Hà Phương cùng đoàn phim Finding Julia đã có buổi ra mắt hoành tráng tại Los Angeles, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Thế giới (The Asian World Film Festival).
Đây là một trong những vinh dự dành cho Hà Phương khi Finding Julia là một trong 3 bộ phim đặc biệt không phải tác phẩm điện ảnh dự thi được lựa chọn để trình chiếu với giới truyền thông Mỹ.
Hàng trăm khách mời quan trọng trong đó có những nghệ sĩ quốc tế, nghệ sĩ Việt Nam và người thân của Hà Phương đã đến từ sớm để cổ vũ người đẹp và xem phim.
Xuất hiện tại sự kiện, Hà Phương diện bộ váy dạ hội lộng lẫy màu hồng pastel được nhà thiết kế Thái Nguyễn thực hiện riêng, đi kèm chiếc nhẫn và trang sức đắt tiền.
Một trong những nhân vật được chờ đón tại thảm đỏ là Richard Chamberlain, nam diễn viên Hollywood nổi tiếng với vai diễn linh mục Ralph trong bộ phim kinh điển Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Ông đảm nhận vai thầy giáo trong phim Finding Julia của Hà Phương. Ông dành cho Hà Phương nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất, sự đầu tư kỹ lưỡng và nhiều tâm huyết cho bộ phim đầu tay.
Hà Phương đã rơi nước mắt nhiều lần khi thưởng thức bộ phim đầu tay do mình sản xuất. Là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và hải ngoại, nhưng thực hiện một bộ phim điện ảnh Hollywood là trải nghiệm không bao giờ quên của người đẹp, và những khó khăn vất vả từng trải khiến cô không thể cầm được nước mắt khi xem lại.
Trong làn nước mắt, bà xã của tỷ phú Chính Chu chia sẻ: “Hà Phương rất hạnh phúc, thật sự phải nói là rất mừng, vì có lẽ mọi người sẽ khó mà hình dung được những khó khăn, vất vả mà Phương đã trải qua khi làm bộ phim này với ê-kíp Hollywood. Thật sự nhiều khi Phương thấy mình như đang bơi trên biển, vì quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều điều phải làm, trong khi bản thân lại không có kinh nghiệm. Chồng Phương thấy vợ stress quá, thấy thương, còn bảo hay thôi bỏ luôn đi. Nhưng Phương vẫn kiên nhẫn làm tới cùng. Phương xem nó như đứa con thứ ba của mình vậy, đứt ruột đẻ ra, nên khi thấy nó chào đời, thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc”.