phủ Dầy, vạn người bỏ quên nơi linh thiêng nhất

Long Nguyễn |

Đây không hề là bài rao giảng đạo đức nặng lý thuyết. Câu chuyện có thật được PV Báo Lao Động ghi nhận tại khu vực phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) ngay trong đêm diễn ra phiên chợ Viềng, ít nhất 2 năm liên tiếp.

Người già ngất xỉu, thanh niên leo cột điện thoát biển người chợ Viềng

Phạm Tùng - Hoàng Việt |

Lễ hội chợ Viềng khai mạc vào Mùng 7 tháng Giêng âm lịch thu hút hàng nghìn người đổ về tìm mua sản vật may mắn trong dịp năm mới. Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn và người dân cũng gặp không ít rắc rối đi kèm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tấp nập chuẩn bị phiên chợ Viềng Nam Định "bán rủi, mua may"

HUYÊN NGUYỄN |

Phiên chợ Viềng độc đáo để mua sự may mắn chỉ diễn ra một lần trong năm luôn thu hút du khách thập phương về tham dự. Đêm mùng 7 Tết, hội chợ mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ mùng 6, các gian hàng đã được chuẩn bị xong, nhiều khách đã đến sớm để tránh ách tắc.

"Chạy sô" chợ Viềng - Phủ Dầy, vạn người bỏ quên nơi linh thiêng nhất

Long Nguyễn |

Đây không hề là bài rao giảng đạo đức nặng lý thuyết. Câu chuyện có thật được PV Báo Lao Động ghi nhận tại khu vực phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) ngay trong đêm diễn ra phiên chợ Viềng, ít nhất 2 năm liên tiếp.

Người già ngất xỉu, thanh niên leo cột điện thoát biển người chợ Viềng

Phạm Tùng - Hoàng Việt |

Lễ hội chợ Viềng khai mạc vào Mùng 7 tháng Giêng âm lịch thu hút hàng nghìn người đổ về tìm mua sản vật may mắn trong dịp năm mới. Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn và người dân cũng gặp không ít rắc rối đi kèm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.