Những tập trước, Hương ra sức níu kéo cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm. Đến tập 37, cô quyết định buông tay chồng với điều kiện Công phải dự sinh nhật con trai. Điều kiện của cô khiến Công thấy bất ngờ và chấp nhận ngồi lại lắng nghe vợ.
Giữ đúng lời hứa với Hương, Công đã kiếm cớ lừa nhân tình để trở về nhà dự sinh nhật con trai, khi cả hai chuẩn bị đi nước ngoài. Khoảnh khắc đoàn tụ gia đình đầy hạnh phúc khiến Hương xao động. Cô lại tiếc nuối và níu kéo Công vì không nỡ để anh ra đi. Cô chạy theo chồng xuống đường, ôm chặt anh từ phía sau, xin chồng đừng đi nhưng một lần nữa, cô lại thất bại.

Tập 37, tiếp tục cập nhật chuyện tình của cặp Minh (Phương Hằng) và Nhân (Anh Tuấn). Nhân đã bộc bạch hết với Minh về hoàn cảnh của mình. Ba mẹ anh ly dị năm anh học lớp 8. Lên lớp 10, trong một lần vào sòng bạc tìm mẹ, Nhân đã thay mẹ là bà Bích (Ngân Quỳnh) nhận tội đánh bạc. Anh còn bị cảnh sát nghi ngờ tàng trữ ma túy. Đó là lý do anh phải ngồi tù, chuyện học hành cũng lỡ dở. Biết quá khứ của Nhân, Minh không sợ hãi mà càng thương anh hơn.
Tập 38, bà Mai (NSƯT Hồng Vân) nhầm tưởng Nhân (Anh Tuấn) là người lái xe theo đuổi con gái út của bà. Vì thế, bà đã không ngần ngại to tiếng với Nhân và yêu cầu anh không được theo đuổi con gái bà. Bà còn dọa sẽ thưa kiện Nhân vì tội quấy rối con gái nhà lành.
Sau khi trút một tràng xuống đầu Nhân và mặc cho sự giải thích của con rể Kiệt (Trung Dũng) bà vẫn “bắn” lia lịa vào Nhân rồi bỏ đi. Sau đó, Kiệt đuổi theo và giải thích cho bà Mai hiểu, Nhân chính là chủ chuỗi cửa hàng này và đi giao hàng là niềm vui và sự tận tình của ông chủ này. Lúc này, bà Mai mới ngỡ ngàng nhận ra và cảm thấy xấu hổ vì việc làm của mình.
Tập 38 bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” sẽ được phát sóng lúc 20h, ngày 31.7 trên kênh HTV2.