Gần 1 năm sau kế hoạch di dời, mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giờ ra sao?

Đình Trường |

Từ tháng 4.2019, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có kế hoạch di dời mộ phần nhạc sĩ này từ TPHCM về Huế. Dù vậy đến nay, theo tìm hiểu của PV, kế hoạch này vẫn chưa được triển khai trên thực tế.

Ngày 23.2, PV có mặt tại nghĩa trang chùa Quảng Bình - Gò Dưa (quận Thủ Đức, TPHCM) trong thời điểm chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến kỷ niệm sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28.2.1939) và gần 19 năm ông rời bỏ "cõi tạm".

Cách đây khoảng 1 năm, vào tháng 4.2019, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thông tin với báo chí về kế hoạch di dời mộ phần nhạc sĩ từ TPHCM về Huế. Theo bà Trinh, đây là kế hoạch đã có từ nhiều năm trước và được xúc tiến khi có tin nghĩa trang Gò Dưa sẽ bị giải toả.

Mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Chùa Quảng Bình - Gò Dưa (quận Thủ Đức).
Mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Chùa Quảng Bình - Gò Dưa (quận Thủ Đức).

Ngày 25.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Trung Trực - chồng của bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết gia đình vẫn đang tiến hành các bước chuẩn bị cho phương án di dời. "Hiện phía TP.Huế đã phê duyệt khu đất, gia đình và kiến trúc sư đang lên quy hoạch các vị trí ở đây" - ông Nguyễn Trung Trực nói.

Như vậy, đến thời điểm này, phần mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn đang nằm trong khuôn viên nghĩa trang Chùa Quảng Bình - Gò Dưa. Đây là nơi mà nhiều năm qua, các thế hệ nghệ sĩ, người yêu nhạc Trịnh thường viếng thăm để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa.

Bức chân dung cố nhạc sĩ.
Bức chân dung cố nhạc sĩ.

Đi vào trong nghĩa trang vài bước chân, mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm đơn sơ, giản dị ở góc khuôn viên. Nổi bật trong đó là bức chân dung ông được khắc nổi trên đá.

Ngay cạnh đó là mộ phần bà Lê Thị Quỳnh - mẹ ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà mất vào năm 1991. Đằng sau tấm bia tưởng niệm còn lưu bút tích của người nhạc sĩ: “Có một người đàn bà yêu thương và tin tưởng tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi…”.

Mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm ngay cạnh mộ phần mẹ ruột của ông.
Mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm ngay cạnh mộ phần mẹ ruột của ông.

Theo kế hoạch di dời của gia đình, mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được chuyển từ nghĩa trang chùa Quảng Bình - Gò Dưa về một nghĩa trang nằm tại Huế. Đồng thời, một nhà lưu niệm về ông cũng sẽ được lập nên. Đây sẽ là nơi tập hợp các tác phẩm, kỷ vật về ông để công chúng viếng thăm, chiêm nghiệm một cách đầy đủ nhất.

Nhiều công chúng hâm mộ vẫn thường ghé thăm mộ phần cố nhạc sĩ.
Nhiều công chúng hâm mộ vẫn thường ghé thăm mộ phần cố nhạc sĩ.

Nhiều người dân cho hay, vẫn có các đoàn nghệ sĩ, du khách từ khắp nơi thường xuyên lui tới phần mộ cố nhạc sĩ ở nghĩa trang chùa Quảng Bình - Gò Dưa.

"Tôi mới nghe có kế hoạch, chủ trương di dời thôi chứ chưa thấy triển khai. Căn bản do nghĩa trang Gò Dưa diện tích lớn, bây giờ nếu làm thì phải giải toả hết chứ đâu riêng một lô, một khu đâu nên chắc chưa làm ngay được" - ông Thiện - người dân sống cạnh nghĩa trang Gò Dưa (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) nói với PV Lao Động.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Danh ca Khánh Ly nói về tình yêu thủy chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

PHƯƠNG ĐỖ (ghi) |

Với nữ danh ca Khánh Ly, mối duyên đến với nhạc Trịnh là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Mối dây liên kết âm nhạc khiến cả hai trở nên gắn bó hơn bao giờ hết trong cả công việc lẫn đời sống riêng. Ca sĩ Khánh Ly cho biết, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tri kỷ, là người bạn tâm giao khó ai có thể thay thế.

Khánh Ly nói gì về việc di dời mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế?

Đ.B |

Nữ danh ca Khánh Ly khẳng định, dù mộ phần nằm ở đâu thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là ông. “Người ta vẫn dành cho ông ấy tình yêu bất tử về âm nhạc”, bà nói.

Di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế vì nghĩa trang Gò Dưa sắp giải tỏa

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, kế hoạch đưa mộ phần của ông về Huế đã có từ nhiều năm trước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Danh ca Khánh Ly nói về tình yêu thủy chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

PHƯƠNG ĐỖ (ghi) |

Với nữ danh ca Khánh Ly, mối duyên đến với nhạc Trịnh là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Mối dây liên kết âm nhạc khiến cả hai trở nên gắn bó hơn bao giờ hết trong cả công việc lẫn đời sống riêng. Ca sĩ Khánh Ly cho biết, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tri kỷ, là người bạn tâm giao khó ai có thể thay thế.

Khánh Ly nói gì về việc di dời mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế?

Đ.B |

Nữ danh ca Khánh Ly khẳng định, dù mộ phần nằm ở đâu thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là ông. “Người ta vẫn dành cho ông ấy tình yêu bất tử về âm nhạc”, bà nói.

Di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế vì nghĩa trang Gò Dưa sắp giải tỏa

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, kế hoạch đưa mộ phần của ông về Huế đã có từ nhiều năm trước.