“Hãy nói lời yêu” dù hạnh phúc muộn màng

THU HƯƠNG |

Ở tập cuối “Hãy nói lời yêu”, sau bao mất mát, khổ đau, ông Tín, bà Hoài và con gái Hoàng My đã quay trở về bên mái ấm gia đình, trao nhau những lời yêu thương, tình cảm chân thành mà suốt chặng đường dài họ chưa kịp nói ra.

Sau những mất mát, khổ đau

Ở những tập cuối, “Hãy nói lời yêu” vẫn khiến khán giả bức xúc vì loạt bi kịch không hồi kết xảy đến với gia đình My (Quỳnh Kool thủ vai).

Sau cái chết của con trai Hoàng Minh (Quang Anh), 2 vợ chồng ông Tín (NSND Trọng Trinh), bà Hoài (Nguyệt Hằng) không còn chung sống. Ông Tín phá sản, lâm vào cảnh nợ lần, bà Hoài lên thủ đô ở cùng My, nhưng rồi vẫn ngậm ngùi bán căn nhà để trả nợ cho chồng.

Lo lắng con gái yêu Phan sẽ khổ, bà Hoài đến bệnh viện gặp mẹ Phan, đưa một khoản tiền và nhờ can thiệp để Phan rời xa My. Mẹ Phan thấy mình là gánh nặng cho con trai nên đã bỏ trốn khỏi viện, khiến sức khỏe nguy kịch.

Khi biết sự thật, My tranh cãi gay gắt với mẹ rồi bỏ nhà đi, mặc mẹ một mình còn đang trong tâm trạng bất ổn sau cái chết của Minh. Bà Hoài một lần nữa vì tuyệt vọng mà vô thức cắt tay tự tử, may mắn ông Tín đến kịp thời. Trải qua biến cố, bà Hoài mở lòng hơn với chồng. Sau cùng, người phụ nữ vẫn cần một bờ vai để dựa dẫm lúc yếu lòng.

Mẹ con My - bà Hoài có nhiều hiểu lầm về cách thể hiện tình cảm với nhau. Ảnh: CMH.

Bà Hoài cũng nhận ra mình quá áp đặt cuộc sống của con, yêu thương con không đúng cách, nên quyết định mang hết số tiền tích cóp đến giúp Phan chi trả phí phẫu thuật cho mẹ anh. Nhưng thái độ của My đối với mẹ vẫn dửng dưng khiến nhiều khán giả thất vọng.

Đỉnh điểm sự hy sinh dành cho con gái là ở cảnh bà Hoài đẩy My khỏi vụ tai nạn và ngất lịm trên đường. Sau ca phẫu thuật, bà Hoài hôn mê không tỉnh. Đến lúc này My mới nhận ra, mẹ làm tất cả là vì mình, mẹ gắng gượng sống tiếp đến ngày hôm nay cũng vì mình. My chỉ biết khóc nghẹn, liên tục nói lời xin lỗi mẹ.

“Lời yêu” chân thành và đắt giá

Ở tập cuối “Hãy nói lời yêu”, khi bà Hoài vẫn đang hôn mê hơn 1 tháng chưa tỉnh, 2 bố con My mới nhận ra tầm quan trọng của mẹ trong cuộc đời họ. Cả ông Tín và My đều làm việc cật lực, nhịn ăn nhịn mặc với niềm hy vọng, có một ngày “điều kỳ diệu” sẽ khiến mẹ tỉnh lại.

Và cuối cùng, mong ước của bố con My được đền đáp, bà Hoài bình phục, trở về nhà. Kết phim “Hãy nói lời yêu” khá dễ đoán và không nhiều bất ngờ nhưng nó là một kết thúc viên mãn kéo lại bao khổ đau mà các nhân vật phải trải qua.

Gia đình bà Hoài - ông Tín hạnh phúc sau bao biến cố. Ảnh: CMH.

Trên tất cả, ông Tín đã thực sự quay đầu. Những lời yêu chân thành và đắt giá nhất không đến từ My hay bà Hoài, mà đến từ chính ông Tín - người đàn ông từng vì sai lầm của bản thân mà gây ra mọi nguồn cơn của sự tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Tâm sự với đồng nghiệp ở công trường, ông Tín dằn vặt: “Hạnh phúc đủ đầy là điều tốt, nhưng đủ đầy chưa chắc đã hạnh phúc. Quan trọng là người ta sống đối xử với nhau như thế nào”.

Khi cùng My đón bà Hoài trở về nhà, ông Tín cũng thú nhận với vợ: “Chúng ta đã từng sai lầm, từng trả giá, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn còn được chào đón nhau trở về như ngày hôm nay. Anh thật không còn mong muốn gì hơn nữa”.

Sau tất cả, những “lời yêu” dù muộn màng thì vẫn có giá trị. Hạnh phúc là khi mỗi người không ngần ngại mà trao đi yêu thương, sự chia sẻ và thấu hiểu. “Hãy nói lời yêu”...

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến “Hương vị tình thân” phần 2 được đánh giá hấp dẫn hơn phần 1?

THU HƯƠNG |

Những tập mở đầu phần 2 của “Hương vị tình thân” nhận được sự quan tâm lớn. Khán giả đánh giá, việc thay đổi hình tượng, cách hành xử của các nhân vật và đẩy nhanh tiết tấu phim khiến phần 2 có khởi đầu thuận lợi, thậm chí hấp dẫn hơn phần 1.

The Heroes, Khắc Hưng có phải “chìa khóa” giúp Erik bứt phá?

THU HƯƠNG |

Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với dòng nhạc ballad, Erik đang chững lại, loay hoay tìm hướng đi mới. Liệu tham gia The Heroes, dưới sự dẫn dắt của Khắc Hưng có khiến giọng ca “Sau tất cả” bứt phá khỏi vùng an toàn?

Vì sao "Hãy nói lời yêu" ngày càng giảm sức hút?

THU HƯƠNG |

Ở giai đoạn cuối, “Hãy nói lời yêu” giảm sức hút so với “Mùa hoa tìm lại”, "Hương vị tình thân"... Khán giả đánh giá, việc quá nặng bi kịch và cách hành xử thiếu hiểu biết của nhân vật My là nguyên nhân khiến phim dần mất thiện cảm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều gì khiến “Hương vị tình thân” phần 2 được đánh giá hấp dẫn hơn phần 1?

THU HƯƠNG |

Những tập mở đầu phần 2 của “Hương vị tình thân” nhận được sự quan tâm lớn. Khán giả đánh giá, việc thay đổi hình tượng, cách hành xử của các nhân vật và đẩy nhanh tiết tấu phim khiến phần 2 có khởi đầu thuận lợi, thậm chí hấp dẫn hơn phần 1.

The Heroes, Khắc Hưng có phải “chìa khóa” giúp Erik bứt phá?

THU HƯƠNG |

Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với dòng nhạc ballad, Erik đang chững lại, loay hoay tìm hướng đi mới. Liệu tham gia The Heroes, dưới sự dẫn dắt của Khắc Hưng có khiến giọng ca “Sau tất cả” bứt phá khỏi vùng an toàn?

Vì sao "Hãy nói lời yêu" ngày càng giảm sức hút?

THU HƯƠNG |

Ở giai đoạn cuối, “Hãy nói lời yêu” giảm sức hút so với “Mùa hoa tìm lại”, "Hương vị tình thân"... Khán giả đánh giá, việc quá nặng bi kịch và cách hành xử thiếu hiểu biết của nhân vật My là nguyên nhân khiến phim dần mất thiện cảm.