Hình tượng con trâu trong tranh dân gian Đông Hồ

BÍCH LỘC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Hình tượng con trâu là một cảm hứng rất nhiều trong tranh dân gian Đông Hồ, thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no trong năm mới.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế - một trong những nghệ nhân cuối cùng của nghề làm tranh Đông Hồ cho biết, quan niệm xa xưa "con trâu là đầu cơ nghiệp"; trâu là loài vật hết sức gắn bó với người dân Việt Nam, đặc biệt tại các làng quê trong sinh hoạt nông nghiệp.

Chính bởi vậy, hình tượng con trâu được nghệ nhân Đông Hồ dành nhiều tâm huyết, trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều bức tranh như "Mục đồng thổi sáo", "Chăn trâu thả diều", "Chọi trâu", "Hiếu học"...

"Năm nay là năm Tân Sửu, nắm bắt thị hiếu của khách hàng nên những bức tranh về trâu được chúng tôi sản xuất nhiều hơn" - ông Nguyễn Đăng Chế cho biết.

Giới thiệu những bức tranh có hình tượng trâu, ông Chế cho hay "Mục đồng thổi sáo" là bức tranh tiêu biểu nhất, mang nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu sắc.

Tranh “Mục đồng thổi sáng” (trái) và tranh “Chăn trâu thả diều” là hai bức tiêu biểu với hình tượng trâu trong tranh Đông Hồ.
Tranh “Mục đồng thổi sáng” (trái) và tranh “Chăn trâu thả diều” là hai bức tiêu biểu với hình tượng trâu trong tranh Đông Hồ.

Trong bức tranh này, hình ảnh một chú bé ngồi trên lưng trâu thổi sáo, trên đầu là một lá sen tỏa rộng, dựng đứng như một chiếc ô. Xung quanh là cỏ cây đất trời rộng lớn. Bên góc phải bức tranh, các nghệ nhân có ghi dòng chữ "Hà diệp cái thanh thanh" (Lọng lá sen xanh xanh).

Trâu trong bức tranh được nghệ nhân dân gian chăm chuốt với đôi tai vểnh lên nghe ngóng, chân tung tăng như nhảy theo tiếng sáo, đuôi ve vẩy khoan khoái.

Theo nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, bức tranh thể hiện ước nguyện thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Đó là ước vọng được hoà hợp với thiên nhiên, để có sự thuận lợi cho vụ mùa bội thu, hoa màu tươi tốt.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - một trong những nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Đông Hồ.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - một trong những nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Đông Hồ.

Không những vậy, bức tranh còn mang hàm ý người nông dân không chỉ lao động với nghề trồng lúa nước mà còn biết sáng tạo nghệ thuật. Chú bé thổi sáo trong bức tranh như gửi gắm về một niềm lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.

Đặc biệt, tín ngưỡng phồn thực cũng góp phần xây dựng lên ý nghĩa tranh "Mục đồng thổi sáo". Những cụm cỏ cây trong bức tranh được thể hiện dưới dạng số nhiều. Cây cỏ nhờ trời đất thuận hòa được phát triển, xanh tươi và sinh sôi nảy nở.

Ngoài "Mục đồng thổi sáo", theo nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, bức tranh "Chăn trâu thả diều" cũng được rất nhiều người dân ưa chuộng, tìm mua.

Tranh "Chăn trâu thả diều" là hình ảnh một chú bé nằm ngửa trên lưng trâu thả diều. Con trâu trong tranh có chân trước nhấc lên như muốn bay lên cùng cánh diều.

Nhìn vào bức tranh này, thấy một khung cảnh yên bình ở làng quê, tranh thể hiện khát vọng bình yên của người nông dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vừa chăn trâu, vừa thả diều cũng là ý trừu tượng cho sự khéo léo, sáng tạo của người Việt Nam.

Bức tranh “Cày bừa” thể hiện nét đẹp của người nông dân trong lao động.
Bức tranh “Cày bừa” thể hiện nét đẹp của người nông dân trong lao động.

Đồng thời, nhiều gia đình cũng tìm mua bức tranh với hình ảnh chú bé khôi ngô, lanh lợi, cũng là mong ước sinh con đẻ cái, có được quý tử ngoan ngoãn, chăm chỉ trong năm mới.

Ngoài hai bức tranh tiêu biểu kể trên, hình ảnh con trâu trong tranh Đông Hồ còn có thể tìm thấy trong các bức như "Cày bừa" thể hiện vẻ đẹp của người nông dân trong công việc ruộng đồng lúa nước, là sự chăm chỉ cần cù của người dân Việt hay bức "Chọi trâu" miêu tả một tục lệ thường thấy trong lễ hội ở một số địa phương của Việt Nam,...

Bức “Chọi trâu” trong tranh Đông Hồ.
Bức “Chọi trâu” trong tranh Đông Hồ.

Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian với xuất xứ từ làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã có từ thế kỷ XVI, phát triển thịnh hành đến cuối thế kỷ XX.

Trước kia, tranh được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán, người dân nông thôn mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới.

Năm 2013, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đây là dòng tranh sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống, sử dụng chất liệu có sẵn trong thiên nhiên, gần gũi với đời sống của người dân Việt Nam.

Sử dụng các chất liệu từ tự nhiên, tranh Đông Hồ là một dòng tranh cổ tiêu biểu.
Sử dụng các chất liệu từ tự nhiên, tranh dân gian Đông Hồ là một dòng tranh cổ tiêu biểu.

Hiện nay tại làng Đông Hồ, người làm tranh dân gian không còn nhiều, hầu hết người dân đã chuyển sang nghề làm vàng mã để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy vậy, theo tìm hiểu PV, tại Trung tâm giao lưu văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, dòng tranh này vẫn được nhiều du khách đến tìm mua và ưa chuộng bởi nét đẹp truyền thống và là một trong những dòng tranh cổ hiếm hoi phản ánh sâu sắc về tín ngưỡng, đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam.

BÍCH LỘC - ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Vui năm Sửu họa tranh Trâu

Thế Anh |

Dường như đã thành lệ, mỗi năm Tết đến xuân về giới văn nghệ sĩ lại thường có tác phẩm về con giáp của năm ấy để đánh dấu một năm mới và cũng để có dịp cùng nhau chiêm nghiệm lại chuyện nhân tình thế thái qua hình thái, tính cách của mỗi con vật. Xuân Tân Sửu năm nay họa sĩ Ngô Thanh Hùng ở Đà Nẵng chào làng bộ tranh trâu mang chủ đề “Nghiệp”.

Xứng danh con nhà tông tranh dân gian Đông Hồ

GS Bùi Quang Thanh |

Đã nhiều lần về thăm “lò” làm tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, tại làng Đông Hồ, nay còn gọi là thôn Đông Khê, đây mới là dịp đầu tiên tôi ngồi trò chuyện với một trong những nhân lực chủ chốt sản xuất tranh trong đại gia đình nghệ nhân danh tiếng này.

Ngược xuôi tìm lối thoát cho tranh Đông Hồ

GS Bùi Quang Thanh |

Đã trải mấy tháng gắn bó với làng tranh dân gian Đông Hồ, khảo sát tư liệu phục vụ nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ trình UNESCO xét duyệt vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, trong tôi cứ dần in sâu ấn tượng về một trong những người con của làng nghề độc đáo này. Ấy là nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, một tấm gương bươn trải thầm lặng trên bước đường bảo vệ di sản quê hương.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vui năm Sửu họa tranh Trâu

Thế Anh |

Dường như đã thành lệ, mỗi năm Tết đến xuân về giới văn nghệ sĩ lại thường có tác phẩm về con giáp của năm ấy để đánh dấu một năm mới và cũng để có dịp cùng nhau chiêm nghiệm lại chuyện nhân tình thế thái qua hình thái, tính cách của mỗi con vật. Xuân Tân Sửu năm nay họa sĩ Ngô Thanh Hùng ở Đà Nẵng chào làng bộ tranh trâu mang chủ đề “Nghiệp”.

Xứng danh con nhà tông tranh dân gian Đông Hồ

GS Bùi Quang Thanh |

Đã nhiều lần về thăm “lò” làm tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, tại làng Đông Hồ, nay còn gọi là thôn Đông Khê, đây mới là dịp đầu tiên tôi ngồi trò chuyện với một trong những nhân lực chủ chốt sản xuất tranh trong đại gia đình nghệ nhân danh tiếng này.

Ngược xuôi tìm lối thoát cho tranh Đông Hồ

GS Bùi Quang Thanh |

Đã trải mấy tháng gắn bó với làng tranh dân gian Đông Hồ, khảo sát tư liệu phục vụ nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ trình UNESCO xét duyệt vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, trong tôi cứ dần in sâu ấn tượng về một trong những người con của làng nghề độc đáo này. Ấy là nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, một tấm gương bươn trải thầm lặng trên bước đường bảo vệ di sản quê hương.