Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 đã chính thức khởi động và bước vào hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu H'Hen Niê.
Trong suốt 2 năm đăng quang, H'Hen Niê không chỉ hoàn thành tốt sứ mệnh của một Hoa hậu mà còn lập nên kì tích cho nhan sắc Việt.
Khoảnh khắc Việt Nam được gọi tên cho top 5 Miss Uiniverse 2018 đã đưa H'Hen Niê trở thành người đẹp Việt đầu tiên đạt thứ hạng cao tại đấu trường sắc đẹp uy tín nhất hành tinh.
Nhớ lại những ngày đầu xuất hiện với chiếc vương miện Hoa hậu, H'Hen Niê cho biết cô đã từng cảm thấy áp lực khi luôn phải xuất hiện một cách chỉn chu trước công chúng. "Những mong muốn của công chúng, cách đi đứng của một hoa hậu, tất cả những điều đó đều mới mẻ với tôi. Tôi đã cố gắng phải sống như một cô hoa hậu phải đi đứng đàng hoàng, ăn mặc chỉn chu. Nhưng khi đó, tôi thấy đó không phải mình.
Một thời gian sau, tôi nghĩ rằng mình phải sống với chính bản thân mình và cảm thấy rất thoải mái. Là một cô gái có thể đi về quê ăn bữa cơm gia đình, ngồi nền nhà sàn và bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc vì làm điều đó.
Khi đó tôi không còn cảm thấy sức nặng của vương miện đè lên mình nữa. Cái quan trọng là trái tim của mình luôn hướng về cộng đồng. Tất cả nhưng điều mình trải nghiệm, gặp gỡ, hay gánh nặng mình suy nghĩ ban đầu cũng nhẹ dần và đến ngày này tôi cảm thấy ổn hơn", H'Hen Niê nói.
Top 5 Miss Universe 2018 cũng thổ lộ, từng có thời gian phải gặp chuyên gia tâm lý để được hướng dẫn cách thể hiện cảm xúc của mình. Người đẹp cho biết, cô là một cô gái dễ tổn thương, đặc biệt sau khi đọc những điều tiêu cực trên mạng xã hội.
Cách được H'Hen Niê lựa chọn để giải toả là khóc. "Khóc để giải toả tâm lí và khiến tôi cảm thấy thoải mái. Không phải vì tôi là 1 cô gái yếu đuối mà còn làm cho mình mạnh mẽ hơn", người đẹp tiết lộ.
Cô cũng nói thêm, ngay khi xem đoạn video ghi lại hành trình 2 năm đăng quang, cô đã rơi nước mắt và cảm thấy mình là một người may mắn.
Trước ngày trao vương miện cho người kế nhiệm, Hoa hậu H'Hen Niê bày tỏ mong muốn: "Thời gian trôi qua nhanh, Hen cũng còn nhiều thiếu xót. Danh hiệu hoa hậu không chỉ trong hai năm nhiệm kì mà còn theo mình cả cuộc đời. Hen mong muốn người kế nhiệm tương lai có một tinh thần chiến binh. Bạn phải thật sự tự tin, toả sáng. Có thể vương miện sẽ nặng với bạn nhưng hãy dùng cả trái tim, hãy dũng cảm kế nhiệm vương miện bằng cả trái tim".
Người đẹp cũng mong muốn có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những điều bản thân đã trải qua khi chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc để các thí sinh sắp đi thi có kết quả tốt nhất.