Họa sĩ Hoàng Hà Tùng: Vừa đi, vừa vẽ nông dân

VIỆT VĂN (thực hiện) |

Họa sĩ Hoàng Hà Tùng, biệt danh Tùng “điên”, vừa có chuyến đi Hà Lan 3 tuần để vẽ và triển lãm tranh về những người nông dân Việt Nam và Hà Lan. Ngay sau khi về nước, anh đã trả lời Báo Lao Động về triển lãm, về những liên tưởng, so sánh thú vị khi vẽ rồi trưng bày chân dung người nông dân hai nước, một phương Tây, một phương Đông đặt bên nhau…

Thưa anh, hành trình vừa đi vừa vẽ ở xứ sở hoa Tulip diễn ra như thế nào?

- Các bạn họa sĩ Hà Lan đã chọn và xếp lịch cho tôi vẽ. Họ đã đưa tôi đi vẽ chân dung nông dân và phong cảnh trang trại của những người nông dân và phong cảnh Kampen - một thành phố cổ lâu đời, cách thủ đô Amsterdam 90km. Điều kỳ lạ là thành phố không có khách du lịch, nó hệt như một thị trấn cổ, người dân ở đây rất thân thiện, kể cả quan chức như ông thị trưởng. Họ sợ phá vỡ đi cái yên bình, cổ kính nếu có nhiều khách lạ. Thành phố có gần 20 nhà thờ, chủ nhật người dân đi lễ, hoặc ra ngoại ô. Thứ bảy rất vui vì có chợ nông sản bán phomai, rau quả, mận từ người dân ở các vùng nông thôn lân cận đổ về.

Một điều thú vị là tôi đến Hà Lan thì Ban tổ chức cũng khai mạc triển lãm, bày tranh giấy dó vẽ nông dân Việt Nam của tôi ở nhà trưng bày của thành phố. Và ngay buổi khai mạc, tôi đã vẽ được 3 bức tranh nông dân Hà Lan để treo. Triển lãm theo dạng cuốn chiếu, vẽ được đến đâu, bày luôn đến đó.

Và tổng cộng, tôi đã vẽ 24 bức tranh sơn dầu khổ lớn 50x60cm (trong có 5 bức phong cảnh) tại Hà Lan, cùng với 20 tranh giấy dó tôi vẽ ở Việt Nam. Khai mạc và bế mạc triển lãm, rất đông người dân đến xem. Ông Thị trưởng thành phố đến, không khí rất thân thiện. Tôi tặng hết tranh vẽ nông dân Hà Lan cho nhân vật, còn phong cảnh thì Ban tổ chức giữ lại. Một số tranh giấy dó của tôi vẽ nông dân Việt Nam thì bán được, vui nhất là họ bắt họa sĩ phải ký họ tên đầy đủ trên tranh để lưu giữ, chứ không cho ký tắt.

Kỷ niệm nào anh nhớ nhất khi vẽ nông dân Hà Lan?

- Có nhiều, tôi nhớ một trong những chân dung đầu tiên tôi vẽ khi tới Hà Lan là ông Jean Anbert, có một trang trại bò có mấy nghìn con, cả gia đình ông làm và không thuê nhân công ngoài. Ông Anbert đề nghị tôi vẽ ông đang điều khiển máy vắt sữa bò, tôi bảo tôi thích vẽ chân dung đặc tả nên ông đứng cạnh cửa chuồng bò. Vẽ xong 30 phút, ông ta xem tranh rất thích, nhưng cười bảo tôi “sao anh không vẽ thêm con bò của tôi, vì tôi rất yêu nó”, sau đó ông lại đi chăn bò. Và hôm triển lãm, chị gái ông (đã đi lấy chồng ở xa) đến xem triển lãm, nhìn thấy bức tranh phong cảnh vẽ trang trại bò của Anbert đã khóc và muốn mua về treo ở nhà, vì bức tranh gợi lại ký ức kỷ niệm. Bà nhớ bố mẹ, nhớ cây cỏ, cả những làn gió ở trang trại có từ đời ông cha để lại.

Số tranh tôi vẽ chân dung có một nửa đàn ông, đàn bà. Có lần, tôi vẽ xong ông chồng, bà vợ lại đề nghị được vẽ, có khi cả con gái họ nữa. Và họ rất nhiệt tình, có lần tôi vẽ bị mưa, họ đã đứng che ô cho tôi vẽ tiếp.

Sự giống nhau và khác nhau giữa nông dân Việt Nam và Hà Lan trong mắt anh như thế nào?

- Những người nông dân đều chân chất, khỏe mạnh. Nông dân Hà Lan có áp dụng phương tiện kỹ thuật mới vào công việc, nên họ nhàn hơn nông dân Việt Nam và kinh tế khá giả hơn. Nhà nào cũng có ôtô, có nhà còn có cả du thuyền nhỏ để đi lên Amsterdam đi chơi. Gương mặt họ không góc cạnh, khắc khổ như nông dân Việt Nam, mà họ to béo, gương mặt phương phi, có người cao tới 2m.

Và khi đặt cạnh những bức tranh cạnh nhau, nó đem lại cho anh cảm xúc gì?

- Đó là sự phong phú, thú vị, so sánh giữa phương Đông và phương Tây ở nhiều phương diện, từ chất liệu đến chân dung con người. Sơn dầu sang trọng, quý phái, vẽ chân dung khi thành công đạt tới độ hoàn hảo của tác phẩm. Vẽ giấy dó tạo nên vẻ khắc khổ và chất lam lũ của nông dân Việt Nam. Đặt sơn dầu cạnh giấy dó đối lập nhau hoàn toàn. Sơn dầu là trực họa, họa sĩ phải làm chủ hòa sắc, còn giấy dó cũng là trực họa, phải làm chủ độ loang (sắc độ) của giấy dó, chính những đường loang tạo thành khối.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được vẽ sơn dầu Hà Lan tốt nhất thế giới và đắt nhất dùng cho họa sĩ chuyên nghiệp, 1 tuýp 26 euro, màu đỏ nghiền bằng đá nên rất lóng lánh. Tôi mê mẩn chất liệu ấy, nên khi về mua 29kg sơn dầu mang theo.

Anh đi nước ngoài triển lãm tranh nhiều và được đánh giá cao, nhưng ở trong nước, có vẻ như nhiều họa sĩ không tán đồng?

- Vì khác nhau quan điểm thẩm mỹ, nhiều họa sĩ Việt Nam nghĩ nghệ thuật phải cao siêu, coi tôi vẽ như học sinh vẽ. Bên nước ngoài họ thích lối vẽ của tôi, vì chân thật và gần gũi. Tôi không dùng khuôn mặt người khác để thỏa mãn những ý tưởng điên rồ của mình, tự họa thì được.

- Xin trân trọng cảm ơn anh và chờ đón ở anh những thành công mới.

VIỆT VĂN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.