Bối cảnh phim xảy ra vào khoảng năm 1967-1968, chiến tranh chống Mỹ, nội dung của phim kể về ba cô gái thanh niên xung phong, sống trong một hang động giữa rừng già với một nhiệm vụ đặc biệt, bên ngoài là bom đạn và một con vượn láu lỉnh câu chuyện của họ đã trở thành truyền thuyết.
Đây là bộ phim do Cty TNHH MTV Nam Phương (Hong Ngat Film) hợp tác cùng Cty Cổ phần sáng tạo DV&H Creative sản xuất. Dàn diễn viên tham gia phim phần lớn đều khá trẻ, sung sức, đáng chú ý có nữ diễn viên Thúy Hằng (từng đóng phim “Cuộc đời của Yến” và “Những đứa con của làng”, Giải nữ diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam 2015) vào vai nữ chính Mùi... Giám đốc hình ảnh là nhà quay phim lão luyện, NSƯT Vũ Quốc Tuấn.
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh VN, Giám đốc sản xuất bộ phim vui mừng và cảm động vì phim nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng tham mưu,Tổng cục Chính trị, Tổng Cục hậu cần, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.
Cố nhà văn Xuân Thiều có nhiều tác phẩm sâu sắc về đề tài chiến tranh giữ nước. Đặc biệt, ông đi sâu vào khai thác sự khốc liệt của chiến tranh, không ngần ngại né tránh mặt trái trong mỗi con người, để phản ánh sự thật. “Truyền thuyết về Quán Tiên” của ông là một truyện ngắn nổi bật và hy vọng bộ phim sẽ là một tác phẩm gây dấu ấn.