Trong buổi ra mắt album "Bay về thời gian" tại khách sạn New World (TPHCM), ca sĩ Giang Hồng Ngọc tiết lộ điều cô sợ nhất là cái chết vì những thứ khó khăn khổ sở cô đã trải qua. Ngọc thấy mình như một người đàn ông cái gì cũng tự gánh vác. May mà trời thương Ngọc cho Ngọc tái sinh lần nữa. Cô thấy mình nợ bố mẹ sự thành công trong sự nghiệp.
Bố mẹ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu tặng Hoa và bánh mừng sinh nhật Giang Hồng Ngọc và chúc Ngọc sức khoẻ ổn định. Run run vì hạnh phúc, Ngọc cho biết sinh nhật của cô là 27.10 đã qua ba ngày nhưng năm nay vì quá bận cho album nên gia đình chưa tổ chức gì.
Quá bất ngờ, Hồng Ngọc rưng rưng nước mắt, cô tiết lộ mình thừa hưởng giọng hát từ bố nên muốn mời bố song ca. Bố Giang Hồng Ngọc dù rất run nhưng cũng đồng ý ở lại sân khấu hát cùng con ca khúc "Lâu đài tình ái" dù không có chuẩn bị trước.
Có thể lấy tên bài hát làm chủ đề album, nhưng Giang Hồng Ngọc muốn lấy "thời gian" để nói về quãng thời gian 11 năm gắn bó với âm nhạc và chinh phục khán giả.
Lý do mà Giang Hồng Ngọc lựa chọn nhạc xưa là vì hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng và ngưỡng mộ Hồ Ngọc Hà hát trữ tình. Thực ra cô mê nhạc trữ tình từ khi còn rất nhỏ.
Nhạc sĩ Đồng Sơn từ Mỹ thực hiện clip gửi về chúc mừng Giang Hồng Ngọc. Anh là người giúp Ngọc thực hiện album tại Mỹ.
Anh chia sẻ: "Thông qua sự giới thiệu của Quang Lê, Bằng Kiều, Ngọc tìm đến tôi. Thời gian khó khăn, làm quen sự khác biệt về thời tiết nhưng Ngọc đều cố gắng. Ngọc có tài năng và thông minh, những gì tôi nói Ngọc đều hiểu ngay. Chúng tôi làm album rất nhanh hầu như không có gì sai sót".
Sau alum này Ngọc đã lên kế hoạch thực hiện album hoàn toàn là trữ tình, không còn là bolero, sẽ ra mắt năm 2018.